Húc méo thùng, đổ xe mô tô CSGT vì quá… say

Thứ bảy, ngày 30/10/2010 11:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 15 giờ 30' ngày 29-10, người dân tại ngã tư Hoàng Minh Giám – Hồng Hà (P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã phải hợp sức cùng CSGT bắt giữ người đàn ông húc đổ xe cảnh sát rồi bỏ chạy.
Bình luận 0

Trước đó, người đàn ông này đã có va chạm với hai thanh niên khi đứng chờ đèn đỏ tại ngã tư, nhưng do say quá nên người đi đường bỏ qua.

Đi được hơn 20m, người đàn ông này lại tiếp tục nhắm thẳng xe CSGT đang dựng dưới đường mà... “ủi”, khiến thùng xe bị méo.

img
 

Sau đó, không nói không rằng, ông tiếp tục phóng xe chạy thẳng khiến người đi đường bất ngờ.

Sau khi bị cảnh sát giữ lại, ông liên tiếp to tiếng với thiếu tá Vương (người điều khiển xe mô tô bị ngã). CSGT Q.Phú Nhuận đã phải cử thêm ba xe mô tô xuống để đưa người đàn ông này về phường giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, “ma men” cho biết tên là Lê Đình Xuân, 40 tuổi, ở Q.Tân Phú.

Công an phường 9, Q. Phú Nhuận sau khi xem xét vụ việc đã quyết định xử phạt ông Xuân về hành vi gây rối trật tự công cộng và nhục mạ người thi hành công vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem