Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 26/04/2024 10:16 AM (GMT+7)
"Lật mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải đã chính thức ra mắt và được nhiều người dự đoán sẽ đem về doanh thu kỷ lục.
Bình luận 0
Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 1.
Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 2.

Ê-kíp Lật mặt 7: Một điều ước tại Hà Nội tối 25/4. Ảnh: Thủy Vũ

Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải đã chính thức ra mắt và theo số liệu từ Box Office Vietnam (chưa đến ngày công chiếu chính thức) phim đã mang về hơn 20 tỷ đồng. Theo ê-kíp tự tin công bố rằng, phim bán được hơn 105 ngàn vé, trở thành phim Việt có doanh thu bán vé trước trong 6 ngày cao nhất mọi thời đại.

Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 3.

Lý Hải - Minh Hà tại sự kiện ra mắt phim Lật mặt 7. Ảnh: Thủy Vũ

Lật mặt 7: Một điều ước được đạo diễn, biên kịch Lý Hải lấy cảm hứng từ chính người mẹ ruột của mình và anh làm ra bộ phim này để tri ân mẹ. Lý Hải tâm sự rằng: "Bây giờ, mẹ không còn tỉnh táo như xưa nhưng hy vọng mẹ có thể hiểu những gì tôi muốn truyền tải".

Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 4.

Lý Hải - Minh Hà đồng hành quá trình thực hiện và ra mắt Lật mặt 7. Ảnh: Hạ Băng

Nhân vật chính của bộ phim là bà Hai – người sinh ra 5 đứa con nhưng sống cô quạnh quanh năm một mình. Chẳng may bà bị tai nạn không thể đi lại, nhưng gần như những đứa con của bà không chịu dành thời gian để chăm bà, khiến bà Hai vô cùng buồn lòng. Cuối cùng, họ bàn với nhau sẽ chia mỗi gia đình một tuần để chăm mẹ. Tuy vậy, họ lại không ngờ tới rằng, một tuần tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến sự gắn kết trong mỗi gia đình thêm bền chặt vì nhờ có mẹ.

Trái với các phần trước, Lật mặt 7: Một điều ước không có nhiều yếu tố giải trí như hành động hay kinh dị nhưng với sức bán vé đột phá như hiện nay, nhiều chuyên gia vẫn dự đoán phim hoàn toàn có thể đạt doanh thu khổng lồ, nhất là khi đem trình chiếu trong dịp lễ 30/4 – 1/5. Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm dự doán rằng, phim có thể lên tới doanh thu 400 – 500 tỷ đồng, vượt qua cả Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh – bộ phim đã mang về 276 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trả lời về kỳ vọng doanh thu, Lý Hải cho hay, nếu làm phim mà cứ nghĩ về doanh thu thì anh chỉ có "mất ăn mất ngủ". Anh nói rằng, làm phim đã vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ còn mang cả những căng thẳng về nhà. Anh nói điều quan trọng là khán giả cảm thấy được sản phẩm của mình tốt hơn theo thời gian và được đầu tư chỉn chu.

Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 5.

Các khách mời của sự kiện. Ảnh: Hạ Băng

Lý Hải cũng phủ nhận việc cố ý ra mắt phim vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 để kéo doanh thu. Anh nói rằng ra mắt vào dịp này là một chữ "duyên" bởi gần như năm nào phim của anh cũng xong vào thời điểm này.

Lật mặt 7: Một điều ước cũng là bộ phim điện ảnh phía Nam hiếm hoi có những cảnh quay ở Hà Nội nên hôm qua (25/4), giọng ca phim Trọn đời bên em cũng đã tổ chức một buổi ra mắt quy mô tại Thủ đô với sự tham gia của toàn bộ dàn diễn viên.

Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 6.

Diễn viên Bảo Hân tại sự kiện. Ảnh: Hạ Băng

"Làm phim được khán giả thích là tôi vui lắm rồi, hy vọng tình cảm này sẽ được giữ mãi và có thể nhìn thấy khán giả hạnh phúc cùng với người thân của mình khi xem phim của tôi" – Lý Hải chia sẻ với Dân Việt.

Kiếm về bộn tiền với thương hiệu phim Lật mặt nhưng Lý Hải chưa bao giờ nói rằng, làm phim sẽ "sung sướng". Anh từng chia sẻ phim mình làm trên trăm tỷ đồng mới gọi là hòa vốn, đó là chưa kể số tiền ăn chia với các nhà rạp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc thuyết phục các nhà đầu tư chi tiền cho mình làm phim cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi anh không thể dùng tiền của họ một cách bừa bãi.

Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 7.
Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 8.
Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 9.
Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 10.

Các diễn viên trong phim Lật mặt 7: Một điều ước. Ảnh: Hạ Băng

"Chúng tôi làm phim buộc phải chi ly cho từng cảnh quay. Tôi muốn cho hai chiếc xe đụng nhau, mọi người khuyên tôi nên chọn hai chiếc xe cũ kỹ, cà tàng. Nhưng nhân vật giám đốc làm sao đi xe cà tàng được. Tôi thuyết phục từng nhà đầu tư khá vất vả về những chuyện thế này.

Tôi cũng như ê-kíp đều rất cố gắng để các nhà đầu tư có thể hiểu chúng tôi chi tiền hợp lý. Cũng may rằng, so với những phim trước, kinh phí đầu tư Lật mặt 7 "dễ thở" hơn giúp tôi thỏa sức sáng tạo. Chúng tôi có thể dựng những bối cảnh tiền tỷ để tạo nên hiệu quả tốt nhất cho bộ phim".

Lý Hải: "Cứ nghĩ đến doanh thu thì tôi chỉ có mất ăn mất ngủ"- Ảnh 11.

Trương Minh Cường và nghệ sĩ Thanh Hiền. Ảnh: Hạ Băng

Riêng căn nhà của nhân vật chính bà Hai được vợ chồng Lý Hải xây dựng đến vài hecta ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Hay cảnh làng chài xơ xác sau cơn bão và cảnh lễ hội ở đình Ngư Ông. Chuẩn bị cho các cảnh tượng này, đoàn phim huy động hàng nghìn diễn viên quần chúng, đông tàu bè.

Điểm qua một chút về tình hình phòng vé, Lật mặt 7 lập kỷ lục cũng đã gián tiếp gây ảnh hưởng tới tới các bộ phim Việt khác ra mắt cùng thời điểm, khi Cái giá của hạnh phúc của Thái Hòa hiện giờ mới thu về 21 tỷ đồng và hơi đang có dấu hiệu chững lại. B4S – Trước giời yêu mới thu về hơn 3 tỷ đồng và cũng đang có nguy cơ lỗ nặng.

Riêng bộ phim Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền đã gần như "biến mất" khỏi phòng vé Việt Nam khi tính tới thời điểm hiện tại, phim chưa thể đạt doanh thu 500 triệu đồng và "thảm hại" tới mức không có một vé đặt trước nào tính đến ngày hôm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem