Hôn nhân kỳ lạ khiến bà mối Cát Tường tò mò, tìm đủ cách lý giải vẫn bó tay, khó hiểu

Diệp Diệp Thứ năm, ngày 31/12/2020 00:08 AM (GMT+7)
Làm đám cưới linh đình, về sống chung, có con nhưng cuộc hôn nhân của cô gái xinh xắn lại có diễn biến khó lường, khiến bà mối Cát Tường cũng không lý giải nổi
Bình luận 0

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 247 đã có một cuộc hôn nhân kỳ lạ khiến MC Cát Tường thắc mắc không thôi. Ngay cả nhân vật nữ chính cũng không lý giải nổi. 

Trong chương trình, bà mối Cát Tường đã mai mối cho nữ chính Nguyễn Thị Mỹ Trinh (32 tuổi, kế toán ở Bình Dương) và nam chính Huỳnh Khởi Đạt (40 tuổi, làm công nhân ở Bình Dương).

Hôn nhân kỳ lạ khiến bà mối Cát Tường bó tay, không thể lý giải - Ảnh 1.

Chị Trinh ngậm ngùi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình

Hôn nhân kỳ lạ khiến bà mối Cát Tường bó tay, không thể lý giải - Ảnh 2.

Anh Khởi Đạt cũng thấy ngạc nhiên

Hôn nhân không giấy giá thú

Chị Trinh cho biết chị đang sống với mẹ và gia đình cô em gái. Cô đã có một lần "chung sống như vợ chồng", có 1 con gái 4 tuổi. 

Chị Trinh nói thêm, chị đã làm đám cưới, đã làm dâu, có con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Khi chia tay, hai anh chị cũng ra tòa và tòa chứng nhận là "không công nhận 2 người này là vợ chồng". 

Bà mối Cát Tường thắc mắc sao làm đám cưới, về làm dâu, sinh con mà sao không đăng ký kết hôn? Trinh chia sẻ, chị kết hôn qua mai mối của một người họ hàng. "Anh bên kia" cũng là họ hàng của người họ hàng nhà chị. Vì thế, chị tin tưởng và hai người cũng có tình cảm nên đã kết hôn. 

Anh đó làm lái xe cho gia đình nên luôn lấy lý do bận rộn, không đi đăng ký kết hôn được. Khi đó, chị Trinh còn trẻ nên cũng tin tưởng và thông cảm cho người "đầu gối tay ấp" với mình. Tuy nhiên, sau đó, dù chị hối thúc nhưng bố mẹ anh ta luôn tìm lý do để lần nữa, đến tận khi đứa con sinh ra họ cũng không làm đăng ký kết hôn. 

Hôn nhân kỳ lạ khiến bà mối Cát Tường bó tay, không thể lý giải - Ảnh 4.

Trinh chia sẻ về cuộc hôn nhân "3 tháng" của mình

Hôn nhân kỳ lạ khiến bà mối Cát Tường bó tay, không thể lý giải - Ảnh 5.

Hôn nhân kỳ lạ của Trinh khiến Cát Tường vô cùng thắc mắc

Chị Trinh cũng chỉ làm dâu được 3 tháng rồi không chịu được lối sống của gia đình anh ta nên chị đã "bê bụng" về sống với mẹ. 

"Chuyện làm đăng ký kết hôn đâu có tốn thời gian đâu, chỉ nửa ngày là xong mà", Cát Tường thắc mắc.

"Lúc đầu em cũng không mạnh mẽ, luôn thông cảm cho các lý do thoái thác của họ. Về sau khi em làm mạnh, yêu cầu phải đi đăng ký kết hôn để giấy khai sinh của con em được mang cả tên cha lẫn mẹ, họ hẹn rồi họ "mất tích" luôn", Trinh chia sẻ. 

Hôn nhân kỳ lạ khó giải thích

Cuối cùng, con chị Trinh không mang họ cha vì trong giấy khai sinh của con, tên cha bị bỏ trống. 

"Khi em sinh con xong thì họ chối bỏ trách nhiệm. Lúc đầu họ nói rằng đó không phải con, cháu họ. Khi em đòi làm xét nghiệm ADN thì họ lại lấy đủ lý do để nói rằng mình không có điều kiện để nuôi con, cấp dưỡng. Và từ khi ra Tòa đến nay, con gái đã hơn 4 tuổi, anh ta và gia đình chưa một lần xuất hiện hay có trách nhiệm với con", chị Trinh xót xa. 

Hôn nhân kỳ lạ khiến bà mối Cát Tường bó tay, không thể lý giải - Ảnh 6.

Ngườ chồng chỉ cưới không đăng ký kết hôn, chối bỏ cả con gái mình

Đến giờ, chị vẫn không hiểu nổi suy nghĩ, hành động của bố con mình và gia đình anh ta. Câu chuyện hôn nhân của chị Trinh khiến Cát Tường ngậm ngùi, xúc cảm. Cát Tường cũng không thể hiểu nối lý do gì mà một người đã làm đám cưới với người con gái mình có cảm tình, đưa về nhà làm dâu, sinh con sau đó lại hành xử khó hiểu như vậy.

Khi Cát Tường hỏi chị Trinh có thử lý giải thì chị cho biết: "Có thể là vì anh ta là con 1 trong gia đình có 4 con gái nên gia đình anh ta muốn có cháu trai nối dõi tông đường. Vì thế khi em sinh con gái thì anh ta và gia đình không ưng ý, muốn chối bỏ trách nhiệm luôn. 

Một cách lý giải khác là mẹ anh ta không vui về em. Họ yêu cầu em nghỉ việc ở nhà làm việc nội trợ nhưng em không chịu. Em đi học ra phải được đi làm việc, tự chủ về tài chính. Do đó gia đình anh ta không vui. Còn anh ta thì quá yếu đuối, không có chính kiến, nghe lời bố mẹ". 

Cát Tường đã quay sang hỏi ý kiến của anh Đạt, anh Đạt cũng không hiểu sao để xảy ra vấn đề đau thương như vậy. "Em cũng nói thẳng là với một người phụ nữ có con riêng thì em không thể kết hôn được. Gia đình em cũng không đồng ý", Đạt thẳng thắn. 

Câu trả lời của Đạt khiến Trinh lại một lần nữa ngậm ngùi. Lần đầu tiên trong chương trình Hẹn ăn trưa, bà mối Cát Tường chưa kịp ra tay se duyên thì đã "đứt gánh giữa đường". 

Hôn nhân kỳ lạ khiến bà mối Cát Tường bó tay, không thể lý giải - Ảnh 8.

Chia sẻ thêm về tình trường của mình, anh Đạt cho biết, khi còn đi học, anh cũng thích 1 người, nhưng anh tỏ tình thì người đó từ chối. Từ đó đến nay đã mười mấy năm anh cũng không thương ai hết. "Em vẫn còn "gin". 

MC Cát Tường phản đối ý kiến của Đạt. Cát Tường cho rằng nếu ai cũng nghĩ như Đạt thì những người phụ nữ làm mẹ đơn thân chẳng nhẽ không có cơ hội tìm được hạnh phúc. Mỗi người kết hôn không ai nghĩ mình sẽ ly hôn. Tuy nhiên, cuộc sống khó mà lường trước được mọi chuyện. 

"Ngay cả em cũng không thể chắc chắn em lấy vợ là chung sống với họ được đến răng long đầu bạc. Khi đó có thể em cũng có con riêng, chẳng nhẽ vì thế mà em không có cơ hội hay sao?", MC Cát Tường đặt câu hỏi. 

Cát Tường cũng đã an ủi chị Trinh khi chị rớt nước mắt ngậm ngùi nghĩ cho cuộc đời của mình. 

Cuối cùng, chị Trinh và anh Đạt đã ngồi trò chuyện và hy vọng sẽ trở thành bạn. 




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem