Ly kỳ vụ án cô gái trẻ bị cưỡng bức trong cơn say: Giấc mơ bất ngờ

Đàm Anh (Theo Denverpost, The Guardian) Chủ nhật, ngày 04/04/2021 03:55 AM (GMT+7)
Sau một buổi tối đi uống rượu với bạn bè, người phụ nữ bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà và tấn công khiến cô gặp thương tích nghiêm trọng.
Bình luận 0

Clarence Moses-El bỗng trở thành kẻ hiếp dâm và hành hung sau giấc mơ của nạn nhân là cô hàng xóm sống gần nhà mình. Mặc cho Clarence một mực kêu vô tội, anh vẫn bị kết án 48 năm tù giam. Trong thời gian ở tù, Clarence không ngừng tìm cách giải oan cho mình.

img

Clarence Moses-EL trở thành nghi phạm đã tấn công, cưỡng hiếp cô hàng xóm dù liên tục kêu oan.

Đêm kinh hoàng

Một tối mùa hè năm 1987, Tiana Stewart, 23 tuổi, đi uống rượu với 3 người đàn ông là bạn của mình. Khoảng 2h sáng, cô tạm biệt họ và trở về nhà trong trạng thái say xỉn rồi lên giường đi ngủ.

Nhưng rồi không lâu sau đó, Tiana được người thân đưa tới bệnh viện ở thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) với thương tích khá nghiêm trọng. Cô bị gãy 6 xương ở mặt, mất thị lực ở một bên mắt và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Sau khi được cấp cứu, Tiana dần tỉnh và lấy lại được bình tĩnh. Lấy lời khai với cảnh sát ở bệnh viện, nạn nhân cho biết, một kẻ tấn công đã đột nhập vào căn hộ của cô khi cô đang ngủ. Sau đó, hắn đi tới giường và chạm vào Tiana khiến cô sực tỉnh.

Nhận ra có kẻ lạ mặt, Tiana bắt đầu phản ứng nhưng liền bị hắn đấm vào mặt. Sau đó anh ta đánh đập và cưỡng hiếp cô. Nạn nhân đã cố gắng kháng cự nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của kẻ lạ mặt này. Quá đau đớn và biết rằng không thể chống đỡ, Tiana đã giả vờ bất tỉnh để kẻ tấn công rời đi.

Ban đầu, Tiana nói không xác định được kẻ tấn công vì khi ấy trời quá tối, phòng lại không bật đèn. Nhưng Stewart nhớ nghi phạm có tóc xoăn vuốt ngược, giống hai trong ba người bạn cùng uống bia với cô vào tối hôm trước là L.C. Jackson và Earl. Một lúc sau, Tiana tiếp tục nói kẻ tấn công đều có thể là cả ba người uống bia cùng cô vào tối hôm trước gồm L.C. Jackson, Earl và Darnell.

Giấc mơ bất ngờ

Nhưng rồi, hơn một ngày sau vụ tấn công, Tiana Stewart lại bất ngờ thay đổi lời khai. Cô nói rằng có thể nhận dạng kẻ tấn công mình là Clarence Moses-EL, 31 tuổi. Clarence là người hàng xóm sống gần nhà Tiana. Người đàn ông này chưa từng xuất hiện trong những lời khai trước đó của Tiana.

Tiana khai rằng, trong lúc nằm ở bệnh viện đã nằm mơ và nhớ lại vụ tấn công. Đây cũng là lúc cô nhận ra Clarence chính là kẻ tấn công mình.

Tiana nói rằng sau đó cô đã hoàn toàn bình tĩnh và nhớ lại thời điểm đó. Cô đã hai lần nhìn thấy mặt kẻ tấn công và rất có thể là Clarence. Lần đầu là nhờ ánh trăng hoặc đèn đường chiếu vào trong lúc cô bị kéo lên cầu thang. Lần hai là sau vụ tấn công, khi Clarence ra khỏi giường và bật đèn trong thoáng chốc. Một bên mắt của cô gái sưng phù gây mất thị lực tạm thời nhưng bên còn lại vẫn mở được.

Khi được hỏi giấc mơ ấy lặp lại bao nhiêu lần, Tiana nói rằng chỉ một lần. Để khẳng định giấc mơ của mình, cô còn và miêu tả ngoại hình của kẻ tấn công đúng với ngoại hình của Clarence.

Clarence Moses-EL lập tức bị bắt vì tình nghi phạm tội Tấn công tình dục, Hành hung, và Đột nhập. Tháng 4/1988, anh bị xét xử sơ thẩm tại tòa án thành phố Denver dù liên tục kêu oan ngay từ những ngày đầu bị tạm giữ.

(Còn nữa)

--------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Ly kỳ vụ án cô gái trẻ bị cưỡng bức trong cơn say vào 4h00 ngày 5/4/2021 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem