Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 19/11/2022 18:32 PM (GMT+7)
Ngày 19/11, Ủy bạn MTTQ TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.
Bình luận 0
Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Ảnh: H.T.Đ

Tại Nhà tang lễ TP.HCM ở phường An Lạc, quận Bình Tân, nơi mà cách đây một năm là nơi lưu giữ tro cốt các nạn nhân mất vì Covid-19 trước khi được bàn giao cho thân nhân, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Thị Kim Yến đã bày tỏ lòng thành kính, chia buồn sâu sắc với các gia đình có người hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19.

Chia sẻ về những tổn thất nặng nề trước sự khốc liệt của đại dịch Covid-19 gây ra ở nhiều nơi, bà Trần Kim Yến cho biết, dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hết sức quyết liệt với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đặt sức khỏe và sự an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, nhưng trong cả nước, dịch bệnh khốc liệt đã cướp đi sinh mệnh của hơn 23 ngàn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ. 

Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương trong buổi tưởng niệm. Ảnh: H.T.Đ

"Nỗi đau, sự mất mát không gì có thể diễn tả, lạnh lùng và khô khốc, tàn nhẫn đến đau lòng, quá khủng khiếp để có thể gọi tên... Chỉ biết rằng có một khoảng trống vô hình, mênh mông trong lòng người ở lại, khó có thể bù đắp và khỏa lấp...", bà Yến xúc động.

Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tưởng niệm. Ảnh: H.T.Đ

Buổi họp mặt tưởng niệm được tổ chức hôm nay để tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và những người không may qua đời vì Covid-19, chia sẻ những nỗi đau, mất mát với gia đình và người thân. Đồng thời, đây cũng là lời tri ân sâu sắc đến nhân dân cả nước, đến các địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp tích cực, đã đồng cam cộng khổ, chung tay, đồng hành cùng thành phố vượt qua dịch, bệnh; 

Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ thành kính tưởng niệm. Ảnh: H.T.Đ

Tri ân cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ của hệ thống chính trị các cấp đã khắc phục mọi khó khăn, bất chấp nguy hiểm, xông pha vào tâm dịch, chiến đấu kiên cường, làm việc quên mình để chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Tri ân những đồng bào, chiến sĩ đã tử vong trong đại dịch Covid-19. Ảnh; H.T.Đ

Nghẹn lời trong buổi tưởng niệm, bà Thân Ngọc Hương, vợ của cố bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn, Trưởng Trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè đã hy sinh trong đại dịch Covid-19, kể, bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn ra đi trước sinh nhật 60 tuổi 6 ngày, khi chỉ còn ba tháng nữa sẽ đến ngày nghỉ hưu, sau 40 năm phục vụ trong màu blouse trắng cao quý. Bà Thân Ngọc Hương cho biết, nỗi đau vẫn chưa nguôi, nhưng gia đình bà đã gắng vượt qua để tiếp tục sống với lòng tự hào trước sự hy sinh và những cống hiến của bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn.

Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Nỗi tiếc thương chưa nguôi ngoai trong tâm trí những người ở lại. Ảnh: H.T.Đ

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm, trân trọng khiến không ít thân nhân của các nạn nhân tử vong do dịch bệnh Covid-19 xúc động. Bà Nguyễn Thị Sinh, ngụ quận Tân Phú chia sẻ, bà có 2 người thân là chồng và em gái không may mất trong đại dịch, đến dự buổi họp mặt tưởng niệm hôm nay bà cảm thấy rất ấm lòng. 

Lắng đọng giọt nước mắt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

"Không phải đến bây giờ được dự lễ tưởng niệm mới là sự quan tâm của thành phố. Thành phố đã rất quan tâm từ khi người thân tôi mất, đã lo chu toàn đưa hài cốt về tận nhà. Trong thời gian đó, lãnh đạo các cấp từ thành phố, quận, phường, khu phố cũng đã đến thăm viếng, chia sẻ, động viên. Tuy có đau buồn vì mất người thân nhưng tôi thấy xung quanh mình cộng đồng, xã hội vẫn còn có sự quan tâm", bà Sinh nghẹn ngào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem