MC Tuấn Tú: "Đi quay liên tục khiến con trai tôi còn không nhận ra bố"

Ngọc Linh Thứ ba, ngày 11/07/2023 08:32 AM (GMT+7)
"Rất nhiều gia đình của nghệ sĩ tan vỡ là bởi sự ghen tuông, nghi ngờ không thể kiểm soát hoặc bản thân người làm nghệ thuật kém chuyên nghiệp để cảm xúc từ trong phim gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân", MC Tuấn Tú chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Trong tháng 7 này MC Tuấn Tú cùng lúc góp mặt trong hai dự án phim đình đám: Món quà của cha - phát sóng trên VTV3 và Nhà mình lạ lắm phục vụ khán giả trên K+CINE. Đảm nhận hai nhân vật "nặng ký" trong cùng một năm, ngay sau khi bà xã vừa hạ sinh bé thứ 2 chưa được bao lâu khiến vợ chồng nam MC, diễn viên gặp không ít khó khăn, vất vả. 

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt mới đây, MC Tuấn Tú đã chia sẻ câu chuyện thú vị về gia đình nhỏ của anh.

MC Tuấn Tú: "Lấy người làm nghệ thuật mà không đủ sự thấu hiểu thì rất khó chung sống hạnh phúc" - Ảnh 1.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của MC Tuấn Tú. (Ảnh: FBNV)

MC Tuấn Tú tiết lộ gầy đi 4-5kg, sợ vợ bị tủi thân sau sinh con thứ hai

Được biết, trong tháng 7 này MC Tuấn Tú sẽ có cùng lúc hai dự án phim lên sóng là Nhà mình lạ lắm Món quà của cha. Hai bộ phim đều nói về đề tài gia đình, anh có lo lắng hai nhân vật mà mình đảm nhận cùng lúc sẽ bị lẫn lộn?

- Đúng vậy, tháng 7 năm nay tôi thực sự có duyên với phim ảnh khi cùng lúc nhận được lời mời tham gia hai dự án phim về đề tài gia đình, vừa có kịch bản rất hay, chất lượng, lại có ê-kíp hùng hậu. Rất tình cờ cả hai bộ phim Nhà mình lạ lắmMón quà của cha đều sẽ lên sóng vào ngày 17/7, cũng là ngày sinh nhật của tôi.

Hai nhân vật tôi đảm nhận là Quang Hải (Nhà mình lạ lắm) và Nghĩa (Món quà của cha) là hai nhân vật có hai tính cách, cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Nghĩa là nhân vật có sức nặng về tâm lý, còn Quang Hải thì có cá tính nhân vật rất khác, câu chuyện trong phim cũng khác hoàn toàn so với những nhân vật mà tôi từng có cơ hội đảm nhận. 

Hiện tại, bộ phim Nhà mình lạ lắm đã đóng máy vào cuối tháng 4 và chỉ chờ lịch chiếu trên kênh K+CINE, còn phim Món quà của cha sẽ vừa phát sóng vừa ghi hình nên tôi không lo lắng rằng cá tính giữa hai nhân vật bị đan xen, ảnh hưởng.

MC Tuấn Tú: "Lấy người làm nghệ thuật mà không đủ sự thấu hiểu thì rất khó chung sống hạnh phúc" - Ảnh 2.

MC Tuấn Tú và diễn viên Hương Giang đóng cặp trong phim Món quà của cha. (Ảnh: FBNV)

MC Tuấn Tú: "Lấy người làm nghệ thuật mà không đủ sự thấu hiểu thì rất khó chung sống hạnh phúc" - Ảnh 3.

MC Tuấn Tú góp mặt trong phim Nhà mình lạ lắm. (Ảnh: NSX)

Chắc hẳn tham gia liền một lúc hai dự án phim khiến MC Tuấn Tú rất bận rộn, vất vả trong thời gian qua?

- Thời gian qua, tôi đi làm phim suốt không dành được nhiều thời gian cho gia đình. Khi tôi nhận lời tham gia phim Nhà mình lạ lắm, bà xã tôi vừa mới sinh em bé. Tháng đầu tiên đi quay liên tục đến nỗi em bé nhà tôi còn không nhận ra bố, mỗi lần về tranh thủ nằm chơi cùng con bé rất lạ lẫm vì tưởng ông nào đang nằm bên cạnh.

Cũng bởi không muốn xa vợ con quá lâu nên thời gian quay phim Nhà mình lạ lắm trên Tam Đảo (Vĩnh Phúc), ngày nào tôi cũng đi đi về về. Nhưng lúc tôi về đến nhà cũng đều đã 1, 2 giờ đêm, các con đều đi ngủ cả nên chẳng gặp được cháu nào. Nhưng mà thôi, chỉ cần được ngắm nhìn thấy các con ngủ say sưa cũng đã rất thích rồi.

Bà xã vừa sinh con nhỏ, anh đã liên tiếp nhận lời đi làm phim, anh có sợ vợ sẽ tủi thân, suy nghĩ vì phụ nữ vừa sinh xong vốn đã rất nhạy cảm, cần chồng ở bên?

- Vợ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt vời khi cô ấy đã thông cảm cho công việc của tôi và còn động viên tôi nhận vai diễn vì không muốn tôi bỏ lỡ những dự án phim hay. Cô ấy luôn cố gắng một tay chăm sóc các con rất chu đáo và trở thành động lực để tôi yên tâm đi đóng phim được tốt hơn. Chính vì sợ vợ tủi thân, suy nghĩ vì vừa sinh con nên tôi luôn cố gắng để đi về trong ngày.

Dù là về muộn nhưng bà xã thấy mình có mặt ở nhà chắc chắn cũng sẽ yên tâm hơn. Chính vì vậy mà thời gian nghỉ ngơi cũng ít hơn, gần như đêm nào tôi cũng chỉ được nghỉ ngơi cỡ khoảng 3 tiếng. 5 giờ sáng lại bắt đầu lên Tam Đảo ghi hình. Suốt một thời gian dài như vậy tôi cũng gầy đi mất 4-5kg và sức khỏe giảm sút khá nhiều.

MC Tuấn Tú: "Lấy người làm nghệ thuật mà không đủ sự thấu hiểu thì rất khó chung sống hạnh phúc" - Ảnh 5.

Vợ chồng nam MC Tuấn Tú đón thêm thành viên mới vào tháng 7 năm ngoái. (Ảnh: FBNV)

MC Tuấn Tú: "Bà xã luôn ủng hộ tôi làm nghệ thuật"

Vậy khi nhận kịch bản phim anh có đắn đo nhiều không, biết vất vả như vậy động lực nào khiến anh nhận lời tham ra đóng phim?

- Thú thật, khi nhận được kịch bản phim tôi cũng đã đắn đo rất nhiều. Khi ấy con trai bé của tôi mới được 3 tháng hơn. Tôi cũng chia sẻ với vợ rằng có dự án phim rất hay, tôi hỏi ý kiến vợ xem có nên nhận lời không. Ngay lập tức, vợ rất ủng hộ, động viên tôi cố gắng làm đi, vì Nhà mình lạ lắm có kịch bản rất hay và màu sắc nhân vật trong phim cũng rất lạ mà chưa bộ phim Việt Nam nào có dạng nhân vật như thế. Thấy vợ nhiệt tình ủng hộ nên tôi chẳng có gì phải đắn đo nữa.

Làm xong phim Nhà mình lạ lắm, tôi tiếp tục nhận được lời mời tham gia phim Món quà của cha, đọc kịch bản, vợ tôi cũng bảo vai này rất hay nên động viên tôi nhận tiếp.

MC Tuấn Tú: "Lấy người làm nghệ thuật mà không đủ sự thấu hiểu thì rất khó chung sống hạnh phúc" - Ảnh 6.

Vợ chồng MC Tuấn Tú đã có một bé trai lớn năm nay 9 tuổi. (Ảnh: FBNV)

Việc anh chia sẻ với bà xã mọi thứ có phải là bí quyết giúp cuộc sống hôn nhân của anh chị luôn êm đềm, hạnh phúc?

- Thực ra đã là vợ chồng thì làm bất kể việc gì cũng nên hỏi ý kiến của nhau, thoải mái chia sẻ mọi thứ và tôn trọng nhau. Vợ tôi rất hay động viên cho tôi làm nghề. Cô ấy luôn cho tôi cảm giác được thoải mái với đam mê diễn xuất và có những vai diễn hay cống hiến cho nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng, khi đã có hậu phương vững chắc thì người chiến sĩ sẽ luôn làm tốt được nhiệm vụ của mình.

Đã là diễn viên thì kể cả là nam hay nữ khi đã có hậu phương tốt, thấu hiểu được thì đó là điều thật sự hạnh phúc. Còn nếu chấp nhận lấy người làm nghệ thuật mà lại không đủ sự thấu hiểu thì rất khó để có thể chung sống hạnh phúc được. 

Rất nhiều gia đình của nghệ sĩ tan vỡ là bởi sự ghen tuông, nghi ngờ không thể kiểm soát hoặc bản thân người làm nghệ thuật kém chuyên nghiệp để cảm xúc từ trong phim gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của mình.

MC Tuấn Tú: "Lấy người làm nghệ thuật mà không đủ sự thấu hiểu thì rất khó chung sống hạnh phúc" - Ảnh 7.

Gia đình MC Tuấn Tú hạnh phúc khi đón thêm thành viên mới. (Ảnh: FBNV)

Có vẻ như em bé thứ 2 ra đời giống như một "thiên thần hộ mệnh" dành cho vợ chồng Tuấn Tú khi con chào đời, sự nghiệp diễn xuất của anh gặp nhiều cơ hội tốt?

- (Cười) Đúng là có thể nói như vậy. Cũng đã khá lâu rồi, bé đầu được 8 tuổi thì vợ chồng tôi mới có bé thứ hai. Thực sự, cả hai vợ chồng rất mong mỏi có thêm con, có những lúc rất nản rồi đấy, cuối cùng thì lại có thêm con trong năm vừa rồi, đây là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình. 

Tôi cảm nhận được rằng, thực ra hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ, một lần nữa được trở lại cuộc sống của một ông bố bỉm sữa khiến cho tôi có thêm nhiều hứng khởi để làm việc và cống hiến cho nghệ thuật.

Khi hóa thân thành nhân vật trong phim, tôi thấy kỹ năng chăm sóc trẻ con của tôi rất thành thục, tôi không cần phải "diễn" những cảnh chăm sóc con. Trước kia, khi đóng vai những ông bố, tôi thấy tôi vụng về lắm, khi xem lại tôi cũng thấy không ưng một tí nào.

Trong vòng một năm, tôi vừa có thêm con, lại được đảm nhận hai nhân vật có tạo hình, cá tính khác nhau, câu chuyện của mỗi nhân vật lại có sự đặc biệt, đây là điều tôi cảm thấy rất ưng ý. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận những vai diễn của tôi và ủng hộ cho hai bộ phim Món quà của cha Nhà mình lạ lắm.

Xin cảm ơn MC Tuấn Tú với những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem