Lan Phương: “Tôi buồn cả ngày trời vì ảnh hưởng tâm lý bởi Vân Khánh”

Ngọc Linh Thứ năm, ngày 19/05/2022 13:30 PM (GMT+7)
“Tôi có thể buồn cả ngày trời với nhân vật nhưng khi đã về nhà tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ”, diễn viên Lan Phương chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Vai diễn Vân Khánh của Lan Phương trong phim Thương ngày nắng về hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả phim truyền hình. Lối diễn chân thật của Lan Phương khiến khán giả thương xót và đồng cảm cho nỗi đau mà nhân vật đang chịu đựng.

Trái ngược lại hoàn cảnh ngang trái trong phim, diễn viên Lan Phương lại có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc.

Mới đây, Lan Phương đã có những trải lòng về vai diễn Vân Khánh và cuộc sống hôn nhân của cô ở đời thực với Dân Việt:

Lan Phương: “Tôi buồn cả ngày trời vì ảnh hưởng tâm lý bởi Vân Khánh” - Ảnh 1.

Diễn xuất của Lan Phương khiến khán giả cùng khóc với nhân vật. (Ảnh chụp màn hình)

"Thương ngày nắng về" hiện đang nhận được sự quan tâm theo dõi từ đông đảo khán giả. Đặc biệt là câu chuyện giữa Khánh và mẹ chồng, chị chồng thật sự khiến nhiều khán giả muốn "tăng xông". Nhiều khán giả cho rằng, phim đang "làm quá" các tình tiết và ở thời này chẳng còn cô con dâu nào chịu đựng như Khánh, chị nghĩ sao về điều này?

- Ở thời nào cũng có những nàng dâu cá tính và cách sống khác nhau. Có thể đa số những nàng dâu hiện nay sẽ chủ động, mạnh mẽ và biết đáp trả hơn, nhưng cũng sẽ có những người không thể làm được điều đó. Có thể họ cảm thấy chưa đúng lúc hoặc vì nhiều lý do khác mà nhẫn nhịn mọi chuyện giống như Vân Khánh.

Tôi nghĩ mẫu nàng dâu như Vân Khánh không phải không có trong cuộc sống này, có thể là số ít trong cuộc sống hiện đại bây giờ. Phim ảnh cũng lấy chất liệu từ cuộc sống hiện đại để đưa vào, chính vì vậy mà khán giả mới có thể đồng cảm và tức thay cùng Khánh.

Lan Phương: “Tôi buồn cả ngày trời vì ảnh hưởng tâm lý bởi Vân Khánh” - Ảnh 2.

Lan Phương sống chung với cảm xúc và những nỗi đau của nhân vật Vân Khánh. (Ảnh chụp màn hình)

Khi nhận một vai diễn, diễn viên phải sống cùng nhân vật trong một thời gian dài. Thường xuyên phải đóng những phân cảnh ức chế tâm lý với mẹ chồng, chị chồng, vậy nhân vật Khánh có gây ảnh hưởng tâm lý đến chị nhiều không?

- Đúng là khi đóng phim và đảm nhiệm một vai diễn tôi phải sống chung với nhân vật đó, vui cùng vui, buồn cùng buồn, khóc cùng khóc với nhân vật. Chính vì vậy mà ít nhiều tâm lý bản thân tôi cũng bị chi phối bởi nhân vật.

Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để cân bằng lại cảm xúc của mình trước khi rời trường quay và trở về nhà với gia đình, để làm một người mẹ, một người vợ. Có những khi tâm trạng mình buồn cả ngày trời vì không thể thoát khỏi tâm lý một cảnh quay mình vừa thực hiện. Nhưng ngay sau đó, mình phải bằng mọi cách để lấy lại cảm xúc thật vì tôi biết tôi còn nhiều trách nhiệm khác, trách nhiệm với gia đình và việc kinh doanh nữa.

Lan Phương: “Tôi buồn cả ngày trời vì ảnh hưởng tâm lý bởi Vân Khánh” - Ảnh 3.

Trước khi trở về nhà, Lan Phương luôn cố gắng cân bằng lại mọi cảm xúc. (Ảnh: FBNS)

"Mẹ chồng" Lan Hương và chị ở ngoài đời có mối quan hệ như thế nào? Có vẻ như đây là lần đầu Lan Phương và NSND Lan Hương đóng chung bộ phim dài hơi đến thế, suốt quá trình làm phim có sự cố hay tình huống "dở khóc, dở cười" nào giữa "hai mẹ con"?

- Đây là lần đầu tiên mình được đóng chung bộ phim với mẹ chồng Lan Hương. Hai mẹ con rất hợp tính nhau. NSND Lan Hương diễn rất hay, nét diễn của cô vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

Trước đó, tôi có cơ hội được làm việc chung với cô Lan Hương trong chương trình Cầu Vồng (diễn viên). Tôi đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên còn cô Lan Hương là khách mời đặc biệt để diễn cùng các thí sinh.

Cô Hương rất nhiệt huyết, không ngại vất vả để chỉ dạy cho các bạn lớp trẻ, cô yêu nghề và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ diễn viên chúng tôi và các bạn trẻ mới chập chững bước chân vào con đường diễn xuất.

Ở trường quay phim Thương ngày nắng về cả hai cô cháu cũng đều trò chuyện rất nhiều trước khi vào làm việc. Tôi coi cô như một người thân trong gia đình, như một người mẹ và có thể tâm sự chia sẻ được hết với cô.

Mối quan hệ oái oăm giữa Vân Khánh và bà Hiền trên phim cũng đủ để khán giả hiểu hậu trường "dở khóc, dở cười" như thế nào rồi. Nhìn chung, được làm việc chung với cô Lan Hương là cơ hội rất tuyệt vời mà tôi có.

Lan Phương: “Tôi buồn cả ngày trời vì ảnh hưởng tâm lý bởi Vân Khánh” - Ảnh 4.

Khán giả đòi "đập tivi" vì những chiêu trò oái oăm của mẹ con bà Hiền (NSND Lan Hương) trong phim. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều khán giả đang xem phim Thương ngày nắng về xong có phản hồi trên mạng xã hội rằng "sợ lấy chồng", Lan Phương nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ đây cũng là tâm lý chung của nhiều khán giả khi theo dõi phim. Hiệu quả mà bộ phim tác động đến tâm lý của mọi người rất rõ. Nếu như những tình tiết được xây dựng không đẩy cảm xúc người xem đến cao trào thì sẽ chẳng có ai mong ngóng những tập tiếp theo để biết các nhân vật sẽ thay đổi ra sao.

Thật ra, mỗi người trong cuộc sống này cũng sẽ có hàng tỷ hoàn cảnh khác nhau, vậy nên cũng sẽ chẳng có một mẫu số chung nào cho việc lựa chọn lấy chồng hay chuyện sống chung với mẹ chồng.

Phim không chỉ đơn thuần là phim, mà từ phim khán giả có thể tự nhận thấy điều gì là sai trái, điều gì nên làm để tự điều chỉnh chính mình và đem lại giá trị nhân văn cho gia đình của chính mình. Tôi nghĩ đích đến cuối cùng của một bộ phim vẫn là đem đến những giá trị tốt đẹp nhất cho khán giả.

Lan Phương: “Tôi buồn cả ngày trời vì ảnh hưởng tâm lý bởi Vân Khánh” - Ảnh 9.

Người đàn ông trong gia đình có tầm quan trọng đặc biệt quyết định đến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. (Ảnh: FBNS)

Làm việc chung với anh Hồng Đăng, chị nhận con người thật của anh Đăng và nhân vật Đức có điểm nào giống nhau hay không?

- Hồng Đăng là một diễn viên giỏi, anh đóng rất tốt. Tôi cũng thấy may mắn khi được đóng cặp với anh Đăng trong bộ phim này. Khi hai người diễn chung thì cảm xúc cả người đối diện rất quan trọng, giúp cho cảm xúc của mình chân thật hơn. 

Anh Đăng là một người rất hài hước và vui vẻ, hay đùa Phương trong lúc làm việc để không khí bớt căng thẳng, đặc biệt sau những cảnh quay nặng tâm lý.

Những tình tiết trong phim đang ngày càng cao trào, khiến khán giả vô cùng ức chế với những gì nhân vật Vân Khánh đang phải trải qua. Liệu Lan Phương có thể tiết lộ đôi chút về tình huống tiếp theo của phim Thương ngày nắng về? Đến khi nào bà Hiền và con gái mới được "sáng mắt ra" cho khán giả hả hê?

- Những mâu thuẫn sẽ được đẩy lên cao trào, bởi tôi nghĩ nếu không có đủ những biến cố thì không thể nào khiến tâm lý nhân vật có sự thay đổi được. Khán giả hãy kiên nhẫn chờ đợi và theo dõi những diễn biến tiếp theo, bà Hiền và con gái nhất định sẽ nhận được những bài học xứng đáng.

Lan Phương: “Tôi buồn cả ngày trời vì ảnh hưởng tâm lý bởi Vân Khánh” - Ảnh 12.

Vai diễn Đức "xoăn" của Hồng Đăng nhận không ít "gạch đá" từ khán giả vì sự nhu nhược. (Ảnh: FBNS)

Sau khi kết thúc bộ phim này chị có dự định hay kế hoạch nào đó tiếp theo có thể bật mí được không?

- Nếu như không có gì thay đổi thì sau khi kết thúc phim Thương ngày nắng về, tôi sẽ tham gia một dự án trong TP. HCM. Dự tính thời gian sẽ vào khoảng mùa thu năm nay.

Còn lại sau đó tôi sẽ dành thời gian cho con gái, cho ông xã và gia đình để cân bằng lại công việc và cuộc sống riêng.

Xin cảm ơn diễn viên Lan Phương về cuộc trò chuyện!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem