Luỹ tre làng chắp cánh ước mơ tôi

Hoàng Lê Thứ sáu, ngày 09/01/2015 14:06 PM (GMT+7)
Quê tôi là vùng đất cù lao thuộc tỉnh Vĩnh Long, bốn bề sông nước, quanh năm cây xanh trái ngọt. Ai đến quê tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng vì màu xanh của nước, của lá cây. Nhưng, có 1 màu xanh rất đặc biệt mà mới đặt chân tới đầu làng mọi người sẽ nhận ra rất rõ, đó chính là lũy tre mươn mướt của làng.
Bình luận 0
Đối với tôi, lũy tre làng có giá trị thiêng liêng, khắc ghi bao kỉ niệm ấu thơ, không thể phai mờ.
imgẢnh minh hoạ, nguồn: Internet.
Nhớ lại ngày ấy, sau giờ học chúng tôi tụm năm tụm ba chạy đến lũy tre làng để chơi trò “tìm chim”. Vì lũy tre làng to lắm, lại rậm rạp nên có rất nhiều loại chim về đây để ẩn náu, trú ngụ, làm tổ, sinh con. Chúng tôi trèo lên ngọn tre, rung cành tre thì 1 đàn chim bay túa ra loạn xạ; có những chim còn nhỏ, đang thời lông tơ bay không nổi nên té xuống đất, chúng tôi bắt về nhà nuôi. Trò chơi ấy chỉ do sự ngây thơ, tinh nghịch nhưng lũ trẻ lại cảm thấy thú vị và thích vô cùng.

Khi trèo lên cao chót vót, chúng tôi thấy được chân trời xa xa hút tầm mắt; thấy được cái lóng lánh của dòng nước như những tấm lưới thủy tinh đang kéo lên đón lấy ánh nắng trưa hè. Và tôi nghe được tiếng rì ào của cây xanh như đáp lại lời của gió, thì thầm to nhỏ về những điều kì lạ ẩn sau cái chân trời xanh thẳm, biêng biếc kia…

Lũy tre làng tôi có giá trị vô hình, nâng tầm hiểu biết của chúng tôi lên tầm cao mới. Cũng từ trò chơi “tìm chim”, chúng tôi ngày ấy như đã phóng xa hơn tầm mắt để khám phá ra sự mới mẻ, những điều mà chỉ lên cao trên ngọn tre, chúng tôi mới được nhìn thấy mà thôi.

Có thể nói, trong trí nhớ tuổi thơ, lũy tre đầu làng tôi là lũy tre đẹp nhất, lớn nhất và có nhiều giá trị nhất so với các lũy tre khác trong làng. Bởi vì, nó mọc tự nhiên, lớn lên tự nhiên, tạo dáng tự nhiên nên cũng đẹp tự nhiên. Nó không là của riêng 1 ai cả, mà nó chính là của chung tất cả mọi người. Đối với chúng tôi, nó có 1 giá trị vô ngần, nơi chúng tôi chuyện trò, trải nghiệm những điều kì lạ khi chơi những trò chơi quanh lũy tre làng ngày ấy.
img
Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet.

Giờ đây, quê tôi đang từng ngày thay da đổi thịt; nhà cửa, quán xá đua nhau mọc lên tạo nên bộ mặt nông thôn mới. Lũy tre làng tôi theo thời gian, không hề già nua, cằn cỗi mà trái lại còn xanh mướt, tạo dáng tròn xoe. Tôi nghĩ rằng, tre già, măng lại mọc, cho dù thời gian có làm cho mọi thứ thay đổi nhưng không thể làm đổi thay những điều tốt đẹp, thiêng liêng, là bản sắc của làng. Đặc biệt, lũy tre làng vẫn luôn xanh mướt, dang tay mời gọi chúng tôi hãy quay trở lại quê nhà để nô đùa, vui chơi như những ngày xưa ấy.

Hiện tại, chúng tôi giờ đã xa quê, ít khi có dịp quay về nơi “chôn nhau cắt rốn”. Nhưng mỗi lần về lại quê xưa, chúng tôi đều đến đầu làng để nhìn lại lũy tre. Những lúc như thế, trong lòng chúng tôi lại trào dâng những kỉ niệm ấu thơ với lũy tre làng . Chim chóc vẫn nườm nượp bay về lũy tre cư ngụ, làm tổ, sinh con và lũ trẻ làng tôi bây giờ cũng không có ai tinh nghịch, trêu ghẹo chúng nữa.

Lũy tre xanh làng tôi vẫn lừng lững, xanh um như một sự trở che và chứng kiến cho bao sự đổi thay của làng quê. Những cây tre cao chót vót vẫn dẻo dai, ngay thẳng như chính người dân quê chân chất hiền lành. Trở lại quê nhà bên lũy tre xưa mà lòng tôi xao xuyến, cũng chính nơi này tôi đã khám phá ra những điều kỳ bí; và cũng chính những điều kì diệu mà chúng tôi thấy được khi đứng trên những ngọn tre sẽ là 1 điểm tựa vững vàng, như chắp thêm đôi cánh cho chúng tôi trong cuộc sống hôm nay.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem