Mẹ được hoãn tù vì con tranh huy chương Olympic 2020

Ngân Xuyên (theo báo chí nước ngoài) Thứ năm, ngày 29/07/2021 07:10 AM (GMT+7)
Đó là Gina Chiles, mẹ của Jordan Chiles, nữ VĐV trong đội thể dục dụng cụ Mỹ đang thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Vào tháng 3, Gina bị kết án một năm tù vì tội lừa đảo. Cô có công ty quản lý bất động sản thương mại của riêng mình, Inspire Vision Property Management LLC. Người phụ nữ này đã bị buộc tội biển thủ tiền của công ty để chi tiêu cá nhân (đây đang nói đến hàng trăm nghìn USD). Tại phiên tòa, cô thừa nhận trong 4 năm đã lấy trộm tiền của khách hàng và làm giả sao kê ngân hàng.

Mẹ được hoãn tù vì con tranh huy chương Olympic 2020 - Ảnh 1.

Jordan Chiles 21 tuổi, VĐV thể dục dụng cụ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Tòa án tuyên phạt Gina một năm tù bắt đầu từ 27/7/2021 và phải bồi thường thiệt hại 1,2 triệu USD. Nhưng các luật sư của người phụ nữ đã đệ đơn yêu cầu hoãn thi hành án do phạm nhân đang có con gái tham dự Olympic. Không ai phản đối nên Gina sẽ bắt đầu thụ án sau một tháng nữa.

Con gái của Gina là Jordan Chiles 21 tuổi, VĐV thể dục dụng cụ Mỹ.

Jordan là con út trong gia đình có 5 người con. Bố mẹ cô thích thể thao nên đã lấy tên thần tượng của mình là vận động viên bóng rổ huyền thoại Michael Jordan đặt cho cô con út.

Chiles đến với thể dục dụng cụ muộn - năm 7 tuổi. Bố mẹ nói rằng cô đã rất ngạc nhiên khi thấy mình được đưa đến một phòng tập ở địa phương. Ban đầu, Jordan đã bật khóc vì muốn có một chú cún con, nhưng cô đã nhanh chóng tham gia và lập tức đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. "Mẹ không thể tìm được lời nào để diễn tả cảm xúc của mình. Mẹ biết rằng con đã có mặt tại Thế vận hội 13 năm sau khi con tuyên bố ở tuổi lên 7 rằng con sẽ trở thành một VĐV Olympic, mặc dù con đã gần như từ bỏ ước mơ của mình vào năm 2018", người mẹ tự hào nhớ lại.

Quả thực, sau khi học xong phổ thông, Jordan đã nghiêm túc nghĩ đến việc bỏ thể dục dụng cụ. Điều kiện tiên quyết xuất hiện vào năm 2017, khi cô không được khoác áo ĐTQG Mỹ. Một năm sau, cô gái giành vị trí thứ 11 giải vô địch quốc gia, nhưng điều đó chỉ càng củng cố thêm ý muốn ra đi. "Tâm trạng tôi khi đó rất hoang mang. Tôi không biết có nên tập thể dục dụng cụ nữa hay không. Tôi đã khóc, khóc và chỉ khóc mà thôi. Tôi muốn học hết trung học và vào đại học", Jordan nhớ lại.

Mọi thứ đã được thay đổi sau một cuộc trò chuyện với Simone Biles, khi đó đã là nhà vô địch nhiều kỳ Olympic. Họ gặp nhau tại một cuộc thi, nơi họ sống cùng  phòng. Biles đề nghị cùng nhau tập luyện tại một phòng tập thể dục dụng cụ ở Texas. Ở đó có một trung tâm lớn và các huấn luyện viên cực kỳ chuyên nghiệp. Jordan dễ dàng đồng ý một cách đáng ngạc nhiên, và quyết định đó đã thay đổi sự nghiệp của cô.

Mẹ được hoãn tù vì con tranh huy chương Olympic 2020 - Ảnh 2.

Jordan Chiles và mẹ mình, Gina Chiles. Ảnh: Reuters.

Bố mẹ ủng hộ con gái họ. Bà mẹ chuyển đến Texas, còn ông bố ở lại nhà tại thành phố Vancouver, bang Washington ở Vancouver (từ đó đến Texas gần ba nghìn km), nhưng vẫn thường xuyên đến thăm hai mẹ con.

Trong phòng tập ở Texas, mọi thứ đều gần như lý tưởng - huấn luyện viên, bầu không khí và cách tiếp cận thể dục dụng cụ. Vì vậy, Jordan tiến bộ nhanh chóng và cuối cùng đã lọt vào đội tuyển quốc gia Mỹ. Simone đã đóng một vai trò quan trọng. Họ trở thành những người bạn tốt nhất và động viên lẫn nhau.

"Biles đã ở bên cạnh tôi 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và ngày nào cũng động viên khích lệ tôi. Điều đó chắc chắn đã giúp tôi có thêm động lực", Jordan nói sau khi giành vé đến Tokyo. Biles thừa nhận rằng Chiles cũng là động lực cho cô: "Thật thú vị khi nhìn con bé phát triển. Tôi thấy cách con bé luyện tập mỗi ngày và nó truyền cảm hứng cho tôi."

Hành trình của con gái đã tạo cảm hứng cho bà mẹ viết một cuốn sách thiếu nhi nhan đề "Gà Con, hãy mơ ước lớn". Jordan có biệt hiệu "Gà con" vì khi nhỏ cô bé thích đội mũ chơi trò chơi trẻ con tibol (hỗn hợp của cricket, bóng chày và bóng mềm). Bố mẹ cô gọi cô như thế vì nhớ tới con gà con trong một bộ phim hoạt phim. Trong cuốn sách đó Gà Con mơ ước được đến Olympic Động vật. Nhưng bạn bè cười trêu khi nó chia sẻ ước mơ của mình. Nhưng Gà Con vẫn không ngừng mơ ước lớn lao và cả gia đình ủng hộ nó chuyện này. Cuối cùng, những nỗ lực đã được đền đáp, và Gà Con đã đến được Olympic.

Jordan quyết định vào học tại Đại học California ở Los Angeles theo chương trình học bổng dành cho các VĐV. Cô đã hai lần phải lùi việc học do Thế vận hội, vì có một vụ chuyển nhượng xen vào kế hoạch.

Nhưng bây giờ không có gì cản trở nữa, cuối cùng Jordan đã có mặt tại Olympic Tokyo 2020, và trong việc này mẹ cô đóng một vai trò quan trọng.

 "Mẹ thực sự là cuộc sống của tôi. Tôi yêu mẹ vô cùng", Jordan nói về mẹ cô. – Mẹ là cô bạn thân nhất của tôi. Tôi không thể cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi, đơn giản vì tình yêu và sự ủng hộ của mẹ không phải là của thế giới này".

Đáng tiếc người mẹ dốc hết mình cho sự nghiệp thể thao của cô con gái út ấy lại đã phạm tội để phải ngồi tù. Nhưng Gina vẫn được một tháng tự do xem Olympic và con gái thi đấu trước khi thụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem