Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt

Thứ tư, ngày 10/04/2024 05:46 AM (GMT+7)
Tình hình hạn mặn khốc liệt đang diễn ra ở Tiền Giang khiến huyện Gò Công Đông rơi vào tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng. Người dân ở đây phải trưng dụng cả xe rùa, ba gác để đi lấy nước từ các xe bồn chở nước từ thiện.

Tình hình khô mặn ở Tiền Giang đang diễn ra khốc liệt. Nhiều địa phương, nhất là khu vực Dự án "ngọt hóa Gò Công", đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. 

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 1.

Tình hình ngập mặn ở Tiền Giang diễn ra nghiêm trọng, các dòng kênh khô trơ đáy. Ảnh: Quang Sung

Những xe nước ngọt từ thiện đang là nguồn cung cấp nước thiết yếu cho bà con tại huyện Gò Công Đông. Một tháng qua, nguồn nước máy trên địa bàn huyện gần như tê liệt, kênh rạch cạn trơ đáy.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 2.

Đưa nước từ xe bồn sang các xe nhỏ hơn để chở vào điểm cung cấp cho bà con. Ảnh: Quang Sung

Mỗi ngày, có hàng chục chuyến xe chở nước từ Long An, Đồng Nai về cung cấp miễn phí cho bà con tại huyện Gò Công Đông và các khu vực lân cận đang bị ảnh hưởng bởi khô hạn.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 3.

Người dân dùng xe đẩy tự chế đi lấy nước. Ảnh: Quang Sung

Anh Chiến - một người đứng ra kêu gọi chở nước thiện nguyện cho người dân ở vùng Gò Công cho biết, tình trạng thiếu nước ngọt đã diễn ra khoảng 1 tháng nay và hiện đây mới là giai đoạn khởi đầu của câu chuyện thiếu nước sinh hoạt.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 4.

Một ao chứa tạm ở huyện Gò Công Đông được đào để chứa nước từ các xe bồn, nước trong ao đã được bà con lấy hết. Ảnh: Quang Sung

“Năm 2020 cũng xảy ra tình trạng tương tự, anh em cũng kêu gọi các mạnh thường quân, có ngày chở 18 xe bồn về đây để phục vụ bà con. Năm nay lại xảy ra tình trạng này. Hiện, mỗi ngày tôi và anh em vận chuyển về đây 3 xe bồn nước. Chúng ta cứ quay đầu xe liên tục để hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con”, anh Chiến thổ lộ.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 5.

Người dân xã Tân Phước đang lấy nước từ các xe trung chuyển. Ảnh: Quang Sung

Mỗi xe bồn lớn có thể chở được 40.000 lít nước. Xe bồn tập kết tại một điểm, sau đó chia nước sang các xe nhỏ hơn để vận chuyển vào các khu vực đường hẹp. Từ các xe trung chuyển này, người dân mang can đến lấy nước và chở về.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 6.

Xe kéo gỗ được tận dụng đi chở nước sinh hoạt. Ảnh: Quang Sung

Tại xã Gia Thuận và xã Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) người dân tập trung đợi tại các điểm cấp nước mỗi khi xe đến. Hàng chục can nước đang mở nắp đợi sẵn, dù nắng nóng, nhưng ai cũng mong có nước mang về sử dụng.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 7.

Xe rùa cũng trở thành phương tiện chở nước. Ảnh: Quang Sung

“Nghe có xe nước về là tôi ra lấy liền. Mỗi lần tôi lấy 3 can nước. Nhà có hai vợ chồng già nên 3 can nước dùng được 3 ngày. Cạnh nhà tôi là con kênh, giờ cạn khô rồi”, ông Nguyễn Chớ (ngụ xã Tân Phước) cho biết.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 8.

Ông Chớ và chiếc xe máy chở theo ba can nước. Ảnh: Quang Sung

Để thuận tiện, người dân huyện Gò Công Đông tận dụng hết các phương tiện để có thể chở nước. Người mang xe rùa, xe máy, xe ba gác và thậm chí xe đạp để lấy nước về sử dụng.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 9.

Bà con tại huyện Gò Công Đông mất một nửa thời gian trong ngày để đi lấy nước. Ảnh: Quang Sung

Ngoài nguồn nước từ các xe từ thiện, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo yêu cầu tăng công suất cung cấp nước máy để phục vụ người dân.

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 10.

Xe đạp của cụ ông và can nước 30 lít. Ảnh: Quang Sung

Khốc liệt hạn mặn, mặc nắng hoa cả mắt, dân Tiền Giang trưng dụng xe rùa, ba gác đi lấy nước ngọt- Ảnh 11.

Cảnh này trở nên quen thuộc với người dân huyện Gò Công Đông trong gần một tháng qua. Ảnh: Quang Sung

Huyện Gò Công Đông đã lắp đặt 62 đồng hồ nước công cộng trên địa bàn, tương ứng với 74 vòi nước để cho người dân hứng nước vào can. Đến nay, cơ bản đã cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho người dân, không còn cảnh chen chúc, ngồi đợi quá lâu.

Quang Sung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem