Liverpool đánh bại Benfica, HLV Klopp vẫn tiếc 1 điều

Long Nguyên Thứ tư, ngày 06/04/2022 07:06 AM (GMT+7)
Dù Liverpool giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Benfica ngay trên sân khách ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, HLV Jurgen Klopp vẫn chưa thực sự hài lòng khi cho rằng The Kop có thể thắng đậm hơn.
Bình luận 0

Với đẳng cấp cao và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt, Liverpool tỏ ra vượt trội trước Benfica. Đội bóng nước Anh đã có bàn mở tỷ số vào phút 17 do công của Konate. Trong tình huống này, Andy Robertson thực hiện pha đá phạt góc chuẩn xác để Ibrahima Konate bật cao đánh đầu ghi bàn. Đây chính là bàn thắng đầu tiên của Konate cho The Kop kể từ khi gia nhập vào mùa hè năm ngoái.

Liverpool đánh bại Benfica, HLV Klopp vẫn tiếc 1 điều - Ảnh 1.

Konate ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: SPORT

Đến phút 34, Sadio Mane nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Sang hiệp hai, Benfica có bàn gỡ vào phutts 49 do công của Nunez. Đến phút 87, Diaz ấn định chiến thắng cho Liverpool. Ngoài ra, vào thời gian cuối trận, Jota còn bỏ lỡ cơ hội rất tốt để ghi thêm bàn thắng cho Liverpool. Giành chiến thắng 3-1, Liverpool có lợi thế rất lớn để giành quyền vào bán kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: “Hành quân đến đây và giành chiến thắng trên sân khách ở Champions League là điều rất khó khăn. Benfica đã chiến đấu bằng cả sự sống. Chúng tôi đã mang đến cho họ một trận đấu quá sức nhưng họ cũng xứng đáng với bàn thắng ghi được, dù rằng chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn. Benfica có những pha phản công vì rất khó để giữ bóng cả trận và chúng tôi cũng chơi mạo hiểm. Họ có những cầu thủ thực sự tốt.

Đó là một trận đấu khó khăn. Các CĐV của họ rất cuồng nhiệt. Chúng tôi biết tỷ số 2-0 chưa là gì. Họ ghi được bàn gỡ và mọi thứ trở nên mở hơn. Thủ môn của họ xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận với những pha cứu thua rất tốt.

Liverpool đánh bại Benfica, HLV Klopp vẫn tiếc 1 điều - Ảnh 2.

Diaz ghi bàn giúp Liverpool có lợi thế lớn. Ảnh: SPORT

2 bàn thắng ngay trong hiệp một là điều tốt nhưng chúng tôi cần ghi thêm bàn. Thường thì chúng tôi vẫn ghi nhiều bàn hơn ở những hoàn cảnh như thế này nhưng lần này thì không, chủ yếu vì thủ môn của họ. Chúng tôi có thể ghi bàn phút chót, tỷ số 4-1 sẽ rất tuyệt. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa ở bến mơ đâu.

Chúng tôi đã biết nhiều hơn về đối thủ của mình. Họ đã thắng ở Ajax, chúng tôi biết về năng lực của họ và họ có một trận đấu tốt ở đây. Nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng khi đối đầu họ một lần nữa”.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem