Kiểu tóc mới của cô bé Isabella

Trọng Nghĩa (lược dịch) Chủ nhật, ngày 15/04/2018 08:01 AM (GMT+7)
Biết mẹ của Isabella mất, một nữ tài xế xe buýt đã dành thời gian mỗi sáng để tết cho cô bé 11 tuổi những kiểu tóc thật đẹp và gọn gàng sau khi đưa em đến trường.
Bình luận 0

Do mắc phải một căn bệnh não hiếm gặp nên 2 năm trước, mẹ của Isabella Pieri đã qua đời. Từ ngày ấy, ông Philip Pieri - cha của cô bé một thân một mình chăm sóc cho em, thay cả phần của người vợ quá cố. Hàng ngày, ông đi làm từ sáng sớm đến tận chiều tối cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà ở thành phố American Fork, Utah, Mỹ.

img

Cô bé Isabella Pieri xinh xắn

Dù luôn hết mực yêu thương và chăm lo cho con gái nhưng vẫn có một việc ông Philip không thể làm được như vợ ông từng làm trước đây, đó là buộc tóc cho con. “Bình thường tôi để tóc con bé dài tự nhiên, chỉ khi nào dài quá tôi mới cắt bớt cho cháu. Tôi không biết phải buộc tóc cho con gái như thế nào. Tôi có thử mấy lần nhưng lần nào cũng chỉ làm cho tóc con bé rối tung lên”, người cha 47 tuổi than thở.

Cứ như vậy, mỗi khi thấy tóc Isabella dài ra, ông Philip thường cắt cho tóc cô bé ngắn lại như tóc con trai mà không biết rằng con gái mình không hề thích. Cô bé trở nên rụt rè vì ngại giao tiếp với các bạn. Khi tóc dài trở lại, cô bé thường tự chải qua rồi dùng chun buộc túm thành kiểu tóc đuôi gà.

Cho đến một ngày, sau khi trông thấy nữ tài xế xe buýt của trường – cô Tracy Dean đang sửa lại kiểu tóc cho một bạn gái khác, Isabella đã mạnh dạn bước tới và nhờ cô buộc tóc giúp mình. Cô Tracy nhận lời ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, cô đã biến mái tóc đuôi gà xuề xòa của Isabella trở thành một kiểu tóc tết rất đẹp và gọn gàng.

img

Nữ tài xế xe bus Tracy Dean

Giờ đây, cứ mỗi sáng sau khi lái xe đưa các em học sinh đến trường, cô Tracy lại dành chút thời gian để chăm sóc, tạo kiểu cho mái tóc nâu dài của Isabella. Cô còn dùng keo xịt dưỡng tóc để tránh cho tóc em khỏi bù xù khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé này của cô Tracy đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn trong cuộc đời của Isabella.

img

Từ ngày được cô tài xế tết cho kiểu tóc mới, cha và cô giáo của Isabella nhận thấy em đến lớp tự tin hơn hẳn. Isabella còn chia sẻ, em cảm thấy như thể cô Tracy là mẹ của mình vậy. Và em luôn háo hức đến ngày mới để lại được cô tết cho những kiểu tóc xinh đẹp. Thấy con gái hạnh phúc, ông Philip vô cùng xúc động và biết ơn những việc làm tốt đẹp của cô Tracy.

img

Chia sẻ với phóng viên, nữ tài xế 47 tuổi cho hay, với cô đây không phải việc gì to tát cả. Quan trọng hơn, cô thấu hiểu được cảm giác của các bé gái khi không có mẹ ở bên là như thế nào.

“7 năm trước, tôi được các bác sĩ chẩn đoán mình bị ung thư vú. Khi đó, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là những đứa con gái bé nhỏ của mình. Tôi tự hỏi liệu ai sẽ là người thay tôi chăm sóc cho chúng đây? Vấn đề không phải là chồng tôi không thể chăm sóc cho lũ trẻ, mà là có những việc cần được làm bởi bàn tay của người mẹ, như việc buộc tóc chẳng hạn”, Tracy tâm sự.

“Hôm ấy, Isabella về nhà và tôi nhận thấy con bé có gì đó khác với mọi ngày, trông nó xinh xắn và vui vẻ biết bao. Tôi khen con bé xinh đẹp như công chúa và nó đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc như muốn khoe rằng: Con có kiểu tóc mới này. Tracy đã khiến Isabella trở nên tự tin hơn, cười nhiều hơn, điều mà tôi luôn cô gắng làm cho con bé nhưng chưa làm được. Cô ấy quả là một người mẹ, người phụ nữ tuyệt vời!”, ông Philip xúc động kể lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem