Lễ đặt cơm vắt của người Khmer

Lê San Thứ ba, ngày 27/09/2016 22:41 PM (GMT+7)
Lễ đặt cơm vắt Phua Chum Bon là lễ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của đồng bào Khmer với ông bà, tổ tiên, được tổ chức từ ngày 15.8 - 30.8 âm lịch hằng năm.
Bình luận 0

img

Từ giữa tháng 8 âm lịch, người Khmer đem cơm đến chùa dâng lên cúng Phật, mời các vị sư sãi dùng buổi ngọ và hồi hướng công đức cho người thân đã quá cố. 

img

Sau khi cúng ở chùa, đồng Khmer mời các vị sư về cúng tại nhà.

Với người Khmer ở Sóc Trăng, nghi lễ diễn ra có ý nghĩa rất quan trọng, lễ đặt cơm vắt nhằm dâng cơm đến các vị sư và cúng ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã quá cố; cảm ơn họ đã đem lại sự yên vui, an lành, hạnh phúc cho gia đình và bản thân. Để tổ chức lễ, bà con mang gạo nếp từ nhà đến chùa để nấu cơm rồi vắt thành nắm tròn, đặt vào khay cùng bánh trái và một số vật dụng khác dâng cho các vị sư, tụng kinh hồi hướng phước cho linh hồn ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã có công lao sinh thành, nuôi dưỡng mình.

img

Chư tăng tụng kinh hồi hướng phước cho linh hồn, ông bà, tổ tiên.

img

Nghi lễ diễn ra có ý nghĩa rất quan trọng đến sự biết ơn những người đã quá cố và đem lại sự yên vui, an lành, hạnh phúc cho gia đình và bản thân.

Ngoài ra, lễ này còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, làm ăn trong cuộc sống của đồng bào Khmer. Nó còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lòng hiếu thảo, thiện nghĩa với ông bà, cha mẹ, cộng đồng xã hội và tránh xa cái ác. 

img

Phật tử thành tâm dâng cúng.

img

Tụng kinh thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã có công lao sinh thành, nuôi dưỡng mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem