Kết quả vòng 15 V.League: Đỗ Merlo khiến HAGL "rơi điểm" những giây cuối cùng!

Lê Minh Thứ bảy, ngày 03/09/2022 20:28 PM (GMT+7)
Tối nay (3/9), HAGL đã để đội khách đang xếp cuối bảng là Sài Gòn FC cầm hòa trên sân Pleiku. Người ghi bàn ở những giây bù giờ cuối cùng giúp Sài Gòn FC rời sân với 1 điểm quan trọng trong cuộc đua trụ hạng là Đỗ Merlo.
Bình luận 0

HAGL bị Sài Gòn FC cầm hòa 

Cách đây 1 tháng, HAGL đã thắng chủ nhà  Sài Gòn FC  1-0 trên sân Thống Nhất với bàn thắng duy nhất của Công Phượng.

Và trước khi bước vào cuộc đọ sức ở vòng 15 Night Wolf V.League 2022 tối nay, tình thế của Sài Gòn FC vô cùng khó khăn khi họ đang xếp đội sổ với 10 điểm/13 trận đã đấu. Còn HAGL (19 điểm/12 trận) tạm xếp thứ 6.

Kết quả vòng 15 V.League: Đỗ Merlo khiến HAGL "rơi điểm" những giây cuối cùng! - Ảnh 1.

HAGL (áo vàng) đã đánh rơi chiến thắng trước Sài Gòn FC ở những giây bù giờ cuối cùng. Ảnh: Vietnamnet

Điều đáng nói là sau khi bị Hà Nội FC ngắt mạch 5 trận toàn thắng (thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy vòng 12), HAGL đã sa sút, thua tiếp Hải Phòng 1-2 ở vòng 13 ngay trên sân Pleiku (vòng 14 HAGL nghỉ). Thầy trò HLV Kiatisuk đang rất khát điểm để trở lại cuộc đua vô địch, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà và đối thủ là Sài Gòn FC.

Diễn biến trên sân cho thấy HAGL chủ động đẩy cao đội hình tấn công và đã tạo ra được những cơ hội khá rõ ràng. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm ở góc hẹp bên cánh phải của Công Phượng đưa bóng đi trúng cột dọc phút 11. Ngay sau đó, Brandao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Chơi lép vế nhưng Sài Gòn FC cũng có pha "đáp trả" khiến các CĐV có mặt trên sân Pleiku "thót tim". Từ đường chuyền tinh tế của Hữu Sơn ở giữa sân, Đỗ Merlo có cơ hội thoát xuống lốp bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, Công Phượng vẫn là nhân vật chính của trận đấu khi phút 43 anh có pha đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm từ đường chuyền của Xuân Trường bên cánh phải. Tuy nhiên, thủ môn Văn Phong đã chơi tập trung để phản xạ cứu thua cho đội khách.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về HAGL trong khi Sài Gòn FC cố gắng đá phòng ngự với hy vọng giữ được 1 điểm rời sân.

HAGL khai thác tấn công vào cánh trái của Sài Gòn FC rất nhiều nhưng không mang lại hiệu quả. Phút 49, một lần nữa Brandao lại đánh đầu cận thành vọt xà đáng tiếc.

Tương tự như hiệp 1, Sài Gòn FC cũng có pha "trả miếng" với đường chuyền phản công của Đỗ Merlo cho Quốc Chí thoát xuống xâm nhập vòng cấm đối mặt thủ môn Tuấn Linh nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc.

Phải đến phút 72, HAGL mới có thể cụ thể hóa ưu thế. Xuất phát từ pha tấn công trung lộ, tiền vệ đội trưởng Tuấn Anh kiến tạo tinh tế cho hậu vệ cánh Văn Sơn thoát xuống dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Văn Phong khai thông thế bế tắc.

Ở thế không còn gì để mất, Sài Gòn FC cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 80, lại là Quốc Chí có cơ hội sút ở tư thế thoải mái ngay sát vòng cấm đưa bóng đi vọt xà.

Càng về cuối trận, những hy vọng có điểm của Sài Gòn FC càng trở nên mong manh khi HAGL phát huy tốt khả năng kiểm soát bóng. Trận đấu được bù giờ 4 phút và đúng vào những giây bù giờ cuối cùng (thời gian đã bước sang phút bù giờ thứ 5), trong một cơ hội phản công cuối cùng, Sài Gòn FC đã có bàn gỡ quý giá.

Từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Đỗ Merlo phát huy sở trường đánh đầu từng giúp anh "làm mưa làm gió" ở V.League ghi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong nụ cười cay đắng của HLV Kiatisuk cùng sự hụt hẫng của các CĐV phố Núi.

Hòa chung cuộc 1-1, HAGL (20 điểm) vẫn chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng, tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp. 

Còn Sài Gòn FC (11 điểm) vẫn xếp đáy bảng tổng sắp nhưng họ đã có thêm niềm tin trong cuộc đua trụ hạng. Hai trận đấu gần nhất, Sài Gòn FC đã giành được 4 điểm và khoảng cách với các đội xếp TP.HCM (12 điểm), Nam Định (13 điểm) là rất nhỏ!

Vòng 16, Sài Gòn FC sẽ có thêm 1 trận đấu khó khăn khi tiếp đội đầu bảng CLB Hà Nội ngày 13/9 tới.

Ở cặp đấu còn lại tại vòng 15 Night Wolf V.League 2022 diễn ra lúc 17 giờ chiều nay, Đông Á Thanh Hóa đã thắng đội khách SLNA 2-0. Ngoại binh nguồi Brazil Jose Paulo Pinto (số 8) là người đã lập cú đúp giúp Đôgn Á Thanh Hóa giành trọn 3 điểm.

Với kết quả này, Đông Á Thanh Hóa (18 điểm) đã chấm dứt mạch 2 trận toàn thua trước đó ở òng 13 (thua Topenland Bình Định 1-2), vòng 14 (thua Viettel 1-3), vươn lên xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp, cùng bằng điểm B.Bình Dương nhưng hơn chỉ số phụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem