Hot face: Em bé che chở chó trong lũ dữ; 'xế' taxi thành người đỡ đẻ

Bảo Yến (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 05/11/2016 08:57 AM (GMT+7)
Hình ảnh em bé che chở chú chó giữa dòng lũ dữ ở miền Trung, thông tin về em bé Đà Nẵng ước mơ làm cảnh sát giao thông qua đời, tài xế taxi thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ trở thành tâm điểm của cư dân mạng trong 24h qua.
Bình luận 0

Em bé che chở chó trong lũ dữ miền Trung

Hình ảnh cậu bé ngồi ôm chó trong dòng nước lũ dữ ở miền Trung  khiến cho cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

img

Bé Quốc Anh che chở cho chú chó trước dòng nước lũ. Ảnh: Facebook

Theo chia sẻ, em bé trong bức hình là Phạm Quốc Anh (6 tuổi), đang sống cùng mẹ tại Xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Khoảnh khắc cảm động này được một facebooker chụp lại tình cờ trong lúc nước đang tràn đê phải dùng bè để di chuyển.

“Lúc đó mực nước ngập đến hơn 1 mét, chú chó của cậu bé bị mắc kẹt trên tấm gỗ trôi. Thấy vậy, cậu bé đã bơi ra chỗ chú chó định ôm vào nhưng không biết làm cách nào quay lại chỗ khô, đành ngồi khóc” - Facebook là Cây thông nhỏ kể lại.

Bức ảnh sau khi đăng tải đã được hàng ngàn like và hàng trăm lượt chia sẻ trên facebook.

Được biết, gia cảnh của cậu bé cũng rất khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ cậu bé gồng gánh nuôi ba đứa con ăn học. Anh chị cả đi làm xa và lập gia đình, giờ chỉ còn con út là Quốc Anh và mẹ ở nhà. Khi mùa lũ đến chỉ có hai mẹ con cùng tự lo liệu. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Quốc Anh vẫn luôn chăm ngoan, thông minh, nhanh nhẹn, không làm mẹ phiền lòng.

Ồ ạt chia sẻ hình ảnh em bé bị ung thư mơ làm cảnh sát giao thông

Ngày 3.1, cậu bé bị ung thư ước mơ làm cảnh sát giao thông Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi) qua đời sau gần 2 năm điều trị. Khi những thông tin về em bé qua đời, rất nhiều cư dân mạng đã ồ ạt chia sẻ những hình ảnh về cậu bé trong bộ cảnh phục của cảnh sát giao thông cách đây 1 năm với những lời xót thương.

img

Hình ảnh cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT được chia sẻ khiến nhiều người rơi nước mắt.

Facebooker Nga Dang bày tỏ: “Ngủ yên nha con, con đã là chú CSGT nhỏ nhất, dũng cảm nhất, con ra đi nhưng để lại niềm tự hào, niềm an ủi cho gia đình vì được hoàn thành tâm nguyện của con; nếu có luân hồi chắc chắn con sẽ được là chú CSGT rất tốt cho dân và xã hội”.

Nickname Mai Ngọc chua xót: “Em đi thanh thản nhé...thương em lắm...chỉ 10 tuổi thôi nhưng không phải ai cũng nghị lực được như em”.

img

Một năm trước vào sinh nhật, Tuấn Dũng còn đang được hướng dẫn làm CSGT "tí hon".  Ảnh: I.T

Khi đang học lớp 5, Tuấn Dũng được phát hiện mắc bệnh ung thư hạch. Việc học ở trường trở nên dang dở khi em phải nhập viện để truyền hóa chất. Dù bệnh tật nhưng cậu bé vẫn luôn mơ ước một ngày mình được khoác lên bộ cảnh phục của CSGT. Sáng 21.11.2015, đúng vào dịp sinh nhật thứ 10 của Dũng, Phòng CSGT Đà Nẵng đã dựng hoạt cảnh để Dũng được "nhập vai" đi tuần tra, bắt lỗi giao thông.

Clip: Dũng nhập vai CSGT (Nguồn: Vnexpress).

Tài xế taxi thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ

Đó là câu chuyện được rất nhiều facebooker quan tâm trong 24h qua. Theo chia sẻ, sáng 3.11, anh Nguyễn Hoàng Long, tài xế của một hãng taxi ở Quảng Bình chở sản phụ Nguyễn Thị Vững (37 tuổi, TP.Đồng Hới) từ xã Nghĩa Ninh về Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới, thế nhưng khi chưa đến bệnh viện thì chị Vững chuyển dạ ngay trên xe. Với kinh nghiệm lái xe, anh Long từ từ dừng xe. Trong phút giây lúng túng, anh Long bình tĩnh mở cửa xe, hai tay nâng nhẹ sản phụ, cùng lúc chị Vững sinh cháu. Một bé gái chào đời trên xe taxi và một tài xế trở thành người đỡ đẻ.

Sau khi đỡ đẻ thành công, sản phụ này nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.

img

Chị Vững "mẹ tròn con vuông" nhờ tài xế đỡ đẻ.

Trước hành động đẹp của người tài xế taxi, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự cảm phục với anh, nhiều người còn đùa rằng tài xế này có thể kiêm luôn nghề hộ sinh.

Được biết, bé gái sẽ được đặt tên Tiên Sa - tên của hãng taxi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem