Long An: Lấy đá đập đầu người khác vì... không được hát?

Thạch Thảo Thứ năm, ngày 02/03/2017 08:37 AM (GMT+7)
Thấy hàng xóm tổ chức hát hò, nam thanh niên gần đó bước vào đòi hát. Không được đáp ứng, người này cầm hòn đá đánh trọng thương một phụ nữ.
Bình luận 0

Ngày 1.3, đại tá Nguyễn Văn Lành - Trưởng Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã yêu cầu rút hồ sơ một vụ đánh phụ nữ xảy ra tại xã Hưng Thạnh xảy ra cách đây hơn một tháng. Theo đó, công an xã thụ lý vụ việc đã hơn một tháng nhưng vẫn không giải quyết xong.

img

 Chị Nguyễn Thị Loan bị ông Trần Văn Hiếu dùng đá đập vào đầu. Ảnh: Thạch Thảo.

Theo hồ sơ, khoảng 8 giờ ngày 27.1, chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1986, ngụ Hưng Thạnh) cùng chồng sang nhà chị Nguyễn Thị Diễm ở gần đó để hát nhạc sống. Hát được một lúc, ông Trần Văn Hiếu (ngụ cùng xã) ghé ngang đòi hát vọng cổ. Con của chị Diễm không chuyển nhạc nên ông Hiếu đòi đánh. Vợ chồng chị Loan can ngăn thì ông Hiếu lấy dao xông vào nhưng được can ngăn nên ông Hiếu bỏ đi.

Sau đó, ông Hiếu phát hiện chị Loan đi ngoài đường nên xông vào cự cãi. Ông Hiếu tay cầm cục đá nện liên tiếp vào người chị Loan. Khi chị Loan gục xuống thì mọi người chạy đến can ngăn và phát hiện giữa trán chị bị lõm sâu, mất da do đá đập vào. Chị Loan được đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đi bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 17.2 thì xuất viện điều trị ngoại trú.

img

Chân chị Loan cũng đầy vết trầy xước. Ảnh Thạch Thảo.

Chi phí điều trị của chị Loan hơn 22 triệu đồng nhưng ông Hiếu không đồng ý thanh toán. Chị Loan làm đơn tố cáo gửi công an xã nhưng không được giải quyết. Thấy sự việc kéo dài, công an huyện yêu cầu cấp xã chuyển hồ sơ để cấp huyện xem xét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem