Lê Quốc Vượng: Từ “Kỳ án” Bacolod, phụ xe đến đam mê nơi đất Cảng

Nguyễn Thịnh Thứ ba, ngày 14/07/2020 19:10 PM (GMT+7)
Cựu tiền vệ Lê Quốc Vượng đã trải qua biết bao biến cố trong cuộc đời và sự nghiệp, để bây giờ anh “cháy” lại đam mê với bóng đá với cương vị trợ lý HLV ở Hải Phòng FC. Phóng viên Dân Việt có cuộc trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ từ Quốc Vượng.
Bình luận 0

Nỗi ám ảnh Bacolod

Nhắc tới Lê Quốc Vượng là người hâm mộ nhớ ngay tới một tiền vệ trụ đẳng cấp. Thời kì đỉnh cao, anh có thể chơi bao sân, có mặt đúng lúc ở mọi điểm nóng, đánh chặn hợp lý và phát động tấn công cũng cực hay. CĐV SLNA từng tấm tắc khen rằng Quốc Vượng chạy bằng… hai ông Tây.

Lê Quốc Vượng: Từ “Kỳ án” Bacolod, phụ xe đến đam mê nơi đất Cảng - Ảnh 1.

Quốc Vượng thời cầu thủ đỉnh cao.

Thế nhưng đang trong lúc đỉnh cao sự nghiệp, Quốc Vượng lại sa ngã tại SEA Games 23 năm 2005 diễn ra ở Bacolod, Philippines. Anh rủ rê 6 đồng đội ở đội U23 Việt Nam tham gia dàn xếp tỷ số để thắng Myanmar 1-0. Sự việc bại lộ sau đó, Quốc Vượng nhận án phạt nặng nhất 4 năm tù giam.

"Vụ việc ấy (dàn xếp tỷ số ở SEA Games 23) là vết trầm của cuộc đời. Nhưng thực sự thời điểm đó, tôi không nghĩ hậu quả, hành động lại đến mức như thế.

Lúc đó tôi chỉ nói với các anh em là mình đá vừa thắng vừa có tiền về mua quà chứ không phải chấp nhận đánh đổi để lấy chừng ấy tiền. 

Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện bán màu cờ sắc áo. Tôi chỉ nghĩ đến bán độ là thua chứ không phải bán độ thắng, anh em thắng cách biệt 1 bàn là được", Quốc Vượng nói.

Quả thật từ sau lần "nhúng chàm" ấy, Quốc Vượng gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình trở lại. Cựu tiền vệ quê Nghệ An được đặc xá năm 2009, được ra sân thi đấu nhờ sự bảo lãnh của các lãnh đạo Thể Công (Viettel) và sự ưu ái của VFF, nhưng anh lại dính vào những lùm xùm đời tư sau đó.

"Tôi phải trả giá thêm lần nữa sau khi ra tù, chuyện cờ bạc rồi buồn chán sau khi chuyện tình yêu đổ vỡ", Quốc Vượng chỉ tĩnh lặng.

Cuộc đời Quốc Vượng tưởng hé mở ánh sáng thì trong quãng thời gian kế tiếp lại đầy vất vả. Anh dính lùm xùm hợp đồng với bầu Thuỵ rồi mắc kẹt ở Thanh Hoá. Trong thế đường cùng, anh bỏ bóng đá chuyên nghiệp đi làm cho doanh nghiệp Văn Minh – vừa phụ xe lấy tiền nuôi con vừa đá phủi.

Phụ xe, đá phủi và tháng ngày tĩnh lặng

Khi được phóng viên Dân Việt hỏi về quãng thời gian đầy khó khăn ấy (làm phụ xe cho công ty Văn Minh), thật bất ngờ khi Quốc Vượng lại đầy hào hứng kể lại: "Khi cơ hội đá bóng không còn, tôi đi tìm công việc khác nhưng có người gọi là đi bốc vác.

Nhưng với tôi chẳng có gì xấu hổ cả. Tôi tự đi làm bằng mồ hôi công sức của mình, nghề nào cũng là nghề, và quan trọng đó là nghề lương thiện".

Lê Quốc Vượng: Từ “Kỳ án” Bacolod, phụ xe đến đam mê nơi đất Cảng - Ảnh 2.

Quốc Vượng không ngại chia sẻ về quãng thời gian đi phụ xe.

Từ một cầu thủ bóng đá tài năng, bầu trời sụp đổ, Quốc Vượng rõ ràng đã phải đầy nghị lực và ý chí mới có thể đứng vững giữa cuộc đời, giữa muôn vàn lời nói của xã hội. Đi làm cho công ty Văn Minh, Quốc Vượng đã chấp nhận đối mặt với tất cả nhưng với anh, mỗi bước đi là một bài học, mang một giá trị.

"Phải thừa nhận thời gian đó là khó khăn nhất. Tôi đi làm cho Văn Minh trong 1 năm từ tháng 9/2013-9/2014. Đó là quãng thời gian trải nghiệm cực kỳ quý báu. 1 năm ấy giúp ích rất nhiều cho mình, giúp mình nhận ra giá trị trong cuộc sống", Quốc Vượng giãi bày.

"Tôi tự hào về quãng thời gian ấy. Bạn bè khuyên có rất nhiều thứ làm nhưng tôi vẫn quyết định. Sau những buổi đi làm về, tôi tĩnh lặng suy nghĩ và càng có thêm động lực để phấn đấu".

Trong thời gian làm cho công ty Văn Minh, Quốc Vượng còn tham gia đội bóng sân 7 của công ty có tên FC Văn Minh. "Đi đá phủi giúp tôi vơi đi nỗi nhớ bóng đá đỉnh cao phần nào, và cũng giúp tôi thoả mãn cái đam mê của mình", cựu tiền vệ quê Nghệ An chia sẻ.

"Tôi cũng thấy vui khi dù đá phong trào nhưng khán giả đến sân khá đông, có nhiều người vẫn dành cho tôi tình cảm sự ủng hộ".

Làm "sếp" thương trường đến làm thầy bóng đá

Ngồi trò chuyện cùng Quốc Vượng, phóng viên Dân Việt được lắng nghe rất nhiều chia sẻ mà nếu không có bản lĩnh và nghị lực thì khó vượt qua.

Cuối năm 2014, Quốc Vượng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi mời nhiều bạn bè, khách quý đến dự buổi lễ ra mắt thương hiệu rượu của Nga. Anh được giao trọng trách làm quản lý cả trăm nhân viên marketing và phát triển thương hiệu sản phẩm này.

"Nhận chức vụ ấy, quản lý cả trăm con người đâu phải dễ. Bởi lẽ mình xuất phát là dân bóng đá, những kĩ năng về thương trường lúc đó bằng không, nên mình phải học hỏi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn làm được. Tôi thích thú với công việc lúc đó", Quốc Vượng mỉm cười.

"Công việc kinh doanh thật sự giúp con người ta năng động. Điều quan trọng lúc đó lương của Vượng khá ổn. Có lúc tôi ngồi nghĩ, bóng đá hay kinh doanh mới là cái duyên của mình".

Lê Quốc Vượng: Từ “Kỳ án” Bacolod, phụ xe đến đam mê nơi đất Cảng - Ảnh 3.

Quốc Vượng về làm trợ lý ở Hải Phòng FC.

Nhưng khi mọi thứ đang ổn như Quốc Vượng nói thì anh lại "nhớ" bóng đá da diết. Tháng 6/2019, anh bỏ kinh doanh và theo học lớp bằng C huấn luyện viên do VFF tổ chức. Đến đầu năm 2020, Quốc Vượng về làm trợ lý cho HLV Phạm Anh Tuấn ở CLB Hải Phòng.

"Lúc còn nhỏ, tôi luôn nghĩ về việc trở thành cầu thủ. Khi được làm cầu thủ, tôi lại khát khao sau này trở thành HLV. Nhưng có thời điểm vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì vợ và các con, tôi phải gác lại đam mê. Rồi bây giờ thật tuyệt vời khi tôi đang được cháy lại đam mê rồi", Quốc Vượng đầy vui vẻ nói.

Thương trường và bóng đá về lý thuyết không liên quan nhưng với cá nhân Quốc Vượng, từ quãng thời gian làm quản lý cho công ty rượu giúp ích rất nhiều cho công việc HLV phó bây giờ. "Lúc làm kinh doanh cho mình những bài học. Mình từng quản lý cả trăm người nên có những kĩ năng phần nào giúp ích công tác quản lý cầu thủ bây giờ", Quốc Vượng nói.

"Lĩnh vực khác nhau nhưng việc nắm bắt tâm lý của số lượng người nhiều như thế không phải dễ. Đó là cái chung của hai công việc. Khi mình kích thích được tinh thần nhân viên, họ làm tốt mang về doanh thu cao cho công ty, điều đó cũng giống như việc động viên các cầu thủ, không riêng gì yếu tố chuyên môn".

Lê Quốc Vượng: Từ “Kỳ án” Bacolod, phụ xe đến đam mê nơi đất Cảng - Ảnh 4.

Quốc Vượng sẵn sàng xỏ giày tập máu lửa cùng các cầu thủ Hải Phòng FC.

Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt, Quốc Vượng nhắc rất nhiều đến hai từ "đam mê", nhờ có vậy mà anh mới trở lại với bóng đá: "Được sống với đam mê thì không còn gì bằng, có khổ và khó thì tôi vẫn thích và vui".

Có một điều nữa mà Quốc Vượng cũng chia sẻ, đó là lời cảm ơn dành đến người vợ. Anh mới chào đón nhóc thứ ba cùng vợ, một gia đình đang đầy ắp niềm vui. Lúc Quốc Vượng khó khăn nhất và gần như không có gì, Phương Thuý vẫn chấp nhận lấy anh.

Khi ra Hải Phòng làm trợ lý cho HLV Anh Tuấn, Quốc Vượng cũng đã nhận sự động viên rất lớn từ người vợ. Xa gia đình, và các con nhưng anh được sống với đam mê nơi đất Cảng, một Quốc Vượng nay đã khác.

Quốc Vượng và cái duyên với Hải Phòng

"Tôi từng làm công ty rượu tại Hải Phòng 5-6 năm, đó là thuận lợi để tôi về đây làm trợ lý HLV cho anh Tuấn. Đó cũng là cái duyên. Tôi hiểu tính cách con người Hải Phòng, họ rõ ràng, dứt khoát".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem