Mỹ lắp đặt 50.000 camera cơ thể để theo dõi cảnh sát

Thứ ba, ngày 02/12/2014 14:52 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đề nghị quốc hội thông qua khoản chi 263 triệu USD để cải thiện việc đào tạo cảnh sát, chi trả cho camera lắp vào người các nhân viên thực thi pháp luật và khôi phục lòng tin vào lực lượng cảnh sát.
Bình luận 0

    Biện pháp trên được Tổng thống đề xuất sau một tuần biểu tình trên khắp nước Mỹ để phản đối sự bất công của lực lượng cảnh sát sau khi tòa án ở bang Missouri tha bổng cho cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da đen Michael Brown.

    “Đây không chỉ là vấn đề của Ferguson hay Missouri. Đây là vấn đề quốc gia,”- ông Obama phát biểu sau cuộc gặp với các thị trưởng, các nhà lãnh đạo nhân quyền và quan chức hành pháp tại Nhà Trắng.  “Nhưng đây là vấn đề giải quyết được”.

    Cuộc họp của ông Obama đã thảo luận về chương trình cung cấp thiết bị chiến thuật dôi dư của quân đội Mỹ miễn phí cho các sở cảnh sát địa phương. Ông Obama đề nghị các cơ quan liên bang đưa ra khuyến cáo để chương trình này không tạo ra một “nền văn hóa quân sự hóa” trong lực lượng cảnh sát.

    Cảnh sát ở Ferguson đã bị chỉ trích là quá nặng tay trong việc xử lý các cuộc biểu tình phản đối sau vụ Michael Brown bị bắn chết.

    img
    Biểu tình bùng nổ ở Ferguson sau quyết định không truy tố cảnh sát Darren Wilson.

     

    Khoản tiền ông Obama yêu cầu sẽ được chi tiêu trong 3 năm, một phần trong số đó dành cho việc mua 50.000 camera lắp vào người các sĩ quan cảnh sát và mua các nguồn lực khác để cải cách các cơ quan thực thi pháp luật.

    Camera cơ thể có thể cấp bằng chứng khi có sự đối đầu giữa cảnh sát và dân thường, đặc biệt trong những trường hợp gây tranh cãi như vụ nổ súng ở Ferguson.

    Ông Obama cũng yêu cầu thành lập một lực lượng đặc biệt để tạo ra đối thoại khắp nước Mỹ về công việc của cảnh sát.

    Trong khi đó tại Ferguson đã triệu tập một ủy ban xem xét các vấn đề nảy sinh sau vụ nổ súng. Ủy ban gồm 16 người, do thống đốc Missouri Jay Nixon đứng đầu, dự kiến sẽ đưa ra những thay đổi về cách tương tác của công chúng với lực lượng thực thi pháp luật hay sự ổn định của cộng đồng.

    Sĩ quan cảnh sát Darren Wilson đã xin ra khỏi ngành cảnh sát cuối tuần qua. Anh ta cho biết anh ta lo sợ cho mạng sống của mình khi biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ. Wilson nói rằng anh ta lấy làm tiếc về cái chết của thiếu niên Michael Brown nhưng “lương tâm tôi trong sạch”.

    Trong khi đó những người ủng hộ Brown cho biết, cậu thiếu niên đã giơ tay hàng mà vẫn bị bắn.

    (Theo Lao động)
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày Xem