Lộ diện ứng viên "khủng" cho ghế Chủ tịch VFF

Thứ bảy, ngày 02/03/2013 15:47 PM (GMT+7)
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tuyên bố không tái cử ở nhiệm kỳ khóa VII. Chiếc ghế nóng mà ông Hỷ để lại có thể được trao cho những doanh nhân quyền lực. Họ là ai?
Bình luận 0

Cách tân ghế Chủ tịch

Đối với bóng đá Việt Nam, không ít người ta khát khao tìm ra một vị Chủ tịch VFF vừa có uy tín xã hội, vừa là doanh nhân quyền lực. Bóng đá phải trả về cho bóng đá, và với một tổ chức xã hội, việc chọn được Chủ tịch VFF mang phong thái doanh nhân là cách bắt nhịp với những thay đổi trong chính đời sống bóng đá Việt Nam.

img
Phó Chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng.

Trước đây, ghế Chủ tịch VFF thường là người của Tổng cục TDTT biệt phái sang hoặc mang tính chất danh dự, có tầm ảnh hưởng như việc ông Hồ Đức Việt, Mai Liêm Trực được mời vào ngồi ghế nóng.

Trong bối cảnh hiện tại, VFF và những đơn vị trực thuộc của tổ chức này đang cải biến một cách toàn diện. Mặt khác, việc VPF ra đời và nắm quyền kiểm soát, tổ chức các giải đấu nghiệp buộc VFF đối mặt với những điều chỉnh mang tính “thức thời”.

Đó cũng là lý do một vị Phó Chủ tịch phụ trách tài chính như ông Lê Hùng Dũng lại được đánh giá cao, thậm chí hơn cả người đang nắm chiếc ghế Chủ tịch VFF là ông Nguyễn Trọng Hỷ. Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, khi bước vào VFF cũng được xem như cánh tay nối dài và để khẳng định quyền lực của Tổng cục. Dù thế, ông Tuấn vẫn tỏ ra lép vế và nếu cứ phải đưa ra để duy trì quyền lực, đấy sẽ là lựa chọn cuối cùng.

Ai được chọn mặt gửi vàng? Nếu làm cuộc cách tân ghế Chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là một ứng viên nặng ký.

Ngoài ra, theo thông tin chiếc ghế Chủ tịch VFF vừa xuất hiện thêm một ứng viên nặng ký khác: Tổng giám đốc tập đoàn Viettel-Trung tướng Hoàng Anh Xuân. Được biết, tướng Xuân đã nhận được lời mời ứng cử vào ghế Chủ tịch VFF và bước đầu, người đứng đầu của tập đoàn viễn thông- kinh tế thuộc loại lớn nhất Việt Nam đã gật đầu đồng ý.

img
Trung tướng Hoàng Anh Xuân.

Ghế Tổng thư ký đã có chủ?

Việc giới thiệu ứng viên cho những vị trí quan trọng tại VFF khóa VII chỉ đóng lại vào ngày 15.3. Trong các vị trí then chốt, chiếc ghế Tổng thư ký thật sự gần như đã đóng khung vào một nhân vật quen thuộc: cựu Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn. Dĩ nhiên, có thể vị trí này không chỉ có riêng ông Tuấn “tổng” là ứng viên duy nhất, nhưng ông Tuấn rõ ràng là người nặng ký nhất và xem như, VFF đã chọn xong một vị trí quan trọng.

Trên thực tế, ghế Tổng thư ký VFF là do Chủ tịch VFF bổ nhiệm, sau khi được Ban chấp hành đề cử. Nói thế có nghĩa, đó sẽ là một “liên danh”, liên quan mật thiết đến việc trúng cử của Chủ tịch VFF tương lai.

Song, ông Tuấn có lợi thế lớn là người rất biết việc ở VFF, thậm chí đến giờ, nhiều vấn đề quan trọng của VFF vẫn do ông Tuấn một tay lèo lái. Việc “đặc cách” ông Tuấn phụ trách toàn bộ vấn đề quan hệ quốc tế của VFF khiến vị cựu Tổng thư ký rút mà không hề… rút. Bởi lẽ ra, với công việc của Tổng thư ký, quan hệ đối ngoại là phần việc vô cùng quan trọng.

Ông Tuấn đến giờ chưa bộc lộ cụ thể ý định của mình. Nhưng ông Tuấn cũng không hề chối bỏ, một khi được quay về vị trí cũ. Ngay cả việc rút lui khỏi VFF sau thất bại tại SEA Games 26, nhiều người vẫn cho rằng, ông Tuấn đã làm cái việc gọi là “Lê Lai cứu Chúa”, chứ nhân vật chịu sức ép phải ra đi nhất không phải vị Tổng thư ký.

Theo Sài gòn giải phóng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem