Kết quả vòng 24 V.League 2022: CLB Hà Nội nhẫn nhịn hạ Viettel, chạm 1 tay vào Cúp vô địch

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 09/11/2022 21:39 PM (GMT+7)
Tối nay (9/11), CLB Hà Nội đã thắng Viettel 1-0 trong trận derby Thủ đô vòng 24 Night Wolf V.League 2022. Người ghi bàn duy nhất giúp CLB Hà Nội duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp là ngoại binh Lucao.
Bình luận 0

CLB Hà Nội bế tắc trước Viettel "cò cưa"

Trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay, CLB Hà Nội (44 điểm/21 trận) đã bị CLB Hải Phòng (45 điểm/23 trận) tạm thời soán ngôi đầu.

Mục tiêu của CLB Hà Nội là phải có điểm, thậm chí là chiến thắng để duy trì lợi thế trong cuộc đua song mã đến ngôi vô địch với Hải Phòng. Điểm tựa tinh thần cho CLB Hà Nội khi lúc này Viettel đã không còn  nhiều quyết tâm "chiến đấu" khi khả năng lọt vào tốp  3 dần trở nên xa vời với họ. Trận lượt đi, CLB Hà Nội cũng đã thắng Viettel 1-0 bằng pha lập công duy nhất của Trương Văn Thái Quý.

Kết quả vòng 24 V.League: CLB Hà Nội nhẫn nhịn hạ Viettel, chạm 1 tay vào Cúp vô địch - Ảnh 1.

CLB Viettel chơi chắc chắn bên phần sân nhà và phản công sắc sảo với những đường kiến tạo của Geovane. Ảnh: 24h

Câu hỏi đặt ra là HLV Chun Jae-ho sẽ giải bài toán trên hàng công ra sao khi thiếu vắng "nhạc trưởng" Văn Quyết (bị chấn thương). Cùng với đó, CLB Hà Nội cũng không có sự phục vụ của hậu vệ cánh Văn Hậu vì thẻ phạt, chân sút Siladi thì đã bị chấn thương từ lâu, phải nghỉ hết mùa.

Diễn biến trên sân cho thấy CLB Viettel không vội vàng tấn công mà cố gắng chơi cò cưa, dựa trên sự chắc chắn nơi hàng thủ với bộ đôi trung vệ tuyển thủ quốc gia Bùi Tiến Dũng - Nguyễn Thanh Bình (Viettel là đội có hàng thủ tốt nhất V.League 2022 khi mới để thua 13 bàn sau 21 trận đã đấu, tính tới trước cuộc đọ sức với Hà Nội).

CLB Hà Nội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng gặp nhiều khó khăn trong cách tiếp cận khung thành thủ môn Nguyên Mạnh,

Phải đến phút 26, CLB Hà Nội mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi ngoại binh người Brazil Lucao thoát xuống xâm nhập vòng cấm bên cánh phải trước khi trả ngược cho Xuân Tú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Sau cơ hội hỏng ăn của CLB Hà Nội, Viettel đã có pha đáp trả với đường tạt bóng của Duy Thường bên cánh phải cho Geovane đánh đầu hiểm hóc đưa bóng tìm trúng xà ngang.

Càng đá, Viettel càng cho thấy khả năng "sát thương" cao trong những đường phản công với vai trò của Hoàng Đức ở giữa sân.

Kết quả vòng 24 V.League: CLB Hà Nội nhẫn nhịn hạ Viettel, chạm 1 tay vào Cúp vô địch - Ảnh 3.

Tuấn Hải chơi đầy nỗ lực trên hàng công CLB Hà Nội. Ảnh: 24h

Phút 42, Hoàng Đức "châm ngòi" cho pha tấn công từ giữa sân trước khi Geovane kiến tạo thông minh cho Duy Thường bứt tốc thoát xuống đối mặt thủ môn Tấn Trường.

Đáng tiếc Duy Thường lại đi bóng hơi dài tự làm hẹp góc sút của mình và không thẳng được thủ môn dày dạn kinh nghiệm bên phía CLB Hà Nội.

Hùng Dũng gây đột biến, Xuân Tú "dọn cỗ" cho Lucao

Sau giờ nghỉ, CLB Hà Nội vẫn là đội bóng chủ động đẩy cao đội hình tấn công với quyết tâm tìm bàn thắng. 

Phút 50, Đậu Văn Toàn sút bóng vọt xà ngay sát vòng cấm sau nỗ lực "làm tường" trở ra khá thuận lợi của Tuấn Hải. 

Thế trận "ăn miếng trả miếng" diễn ra khi phút 57, Geovane kiến tạo cho Đức Chiến thoát xuống nhâm nhập vòng cấm bên cánh phải nhưng cú kết thúc của Đức Chiến lại đưa bóng đi thiếu chính xác. Cảm nhận thấy những nguy hiểm nơi hàng thủ, HLV Chun Jae-ho quyết định đưa trung vệ Duy Mạnh vào thế chỗ tiền vệ Tonci Mujan, đẩy Bùi Hoàng Việt Anh ra đá hậu vệ trái, Thái Quý được đẩy lên trên đá tiền vệ thế chỗ Tonci.

Kết quả vòng 24 V.League: CLB Hà Nội nhẫn nhịn hạ Viettel, chạm 1 tay vào Cúp vô địch - Ảnh 4.

Lucao ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp CLB Hà Nội thắng Viettel 1-0 tối nay. Ảnh: 24h

Gần như ngay sau sự thay đổi người này, CLB Hà Nội đã có bàn mở tỷ số. Phút 59, Đỗ Hùng Dũng bất ngờ bứt tốc đột phá bên cánh phải, "châm ngòi" cho Xuân Tú trong vòng cấm chếch bên cánh trái.

Với sức trẻ của mình, Xuân Tú tiếp tục đột phá xuyên thủng hàng thủ Viettel trước khi chuyền ngang "dọn cỗ" cho Lucao đệm bóng cận thành vào lưới trống đưa CLB Hà Nội vượt lên dẫn trước.

Hưng phấn sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, CLB Hà Nội gia tăng sức ép và phút 67, Lucao đã có cú dứt điểm từ xa đầy ngẫu hứng đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút 69, Lucao đã làm tung lưới Viettel lần thứ 2 nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị trong tình huống khá nhạy cảm. Bàn thắng không được công nhận nhưng pha ngả người vô-lê rất nghệ sĩ của Lucao đưa bóng trùng xà ngang (sau đó anh đệm bóng tiếp vào lưới) sau đường kiến tạo của Văn Kiên có thể coi là khoảnh khắc đẹp, đầy tính giải trí dành tặng người hâm mộ Thủ đô có mặt trên sân Hàng Đẫy tối nay.

Khoảng thời gian còn lại cuar trận đấu, Viettel cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng bất thành, chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Với 3 điểm quan trọng có được trong trận derby với Viettel, CLB Hà Nội (47 điểm) tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp, hơn đội xếp sau Hải Phòng (45 điểm/23 trận) 2 điểm, đồng thời đá ít hơn 1 trận.

Vòng 25 diễn ra chiều 13/11 tới, chỉ cần hòa đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là CLB Hà Nội sẽ lên ngôi vô địch V.League sớm 1 vòng đấu, bất chấp kết quả trận Hải Phòng tiếp SLNA.

Lý do là trong trường hợp CLB Hà Nội và Hải Phòng bằng điểm, xét đối đầu trực tiếp (Hà Nội thắng Hải Phòng 2-1 ở lượt đi và thua 2-3 trên sân Lạch Tray ở lượt về), CLB Hà Nội ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân đối phương (2 bàn so với 1 bàn của Hải Phòng).

Ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ chiều nay, B.Bình Dương đã thắng đội khách Đông Á Thanh Hóa 4-2. Người ghi bàn mang về 3 điểm cho B.Bình Dương là Dũ Đạt (phút 51), Olivier (63'), Tiến Linh (83'), Vĩ Hào (89'). Hai bàn của Đông Á Thanh Hóa được ghi do công Pinto (16'), Quốc Phương (90'+3).

Trận đấu còn lại của vòng 24 diễn ra lúc 18 giờ chiều nay, Topenland Bình Định thắng đội khách SLNA 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Xuân Nam (phút thứ 4) với cú đánh đầu hiểm hóc sau pha đá phạt của Nghiêm Xuân Tú bên cánh trái.

Trong trận này, SLNA tạo ra khá nhiều cơ hội sau khi bị dẫn bàn nhưng cột dọc, xà ngang đã cứu thua cho Topenland Bình Định. Từ cuối hiệp 1, SLNA phải chơi thiếu người khi Bá Sang nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Hendrio rời sân.

Với 41 điểm/22 trận, Topenland Bình Định vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem