Khủng bố ở Indonesia: Những kẻ tấn công lần lượt nổ tung thân mình

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 14/01/2016 17:15 PM (GMT+7)
Một bảo vệ ngân hàng ở thủ đô Jakarta (Indonesia) rùng mình kể lại rằng, ông nhìn thấy ít nhất 5 kẻ tấn công và 3 tên lần lượt tự kích nổ khối bom quanh thân trong quán café Starbucks…
Bình luận 0

Vào khoảng 10h30 sáng nay (14.1), các vụ đánh bom liên hoàn đã xảy ra trên phố Thamrin, khu vực mua sắm và kinh doanh sầm uất, gần các sứ quán nước ngoài và trụ sở Liên Hợp Quốc ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Cảnh sát Jakarta cho biết, trong số 7 người thiệt mạng có 5 kẻ tấn công bao gồm 2 kẻ đánh bom tự sát và 3 tay súng. 

Theo AP, bảo vệ ngân hàng Tri Sorento, nhân chứng vụ đánh bom liên hoàn làm rung chuyển thủ đô Jakarta hôm nay kể lại rằng, ông đang ở trên phố thì nhìn thấy một nhóm những kẻ tấn công xông vào quán café Starbucks. 3 gã đàn ông lần lượt tự cho nổ tung thân mình.

img

Đám khói bốc lên từ hiện trường vụ đánh bom.

Trong khi đó, 2 kẻ tấn công khác, trang bị súng ngắn, xông vào một đồn cảnh sát gần đó. Người bảo vệ cho biết, ông nghe thấy tiếng súng nổ dữ dội, sau đó, ông nhìn thấy thi thể của một cảnh sát và 3 người khác bị thương nghiêm trọng.

"Tôi đang đứng trên phố thì nhìn thấy 3 người đàn ông bước vào quán café. Sau đó, họ tự nổ tung thân mình, từng người một. Hai kẻ khác mang theo súng ngắn xông vào đồn cảnh sát. Sau đó, chúng bỏ chạy. Cảnh sát truy đuổi theo sau", người bảo vệ cho hay.

img

Các cảnh sát Indonesia đưa đồng nghiệp bị thương ra khỏi đồn cảnh sát.

Tri Sorento may mắn không bị thương trong các vụ đánh bom liên hoàn làm rung chuyển Jakarta hôm nay vì ông đứng ở khoảng cách xa, đủ an toàn nhưng vẫn chứng kiến rõ toàn bộ thảm kịch.

Trong khi đó, ông Jeremy Douglas, một quan chức Liên Hợp Quốc cho hay, ông đứng cách hiện trường một trong những vụ đánh bom đầu tiên khoảng 150 m. Quả bom đã phát nổ gần trụ sở Liên Hợp Quốc tại thủ đô Jakarta.

"Chúng tôi vội vàng chạy vào trốn bên trong trụ sở. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng nổ thứ 3. Chúng tôi vội vã chạy lên văn phòng của chúng tôi ở tầng 10. Lúc này chúng tôi nghe thấy tiếng nổ thứ 4, thứ 5 và thứ 6", ông Jeremy Douglas nói.

img

Hai thi thể nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom liên hoàn ở thủ đô Jakarta nằm trên đường phố, ngay bên ngoài đồn cảnh sát bị các tay súng tấn công.

Trên tài khoản Twitter, ông Jeremy Douglas  - đại diện của Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm ở Đông Nam Á - Thái Bình Dương mô tả: "Kể từ sau vụ tấn công ở Pakistan, 3 năm rưỡi rồi mới phải trải nghiệm lại chuyện này. Một quả bom đã phát nổ ngay trước văn phòng mới của chúng tôi ở Indonesia. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, chúng tôi vội đóng cửa. Ba phút sau bom lại nổ ở khoảng 100m từ văn phòng và khách sạn của tôi".

30 phút sau khi đăng thông điệp trên, vị quan chức Liên Hợp Quốc viết tiếp: "Im lặng. Không khí im lặng bức bối đang bao trùm".

img

Cảnh sát Indonesia tại hiện trường vụ đánh bom liên hoàn ở thủ đô Jakarta hôm nay.

Trong khi đó, một nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters có mặt tại hiện trường mô tả: "Các cửa sổ quán café Starbucks nổ tung. Tôi nhìn thấy 3 người nằm chết trên đường. Đấu súng giữa cảnh sát và những kẻ tấn công đã tạm lắng. Tuy nhiên, có một số kẻ đang ẩn náu trên mái của các tòa nhà và cảnh sát đang chĩa súng nhắm vào những người này”.

Một nhân chứng khác tên là Ruli Koestaman, 32 tuổi cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10h35 sáng 14.1.

"Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Mặt đất rung chuyển. Chúng tôi nhìn thấy quán café Starbucks bị phá huỷ. Một người đàn ông nước ngoài bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Một nhân viên bồi bàn từ quán café Starbucks chạy ra ngoài. Tai cậu ấy bị chảy máu. Tôi hỏi bên trong có ai bị thương không, cậu ấy nói rằng có, và một người đã chết. Khi mọi người đang tập trung lại thì một kẻ tấn công nữa xuất hiện. Hắn cầm súng và bắt đầu xả đạn vào chúng tôi và quán Starbucks”, nhân chứng Koestaman chia sẻ.

img

Cảnh sát Indonesia truy bắt những kẻ tấn công bỏ chạy. Trên phố có thi thể của một số nạn nhân trong vụ đánh bom liên hoàn.

Giới chuyên gia phân tích cho rằng, vụ tấn công tại Jakarta hôm nay tương tự như thảm kịch từng xảy ra tại Paris đêm 13.11 năm ngoái và nhiều khả năng do tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dàn dựng.

img

Cảnh sát chống khủng bố Indonesia ồ ạt lao đi truy tìm thủ phạm vụ đánh bom liên hoàn sáng nay tại Jakarta.

Tuy nhiên, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Indonesia tuyên bố, không có dấu hiệu nào cho thấy IS đứng sau các vụ tấn công ở Jakarta hôm nay.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo không có mặt tại Jakarta thời điểm vụ đánh bom liên hoàn xảy ra xong ông đã nhanh chóng trở về thủ đô bằng trực thăng.

Phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp, ông Widodo nhấn mạnh: "Chúng ta không được sợ hãi. Chúng ta không thể bị đánh bại bởi một hành động khủng bố như thế này" .

Đồng thời, nhà lãnh đạo Indonesia ra lệnh cho các lực lượng an ninh nước này nhanh chóng truy bắt toàn bộ những kẻ có liên quan tới vụ tấn công ở Jakarta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem