Mẹ Duy Mạnh bật khóc khi con trai bị truất quyền thi đấu

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 03/09/2021 16:40 PM (GMT+7)
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bà Lê Thị Lan - mẹ trung vệ Duy Mạnh bật khóc khi nói về tình huống con trai nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân trong trận đấu với Ả Rập Xê Út.
Bình luận 0

Trọng tài và VAR khiến Duy Mạnh nuối tiếc

Tiếc nuối có lẽ là cảm giác lớn nhất của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi chứng kiến những gì thầy trò HLV Park Hang-seo thể hiện ở trận thua 1-3 trước chủ nhà Ả Rập Xê Út vào rạng sáng 3/9. Đặc biệt, công nghệ VAR góp phần khiến ĐT Việt Nam thua ngược 1-3 dù dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Quang Hải mở tỷ số rất nhanh và đẹp mắt cho ĐT Việt Nam chỉ sau gần 3 phút so tài. Điều đó khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Các học trò của HLV Park Hang-seo đã kiên cường đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Ả Rập Xê Út trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp hai, pha bóng Duy Mạnh cản phá tình huống dứt điểm của tiền đạo bên phía Ả Rập Xê Út khiến trọng tài Ilgiz Tantashev phải tham khảo VAR. Ông Ilgiz Tantashev xác nhận cánh tay của Duy Mạnh không áp sát cơ thể. Việc phần thân trên "to ra bất thường" dẫn đến cản bóng và cơ hội của đối phương từ Duy Mạnh, dù vô tình cũng khiến ĐT Việt Nam phải chịu một quả phạt đền.

Ngoài ra, trọng tài Ilgiz Tantashev đã rút thẻ vàng thứ 2 cho Duy Mạnh, khiến trung vệ của ĐT Việt Nam bị truất quyền thi đấu. ĐT Việt Nam với chỉ 10 người đã nhận tiếp các bàn thua và khép lại trận đấu với thất bại 1-3 đầy tiếc nuối.

Mẹ Duy Mạnh bật khóc khi con trai nhận thẻ vàng thứ 2  - Ảnh 1.

Duy Mạnh bị nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Ảnh: SAFF

Sau trận thua này, Duy Mạnh đã có những lời tâm sự cùng với gia đình. Phóng viên Dân Việt có cuộc trò chuyện với mẹ và chị gái Duy Mạnh để lắng nghe tâm sự của gia đình trung vệ người Đông Anh.

Rớt nước mắt khi thấy con rời sân

Bà Lê Thị Lan chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi bức xúc như trận đấu vừa qua. Pha bóng dẫn đến thẻ vàng không chỉ Duy Mạnh mà trung vệ nào trên thế giới khi gặp phải tình huống như vậy cũng sẽ cản phá như thế. Nếu như Mạnh cố tình xoạc bóng thô bạo hoặc cãi trọng tài thì có thể xử thẻ vàng, nhưng Duy Mạnh chỉ cười và không hề tỏ thái độ, quả bóng này chỉ là vô tình đập từ đùi ra mới chạm vào tay nhưng lại bị dính thẻ vàng thứ 2, trong khi thẻ vàng đầu tiên còn chưa thấy Mạnh cãi trọng tài ở chỗ nào mà bị phạt.

Sau trận, Duy Mạnh chắc chắn rất buồn. Tôi cũng động viên con phải cố gắng trấn tĩnh. Đây là trận bóng được nhiều CĐV không chỉ Việt Nam mà cả quốc tế theo dõi và chứng kiến con đã thi đấu kiên cường. Trọng tài là người "cầm cân nảy mực", nếu với pha bóng phi thể thao thì không thể tha thứ, nhưng rõ ràng đây là một pha bóng mà tôi thấy Mạnh không cố tình để bóng chạm tay".

Cô Lan cho biết thêm: "Sau trận, Duy Mạnh thực tế không gọi điện về. Tôi biết con buồn nên chỉ nhắn tin động viên: "Mẹ luôn tự hào về con. Con không phải buồn. Con cũng không thô bạo gì, không phản ứng gì thiếu văn hóa với trọng tài". Tôi xem con rời sân mà rơi nước mắt vì thương con".

Mẹ Duy Mạnh bật khóc khi con trai nhận thẻ vàng thứ 2  - Ảnh 2.

Cô Lê Thị Lan luôn theo sát, động viên con trai Đỗ Duy Mạnh Ảnh: CLB Hà Nội.

Cô Lan chia sẻ thêm: "Trọng tài có lẽ thiên vị cho bên Ả Rập Xê Út nhiều tình huống họ phạm lỗi với đội mình. Tôi cảm thấy tiếc vì con trai đã chơi xông xáo và hay ngay từ đầu trận, nhưng lại bị nhận thẻ đỏ đáng tiếc".

"Con buồn lắm mẹ ạ!"

Sau khi được mẹ nhắn tin động viên, Duy Mạnh đã nhắn tin phản hồi. Bà Lan bộc bạch: "Duy Mạnh nhắn: "Con buồn lắm mẹ ạ!". Hôm nay, tôi đọc báo thấy không chỉ có báo trong nước mà báo nước ngoài cũng đặt dấu hoi về thẻ đỏ trọng tài xử phạt Duy Mạnh".

Để Duy Mạnh trở nên mạnh mẽ hơn và cùng đồng đội hướng về phía trước với quyết tâm cao nhất, bà Lan gửi tới con trai những lời chúc tốt đẹp. Bà khẳng định: "Con là người hùng, con không phải tự trách mình như thế, còn nhiều trận đấu ở phía trước. Con cứ mạnh mẽ lên, tất cả NHM Việt Nam và gia đình luôn ở bên con. Mẹ và cả nhà đồng hành cùng con, pha bóng con bị thẻ vàng thứ 2 phải rời sân con không phải suy nghĩ gì. Con đã giành chiến thắng trong lòng NHM rồi, tự tin để cố gắng đá tốt hơn khi lại được ra sân con nhé!".

Mẹ Duy Mạnh bật khóc khi con trai nhận thẻ vàng thứ 2  - Ảnh 3.

Duy Mạnh đã có những thể hiện tốt trong hiệp1 trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Ảnh: SAFF

Ngoài mẹ, chị gái Đỗ Huyền Trang của Duy Mạnh tâm sự: "Tôi cảm thấy rất tiếc. Trong hiệp 1, Duy Mạnh đá hay, chẳng có điểm gì để chê trách. Khi Duy Mạnh rời, sân cục diện trận đấu bị thay đổi. Tình huống bị phạt thẻ vàng đầu tiên của Duy Mạnh còn không được quay lên sóng truyền hình nên tôi thấy bất ngờ khi thấy Mạnh nhận thẻ vàng thứ 2 rồi rời sân.

Những lúc buồn như thế, Mạnh ít khi gọi về gia đình. Tôi gọi cho Mạnh nhưng em nó vẫn buồn, mong là em bình tĩnh lại để thi đấu trận sau tốt hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem