Lãnh đạo quận xây nhà không phép: Xử lý, tạm dừng, rồi lại… báo cáo

Hoàng Hưng Thứ bảy, ngày 26/10/2019 14:28 PM (GMT+7)
Vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức (TP.HCM) Lê Hữu Thành và người thân xây nhà không phép tiếp tục thu hút dư luận. Mới đây, PV Dân Việt có được đoạn ghi âm đối thoại giữa ông Trần Minh Tú – Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh và ông Đặng Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Đoạn ghi âm càng cho thấy sự chỉ đạo bất nhất, khó hiểu của lãnh đạo quận Thủ Đức trong vụ việc này…
Bình luận 0

Ngày 17/5 vừa qua, khi UBND phường Hiệp Bình Chánh chuẩn bị cưỡng chế căn nhà được ông Lê Hữu Thành (phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức) xây dựng không phép từ năm 2012. Lập tức, ông Tú nhận được một tin nhắn với nội dung “Đồng chí Bí thư Quận uỷ yêu cầu tạm dừng việc cưỡng chế công trình trong khuôn viên nhà a (anh) Thành nha a (anh). Báo cáo, chờ ý kiến của Thường trực Quận uỷ” .

Đồng thời với tin nhắn trên, cũng trong ngày 17/5, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND quận Thủ Đức – đã gọi điện cho ông Trần Minh Tú.

Chúng tôi xin ghi ra nội dung:

* Ông Minh: Anh hỏi chuyện này coi có không? Nghe nói phường tổ cưỡng chế gì liên quan nhà anh 5 Thành, anh Lê Hữu Thành hả? Có không?

img

Ông Võ Văn Hoan (bìa phải) - phó Chủ tịch UBND TP.HCM - tháp tùng Bí thư Thành uỷ thị sát công trình sai phạm ngày 22/10 vừa qua. Ảnh: Ngọc Tiến

- Ông Tú: Dạ cái đó ngưng rồi anh.

* Ông Minh: À, cái đó là vụ gì?

- Ông Tú: Cái căn nhà xây dựng không phép 500m2 mà báo chí đăng liên tục thời gian vừa qua đó anh.

* Ông Minh: Nhưng mà bây giờ nói lại cái đó nó liên quan đến Thường vụ. Có gì phải báo cáo anh với lại Thường vụ nghe nha.

- Ông Tú: Dạ vâng.

* Ông Minh: Phường (tức UBND phường) phải lưu ý chuyện đó hơi tế nhị thời điểm hiện nay nha. Cho nên mình cứ, rồi đang thanh tra này kia mình đừng có tạo thêm những cái nó phức tạp. Anh Cường (tức ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức - PV) mới nghe ảnh hỏi lại anh, anh nói chưa nghe báo cáo. Anh nói để anh hỏi lại. Cái đó nếu ấy phải báo cáo cho Thường vụ và chỗ anh nha, với anh Dũng (tức ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức) nha.

img

Nhà xưởng xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành. Ảnh: Ngọc Tiến

- Ông Tú: Dạ vâng.

* Ông Minh: Cái gì cũng hết sức bình tĩnh nha, chứ còn làm lát rối beng đó nha. Tức là định làm mà ngưng rồi hả?

- Ông Tú: Dạ ngưng rồi anh.

* Ông Minh: Định làm hồi bữa nào? 

- Ông Tú: Cái kế hoạch là bữa thứ ba, mà tụi em ngưng rồi.

* Ông Minh: Giờ anh đề nghị tụi em làm cái báo cáo gửi anh với anh Cường coi cái đó là cái gì, để Thường trực nắm nghe.

- Ông Tú: Dạ vâng. Em làm báo cáo gửi ngay.

Thật kỳ lạ, chính ông Trần Văn Dũng – phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức – từng ban hành công văn số 4830/UBND-QLĐT ngày 3/11/2017, gửi UBND phường Hiệp Bình Chánh. Tại công văn này, lãnh đạo UBND quận Thủ Đức đã chỉ đạo: “ …yêu cầu UBND phường Hiệp Bình Chánh kiểm tra xử lý” đối với công trình xây dựng không phép (nhà xưởng 500m2, tại hẻm 419, đường số 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) của ông Lê Hữu Thành.

img

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi làm việc tại Quận uỷ Thủ Đức để xử lý sai phạm xây dựng các công trình của gia đình ông Lê Hữu Thành. Ảnh: Ngọc Tiến

Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu “xử lý” rõ ràng là vậy và sai phạm xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành kéo dài, tồn tại nhiều năm như thế, nhưng đối với Chủ tịch UBND quận, giống như vụ việc… từ trên trời rơi xuống, mới xảy ra; cần phải “báo cáo” lãnh đạo, “báo cáo” Thường vụ… (?!).

Rõ ràng, qua các tình tiết trên cho thấy có sự chỉ đạo bất nhất, đầy khuất tất, xung quanh việc “xử lý” – cưỡng chế công trình sai phạm của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành.

Chỉ một căn nhà xây dựng không phép của ông Phó Chủ tịch HĐND quận tồn tại 7 năm, hết chỉ đạo “xử lý” (cưỡng chế), rồi lại bắt cấp dưới “tạm dừng” cưỡng chế để… “báo cáo” lãnh đạo quận. Huống hồ ở đây, liên quan đến thân tộc của đại gia đình ông Thành có đến 7 công trình sai phạm; thì việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình này là…khó khăn vô cùng.

Câu hỏi đặt ra, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành uy lực cỡ nào, mà mỗi việc cưỡng chế căn nhà xây dựng sai phép của ông Thành thôi, từ Bí thư đến Chủ tịch quận lại quan tâm, theo dõi sát sao đến vậy; để rồi sau đó, buộc cấp dưới phải “tạm dừng” cưỡng chế?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem