Máy bay Nga rơi: Thoát chết trong gang tấc vì hủy vé vào phút cuối

Phương Đăng Thứ hai, ngày 12/02/2018 08:20 AM (GMT+7)
Lên kế hoạch về Orsk đón sinh nhật với gia đình và bạn gái, anh Maxim Kolomeitsev, 37 tuổi, ở Sochi, Nga bất ngờ thay đổi kế hoạch vào phút cuối và quyết định này đã giúp anh thoát chết trong gang tấc. 
Bình luận 0

img

Hiện trường máy bay Nga rơi hôm 11.2

Theo Sputnick, anh Maxim đã hủy vé vào phút cuối nên không có mặt trên máy bay An-148, hành trình Moscow-Orsk bị rơi chỉ 10 phút sau khi cất cánh khiến toàn bộ 71 người trên khoang thiệt mạng. 

Trả lời phỏng vấn với RIA Novosti, Maxim cho biết, anh dự định tổ chức sinh nhật lần thứ 37 ở thành phố quê hương Orsk vào Chủ nhật (11.2) cùng bố mẹ và bạn gái nhưng kế hoạch của anh thay đổi vào phút chót. Maxim đã chọn một chuyến nghỉ ngắn tại một khu trượt tuyết để đón tuổi mới thay vì về nhà. 

 Maxim cho biết, ban đầu anh đã đặt mua một chiếc xe hơi mới và dự kiến chiếc xe được giao tới nhà anh vào 10.2 nhưng sau đó, đại diện hãng xe gọi điện thông báo sẽ giao xe chậm nên Maxim mới hủy vé máy bay. Anh đã mua vé mới và sẽ bay về nhà 1 tuần sau đó. 

"Tôi nghe về thảm kịch khi đang trượt tuyết ở Krasnaya Polyana. Một người bạn đã gọi cho tôi và nói về vụ tai nạn máy bay. Sau đó, mọi người đều liên tục gọi cho tôi, thay vì chúc mừng sinh nhật, họ hỏi tôi về chuyến bay đó và liệu tôi vẫn ổn chứ. Tất cả bạn bè tôi đều biết, hôm nay tôi định lên chuyến bay đó", anh Maxim chia sẻ. 

Theo Maxim, đây là lần thứ 3 anh thoát chết trong gang tấc. Chiếc máy bay chở khách An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines vận hành tuyến bay Moscow-Orsk đã bị rơi sau khi khởi hành tại sân bay Domodedovo ngày 11.2. Máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar chỉ vài phút sau khi cất cánh. Có 71 người trên khoang bao gồm 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều đã thiệt mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem