"Kình ngư" Nguyễn Hữu Kim Sơn: "Nếu sử dụng thuốc cầm máu, tôi sợ sẽ dính doping"

Cao Oanh (Từ Phnom Penh) Thứ hai, ngày 08/05/2023 12:40 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, VĐV bơi Nguyễn Hữu Kim Sơn cho biết: "Hiện tại, sức khoẻ của tôi đang không tốt, nếu tiếp tục chảy máu mũi thế này sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cá nhân lẫn đội tuyển bơi Việt Nam".
Bình luận 0

Tôi đã bị chảy mãu mũi cách đây 2 tuần

Chiều tối 7/5, đội bơi tiếp sức 4x200m tự do nam Việt Nam bước vào nội dung thi chung kết với 4 gương mặt gồm Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên.

Nguyễn Hữu Kim Sơn là người xuất phát đầu tiên và nằm trong top 3 sau 200m đầu, xếp dưới VĐV của Singapore và Malaysia. Ở những lượt sau đó, Hoàng Quý Phước và Nguyễn Huy Hoàng giúp đội bơi Việt Nam thu hẹp khoảng cách, trước khi Trần Hưng Nguyên tạo ra cú nước rút ngoạn mục để đem về tấm HCV quý giá.

Đáng chú ý, trước khi đứng lên bục nhận huy chương, Nguyễn Hữu Kim Sơn đã chảy máu mũi và phải lấy giấy để cầm máu. VĐV sinh năm 2002 này tiết lộ đã bị tình trạng này trong 1-2 tuần qua, khoảng thời gian tập huấn ở Hungary.

Chia sẻ với PV Dân Việt vào sáng nay, Nguyễn Hữu Kim Sơn cho hay: "Tôi cũng không rõ mình bị chảy máu mũi khi nào, trước khi về Việt Nam tập huấn ở Hungary 1 tuần rưỡi. Tôi không đau nhưng sau khi về nước, tôi xin BHL cho nghỉ vài ngày để đi khám vì cường độ đều đặn. Tôi nghĩ không do thời tiết và đồ ăn, tôi đoán bị gì trong hốc mũi".

Kim Sơn kể: "Tôi nói không phải để bào chữa phong độ. Tối mùng 4, sáng mùng 5 khoảng 1 giờ rưỡi sáng, tôi nằm ngủ nghiêng bên trái, khi mở mắt ra thấy ướt nhẹp toàn máu và máu, tôi cũng không cảm nhận được việc mình đi chảy máu mũi".

Nguyễn Hữu Kim Sơn: "Nếu sử dụng thuốc cầm máu tôi sợ sẽ dính doping" - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Kim Sơn (bên trái) cùng Nguyễn Huy Hoàng (bên phải) cổ vũ đồng đội.

"Sau đó, tôi tìm cách giữ máu, lau giường và đi ngủ tiếp. Lúc đó, tôi sợ sẽ không thể thi đấu. Mỗi ngày bị 2 lần, chảy rất nhiều, không thể nào cầm máu được. Trường hợp này tôi mới bị lần đầu. Những lần trước tôi cũng bị nhưng chỉ 1-2 ngày hết chứ không bị đều đặn 2-3 tuần như này. Chắc giai đoạn vừa qua tôi điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, ăn nhiều đồ bổ máu nên dẫn tới chảy máu".

"Tôi nghĩ, việc bị chảy máu mũi liên tục khiến tôi bị hụt sức khi bơi. Hiện tại, phong độ của tôi chỉ đạt tầm 90 %. Tôi sợ nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của tôi và ĐT bơi Việt Nam".

Nguyễn Hữu Kim Sơn: "Nếu sử dụng thuốc cầm máu tôi sợ sẽ dính doping" - Ảnh 2.

Mỗi sáng ngủ dậy, Kim Sơn đều thấy máu dính trên giường (Ảnh:NVCC).

Nếu sử dụng thuốc cầm máu tôi sợ sẽ dính doping

Trước câu hỏi của PV Dân Việt về việc vì sao không dùng thuốc để điều trị vấn đề chảy máu mũi, Kim Sơn thừa nhận: "Các VĐV khi tham dự SEA Games sẽ không được sử dụng thuốc, khi sử dụng thuốc có thể có những thành phần liên quan đến doping, vì thế bác sỹ của đoàn khuyên tôi ăn uống và ngủ nghỉ khoa học để có được thể trạng tốt nhất khi bơi".

Nguyễn Hữu Kim Sơn: "Nếu sử dụng thuốc cầm máu tôi sợ sẽ dính doping" - Ảnh 3.

Kim Sơn liên tục cầm máu ở mũi khi lên nhận HCV cùng đồng đội.

Đánh giá về phong độ thời điểm này so với cách đây 1 năm, kình ngư người TP.HCM nhấn mạnh: "Ngoài vấn đề về sức khoẻ, SEA Games 31 chúng tôi được tập luyện với nước trước 3 tuần, nhưng SEA Games 32, chúng tôi chỉ được làm quen với nước chỉ 4 ngày. Chưa hết, vấn đề bật nhạc trong lúc xuất phát là điều tối kị, điều đó làm chúng tôi không nghe rõ hiệu lệnh còi của trọng tài".

Vẫn như SEA Games 31, Kim Sơn là người lĩnh ấn tiên phong. Anh đứng thứ 3 ở lượt bơi của mình. Kình ngư điển trai này tiết lộ: "Khi khởi động tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi cảm nhận được động tác, tâm lý và mọi thứ tốt. Nhưng khi tôi nhảy xuống, tôi bị sức ép vì toàn các đối thủ tên tuổi. Tôi đã phấn đấu để về nhóm nhanh nhất có thể, tạo lợi thế cho các đồng đội phía sau".

Ở cả hai kỳ SEA Games 31 và 32, Ban huấn luyện đều xếp lượt bơi theo thứ tự Kim Sơn, Huy Hoàng, Quý Phước, Hưng Nguyên, VĐV thuộc biên chế Đà Nẵng giải thích: "Đội hình hiện tại đi theo chuẩn của HLV Hungary. Thầy yêu cầu hai người bơi chậm nhất bơi ở đầu và cuối, hai người bơi mạnh nhất bơi ở giữa. Huy Hoàng và Hoàng Quý Phước là hai vị trí chủ chốt. Nguyên có tâm lý rất tốt, vì thế vẫn giữ nguyên đội hình năm ngoái".

Theo Nguyễn Hữu Kim Sơn, trong tiếp sức, lượt bơi nào cũng mang thành tích và góp công vào công lao cho toàn đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem