Huyền Lizzie nói gì về những thói quen khó bỏ trong ngày Tết từ khi làm mẹ đơn thân?

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 03/02/2022 09:12 AM (GMT+7)
Trong những ngày đầu năm Nhâm Dần, Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đã có những trải lòng với Dân Việt về cái Tết “một mình” của hai mẹ con.
Bình luận 0

Huyền Lizzie thường đưa con lang thang cùng bạn để tận hưởng không khí Tết

Phan Minh Huyền chia sẻ với Dân Việt, những ngày giáp Tết, dù bận rộn thế nào cô cũng cố gắng dành một buổi thảnh thơi trà chiều cùng bạn bè ngắm Hà Nội nhộn nhịp, tất bật đón Tết. Bởi cô rất thích ngắm cảnh mọi người náo nức, thậm chí là vội vã để chuẩn bị cho cái Tết đang đến gần.

Năm nay, Phan Minh Huyền lại càng "mê" không khí này. Sau cả một năm vắng lặng, bao nỗi bất an, lo lắng vì dịch bệnh, thì guồng quay hối hả của cuộc sống, công việc cuối năm, tất bật sắm Tết cho cô một cảm giác thật tuyệt vời là đã thấy cuộc sống trở lại bình thường.

 Huyền Lizzie nói gì về những thói quen khó bỏ trong ngày Tết từ khi làm mẹ đơn thân?  - Ảnh 1.

Huyền Lizzie luôn yêu không khí Tết ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Biết rằng, dù không được tưng bừng như những năm trước, chợ hoa vẫn còn hiu hắt khi nỗi lo dịch bệnh vẫn căng thẳng, nhưng thấy mọi người vẫn háo hức chuẩn bị, tranh thủ mua cây quất, cành đào, chậu hoa, lo trang hoàng nhà cửa đón Tết… Phan Minh Huyền cảm nhận rất rõ ràng về một cuộc sống đang hướng về phía trước đầy lạc quan và hy vọng. Điều đó cho cô thêm nhiều năng lượng tích cực hơn. Cô tin rằng mọi người cũng đều cảm thấy như vậy.

Năm nay, Phan Minh Huyền bận rộn hơn rất nhiều do lịch quay "Thương ngày nắng về" vẫn "quay đều, quay đều", ngay cả ở thời điểm cận Tết. Tuy nhiên, dù bận rộn thế nào cô vẫn sắp xếp thời gian để đi mua cho mình một cành đào đón Tết. Tết với Phan Minh Huyền, nhất định phải có một cành đào ở trong nhà vì cô thích màu hoa đào, thấy hoa đào mới thấy mùa Xuân.

Ngoài việc nhất định phải mua một cành đào cắm trong nhà, Tết một mẹ, một con của Phan Minh Huyền và con trai vô cùng tối giản. Năm nay, trước diễn biến dịch vẫn còn căng thẳng, sẽ hạn chế tối đa những cuộc gặp gỡ bè bạn đông vui mừng Tết, Phan Minh Huyền dự đoán Tết của hai mẹ con cô sẽ càng tối giản hơn nữa.

Phan Minh Huyền tự nhận mình không phải là người giỏi nữ công gia chánh, lại là tuýp phụ nữ hiện đại cần gì thì… đặt hàng, nên cô không quá cầu kỳ việc sắm Tết. Để chuẩn bị các đồ cúng kiếng dịp Tết theo truyền thống hay đồ ăn dự trữ, cô thường "dựa dẫm" cả vào mẹ.

 Huyền Lizzie nói gì về những thói quen khó bỏ trong ngày Tết từ khi làm mẹ đơn thân?  - Ảnh 2.

Từ khi làm mẹ đơn thân, Tết của Phan Minh Huyền đã trở nên đơn giản. Ảnh: NVCC.

Mẹ cô là người chu đáo, đảm đang, bà thường chuẩn bị rất kỹ cho con gái mâm cơm cúng ông Công, ông Táo, cúng Tất niên…, có mẹ lo nên Phan Minh Huyền không quá vất vả lo Tết. Thời điểm bận nhất với cô chính là đêm giao thừa, phải lo sửa soạn cúng giao thừa. Cúng xong, cô và bé Nem về đón giao thừa với ông bà ngoại sau đó lại trở về nhà… ôm nhau ngủ.

"Nhà có mỗi hai mẹ con, lại rất ít… khách khứa nên Tết với mẹ con Huyền thật sự vô cùng đơn giản. Sau bận rộn của đêm giao thừa thì từ mùng 1 trở đi là Huyền và bé Nem rất thảnh thơi đón Xuân", Huyền Lizzie bộc bạch.

Phan Minh Huyền cũng tiết lộ thêm, cô đặc biệt thích không khí Tết Hà Nội, cô yêu vô cùng cảm giác vắng vẻ, bình yên của phố xá khi đó, nên hầu như các Tết cô đều không rời khỏi Hà Nội. Những ngày Tết, cô thường đưa con lang thang phố phường cùng bè bạn để thưởng thức không khí Tết Hà Nội. Phan Minh Huyền cho rằng, năm nay khó để được ra ngoài lang thang nhiều như trước vì dịch bệnh, nhưng cô nhất định vẫn phải đón trọn vẹn cái Tết tại Hà Nội chứ không phải ở nơi nào khác. 

Huyền Lizzie chưa bao giờ nặng nề khi quyết định làm mẹ đơn thân

Nhìn nhận về cuộc sống mình đáng có, Huyền Lizzie tâm sự: "Tôi thấy cuộc sống của mình ổn, vẫn đang đi đúng lộ trình mình mong muốn. Tôi nghĩ, cuộc sống của mình không được như những người khác có gia đình hạnh phúc, được chồng che chở yêu thương.

 Huyền Lizzie nói gì về những thói quen khó bỏ trong ngày Tết từ khi làm mẹ đơn thân?  - Ảnh 3.

Huyền Lizzie và con trai. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, khi bước sang trang mới của cuộc đời, sự độc lập và tự tin cũng giúp tôi thành công. Bằng chứng là đến giờ, tôi không thiếu gì cả và cũng không cần dựa dẫm vào ai. Tôi có thể tự đứng trên đôi chân mình, kiếm sống bằng nghề nghiệp, công sức của mình. Đó cũng là điều tuyệt vời với bản thân tôi".

Nữ diễn viên thú nhận, làm mẹ đơn thân khá vất vả nhưng cô thấy bình thường vì vẫn nhờ được nhà ông bà nội. Cô không như những người khác, phải quá bận bịu và nặng gánh với việc chăm sóc con cái, đến mức không có thời gian để làm gì. Cô vẫn nhận được sự hỗ trợ nên không phải quá vất vả, vẫn dành được thời gian cho gia đình và cho bản thân, cống hiến cho công việc.

Cuộc sống của tôi với bé Nem (con trai Huyền Lizzie - PV) rất nhẹ nhàng. Bé Nem vẫn nhận được tình yêu thương của hai bên gia đình. Người ta chỉ áp lực khi làm mẹ đơn thân trong tình cảnh vừa phải làm bố, vừa phải làm mẹ. 

Còn tôi, dù là mẹ đơn thân nhưng thực tế chỉ là không có chồng, chứ bố của con tôi vẫn là bố của con. Tôi sống một mình với con nhưng không nuôi con một mình. Con tôi không thiếu thốn tình thương của bất cứ ai.

 Huyền Lizzie nói gì về những thói quen khó bỏ trong ngày Tết từ khi làm mẹ đơn thân?  - Ảnh 5.

Huyền Lizzie thú nhận, mình quyết định mọi nhẽ theo sự mách bảo của con tim. Ảnh: NVCC.

Phan Minh Huyền quả quyết rằng, cô không phải là người mong manh, thậm chí tình tình hơi đàn ông. Nhờ tính cách này mà cô không bao giờ quá cuống quýt hoặc bị lo lắng quá khi đối diện với một tình huống bất ngờ nào đó xảy đến. Dẫu vậy, cô lại luôn đưa ra những quyết định của mình dựa thao sự mách bảo của con tim. Cô chấp nhận chuyện đưa ra quyết định sai bởi "con tim có lúc sai, lúc đúng"… nhưng cô sẽ làm lại từ những sai lầm của mình.

"Tôi chưa bao giờ hối hận và thực ra cũng chưa làm gì quá lớn. Quyết định lớn nhất trong cuộc đời tôi là lấy chồng. Chỉ có điều, tôi kết hôn và giờ trở thành mẹ đơn thân. Nhưng quãng thời gian lấy chồng, tôi cũng rất vui vẻ", Phan Minh Huyền tâm sự thêm.

Những vai diễn đến với mình có lẽ là cái duyên

Chia sẻ về một năm đã qua, Phan Minh Huyền bộc bạch, sau 7-8 năm kể từ phim Trái tim có nắng, cô mới đảm nhận vai nữ chính tiếp theo trên phim truyền hình với dự án Thương ngày nắng về. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn mong muốn được đóng một bộ phim nói về tình cảm mẹ con và Thương ngày nắng về đã giúp cô chạm tay vào điều mình muốn.

 Huyền Lizzie nói gì về những thói quen khó bỏ trong ngày Tết từ khi làm mẹ đơn thân?  - Ảnh 6.

Trong Thương ngày nắng về, Huyền Lizzie là một cô gái mang nhiều nét tính cách phức tạp. Ảnh: VFC.

"Tôi nghĩ, những vai diễn đến với mình có lẽ là cái duyên. Nhưng với tôi, chỉ có vai Vân Trang mới thực sự là tuýp người mạnh mẽ. Đó là người trải qua tuổi thơ khổ cực, những biến cố cuộc đời và khi lớn lên đã tự mạnh mẽ, độc lập, phát triển bản thân. Tất nhiên ngoài đời, tôi cũng là người độc lập, không phụ thuộc vào ai. Tôi giờ đã hơn 30 tuổi, trải qua nhiều điều trong cuộc sống.

Càng có tuổi, tôi càng tích lũy được nhiều điều. Tôi đã làm mẹ, lại làm mẹ đơn thân. Nhiều biến cố xảy ra khiến tôi mạnh mẽ và nghị lực hơn. Đi qua khó khăn, tôi đúc rút và vận dụng kinh nghiệm để các vai diễn của mình có chiều sâu, lấy cảm xúc của khán giả nhiều hơn", nữ diễn viên 9x chia sẻ.

Vân Trang là một cô gái rất mạnh mẽ, luôn nung nấu ý muốn lớn lên sẽ tìm được mẹ đẻ. Một trong những thách thức của Phan Minh Huyền là Vân Trang có rất nhiều nét tính cách. Nếu như ở nhà, cô luôn vui vẻ, đáng yêu, nũng nịu mẹ thì ở công ty cô có hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Là Giám đốc Marketing của công ty thời trang Hoàng Kim, Vân Trang là hình mẫu điển hình cho phụ nữ hiện đại, giỏi giang, xinh đẹp, tài năng và rất có bản lĩnh. Ở vị trí sếp, Vân Trang khiến các nhân viên vừa sợ vừa nể mình. 

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô từng được xem là một trong những hotgirl nổi bật của thế hệ 9x. Cô được giới trẻ biết đến và yêu mến khi thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang trên các trang báo tuổi teen. Cô từng tham gia một số bộ phim như: Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Ngược chiều nước mắt, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về…

Phan Minh Huyền từng trải qua cuộc hôn nhân với một doanh nhân giàu có. Cả hai có với nhau một con trai là bé Nem. Năm 2019, nữ diễn viên tuyên bố ly hôn. Hiện tại, ngoài tham gia diễn xuất, Huyền Lizzie còn là chủ của một doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem