Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vào khoảng 14h30 ngày 26/1, người dân bàng hoàng phát hiện anh P.V.T. (SN 1989, ở Ba Vì, Hà Nội) bất ngờ nhảy cầu Long Biên (Hà Nội) tự tử.
Đông người theo dõi sự việc ở cầu Long Biên
Thời điểm xảy ra sự viêc, anh T. để lại áo khoác, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân trên cầu. Ngay sau đó, người dân đã báo lực lượng chức năng.
Được biết, trong chiếc điện thoại anh T. để lại có dòng tin nhắn gửi cho mẹ với nội dung: "Con đang ở cầu Long Biên, con phải đi rồi, con chết thì gia đình mới hết khổ vì con. Con xin lỗi vì con là con của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã luôn yêu thương và che chở cho con, con yêu bố mẹ nhiều lắm".
Tin nhắn được cho là của anh T. để lại
Lãnh đạo Công an phường Ngọc Lâm (Long Biên, Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người nhà tìm kiếm nạn nhân, đến 20h vẫn chưa có thông tin gì.