Huyền Chip xin lỗi vì "phát ngôn thiếu chủ ngữ"

Thứ tư, ngày 18/09/2013 09:40 AM (GMT+7)
Trên trang cá nhân, Huyền Chip đã chính thức gửi lời xin lỗi đến độc giả sau khi viết dòng status "thiếu chủ ngữ", đồng thời hứa hẹn sẽ giải đáp mọi thắc mắc về cuốn sách của mình trong buổi họp báo vào ngày mai.
Bình luận 0
Nguyên văn câu xin lỗi của Huyền Chip như sau: "Trước hết, mình xin lỗi những bạn nào có thắc mắc chính đáng về chuyến đi và cuốn sách của mình và cảm thấy không thoải mái khi đọc status của mình ngày hôm qua.

Thắc mắc của các bạn sẽ được trả lời tại buổi họp báo. Buổi hôm đó sẽ có nhiều báo chí, sẽ thuận lợi hơn để ý kiến của các bạn được nhiều người lắng nghe".

Huyền Chíp đang được một người dân bộ tộc Hamer ở châu Phi
Huyền Chíp đang được một người dân bộ tộc Hamer ở châu Phi "làm tóc"

Trước đó, sau khi nhận được những phản hồi, thắc mắc, hoài nghi và tranh cãi trái chiều của độc giả về tính thực tế của những thông tin trong tập 1 cuốn sách Xách ba lô lên và đi mang tên: Châu Á là nhà. Đừng khóc, Huyền Chip đã post dòng status trên trang cá nhân mà nhiều người cho rằng đó là phát ngôn cộc lốc, bất kính vì thiếu chủ ngữ: "Gửi mọi người. Sẽ sớm có thông báo chính thức với đầy đủ chứng cớ phản bác các nghi vấn không có cơ sở, thậm chí xuyên tạc. Cũng đã uỷ quyền cho một cơ quan pháp lý xử lý những kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân. Trân trọng".

Dòng status này khiến nhiều cư dân mạng tỏ ra bất bình cho rằng, một người viết sách như Huyền Chip lại có thể phát ngôn không khiêm nhường như vậy là khó có thể chấp nhận. Hơn nữa, một số ý kiến cho biết, Huyền Chip đã đi quá đà khi "đe" mang pháp lý để xử lý những kẻ có hành vi vu khống, bôi nhọ danh dự cá nhân. Bởi độc giả có quyền phản hồi dù tích cực hay tiêu cực tới tác giả sau khi đọc tác phẩm của tác giả đó .

Huyền Chip tên thật là Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh ngày 19.9.1990, quê ở Nam Định. Tác giả của cuốn sách "Xách ba-lô lên và đi" từng học lớp chuyên Toán, khối THPT chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Năm 2007, Huyền Chip khởi xướng chiến dịch Free Hugs Ôm trọn trái tim và yêu thương ở Việt Nam.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đua nhau thi ĐH, thì Huyền Chip có một quyết định táo bạo, quyết định đi làm ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Cô từng làm Online Marketing cho Youth Asia, công ty tổ chức hội nghị YES 2009 quy tụ 500 bạn trẻ đến từ 10 nước Đông Nam Á cùng trao đổi về việc làm thế nào để có một thế giới tốt đẹp hơn.

Ngày 13.5.2010, Huyền Chip đã nghỉ việc và thực hiện chuyến độc hành xuyên lục địa, bắt đầu từ Bruney. Hai mươi tuổi, Huyền Chip đã du lịch qua 25 nước thuộc nhiều châu lục khác nhau trên thế giới với 700 USD trong túi.

Hai năm sau chuyến đi, trở về, Huyền cho ra mắt cuốn nhật ký “Xách ba-lô lên và đi” tập 1 mang tên: “Châu Á là nhà. Đừng khóc”. Những trang viết đầy cảm xúc của Huyền Chip - cô gái dám đi, dám trải nghiệm đã nhận được sự yêu mến đặc biệt của độc giả, đặc biệt là giới trẻ. Vừa phát hành vài ngày nhưng đã lên "top" của nhiều trang bán sách online và các nhà sách lớn trên toàn quốc.

Tháng 9.2013, Huyền Chip trở về từ Nam Mỹ và tiếp tục chuẩn bị ra mắt cuốn sách "Xách ba-lô lên và đi” tập 2 kể về những trải nghiệm ở châu Phi. Dự kiến, cuốn sách sẽ được ra mắt vào ngày 19.9 tại Hà Nội.

Theo VOV


Vân Nga (Vân Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem