Nghệ sĩ Trà My: “Biết tôi rất sợ ma, Quang Tèo nhiều phen làm tôi khiếp vía”

Hà Tùng Long Thứ ba, ngày 09/02/2021 14:09 PM (GMT+7)
Trà My kể, biết tính chị rất sợ ma nên mỗi lần đi diễn chung, nghệ sĩ Quang Tèo rất hay bày trò làm chị nhiều phen khiếp vía.
Bình luận 0

Hài tết năm nay tăng đột biến về số lượng. Chị nghĩ sao về "hiện tượng" này?

Theo tôi, sở dĩ năm nay số lượng hài Tết tăng đột biến là vì nhiều nhà sản xuất nắm bắt được tâm lý, dịch bệnh bao trùm, đời sống nhiều khó khăn… nên ai cũng muốn tìm về tiếng cười để xua bớt sự căng thẳng. Bởi lẽ đó mà dù khá chật vật để sản xuất phim nhưng các đơn vị vẫn rất nỗ lực cho ra những sản phẩm phục vụ dịp Tết.

Nghệ sĩ Trà My: “Biết tôi rất sợ ma, Quang Tèo nhiều phen làm tôi khiếp vía” - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trà My: “Biết tôi rất sợ ma, Quang Tèo nhiều phen làm tôi khiếp vía” - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Trà My.

Thực ra, năm nay là một năm cực kỳ khó khăn đối với các nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và nghệ sĩ đóng hài. Làm một phim hài Tết rất vất vả và tốn kém. Thậm chí, nhiều nhà sản xuất không xin được tài trợ mà tự bỏ tiền túi ra để làm.

Các nghệ sĩ vì thế mà cũng phải "thuyền lên nước lên", cùng chia sẻ với các nhà sản xuất, đạo diễn. Với bản thân tôi, tham gia hài Tết vì yêu nghề là chính. Do đó, tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với các đơn vị sản xuất. Nhà sản xuất và nghệ sĩ giống như cùng đi chung một con thuyền vậy, ấm cùng reo, rét cùng run. Đó chính là lương tâm nghề nghiệp của những người làm nghề.

Nhiều đơn vị than thở rằng năm nay không thể xin được tài trợ? Vậy tại sao nhiềuvẫn mạo hiểm bỏ một đống tiền để làm hài và không phát hành đĩa?

Như đã nói, dịch bệnh bùng phát khiến khó khăn bủa vây nên nhiều nhãn hàng, thương hiệu, doanh nghiệp muốn đồng hành cùng các nhà sản xuất hài nhưng "lực bất tòng tâm". Nhiều doanh nghiệp cố gắng xoay sở đủ mọi cách để có khoản tài trợ cho hài Tết nhưng cũng chẳng đáng là bao. Nếu mọi năm được 100% thì năm nay được khoảng, 20%, 30%, 50%. Nhưng đó cũng là điều rất đáng quý rồi.

Chị thấy cát sê trả cho diễn viên năm nay có thấp hơn mọi năm không?

Với mọi người tôi không biết thế nào nhưng với cá nhân tôi thì đúng là cát sê năm nay thấp hơn mọi năm. Bởi vì điều đầu tiên tôi xác định chia sẻ với các nhà sản xuất, mình không đòi hỏi. Tôi cùng cộng tác với người ta và người ta cộng tác với mình, không nên đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Nghệ sĩ Trà My: “Biết tôi rất sợ ma, Quang Tèo nhiều phen làm tôi khiếp vía” - Ảnh 3.

Trà My, Giàng Còi và Quang Tèo trong hậu trường diễn chung.

Từ trước tới nay, chị đóng vợ của rất nhiều nam nghệ sĩ hài. Chị cảm thấy đóng vợ của ai hợp nhất?

Trong mấy chục năm làm nghề, tôi đóng vợ của không biết bao nhiêu bạn diễn nam. Mỗi người đều mang đến cho tôi những cảm xúc riêng biệt. Bởi ai cũng có lối diễn riêng và lối tung hứng khác biệt. Diễn với ai tôi cũng thấy vị và hào hứng cả.

Tuy nhiên, nhẩm tính lại thì có lẽ tôi đóng vợ nhiều nhất là với cố nghệ sĩ Văn Hiệp, nghệ sĩ Quang Tèo và Giang Còi. Với "bố" Văn Hiệp là thời kỳ đầu, khi chúng tôi còn tham gia Gala Cười rồi đi diễn ở các tỉnh.

Với Quang Tèo thì vì chúng tôi thân thiết như anh em một nhà nên chỉ cần nhìn ánh mắt hoặc cái máy môi là đã hiểu ý nhau rồi. Anh Quang Tèo chỉ cần tung câu nào là tôi bắt câu đó, "không trượt phát nào". Nhờ thế mà anh em có nhiều nét tương đồng khi lên sân khấu.

Anh Quang Tèo biết tính tôi hay sợ bóng tối, sợ ma nên mỗi lần đi diễn chung rất hay trêu tôi. Những năm 2000 đến 2012, anh em đi diễn với nhau rất nhiều trong Tây Nguyên. Anh ấy biết tính tôi sợ ma, không dám ở một mình, kể cả đi vệ sinh cũng phải nhờ anh ấy đưa đi… nên rất hay bày trò làm tôi nhiều phen khiếp vía.

Nhắc đến "bố" Văn Hiệp, chị muốn nhắc đến điều gì nhất?

Kỷ niệm với "bố" Văn Hiệp thì nhiều lắm. Ngày xưa, bố con chúng tôi diễn chung vở "Trưởng họ chán cơm" tới hơn 1000 suất ở tất cả các sân khấu lớn nhỏ. Có những đợt hai bố con vào Tây Nguyên ăn dầm ở dề tới 3 tháng trong đó để diễn vở này.

"Bố" Hiệp dù lớn tuổi rồi nhưng sống trẻ trung lắm và rất tình cảm. Cho đến bây giờ những điều bố con trò chuyện trong quá trình đi diễn với nhau hoặc những vai diễn khi đóng chung vẫn còn rất rõ trong tôi.

Thỉnh thoảng, khi nhớ "bố", tôi lại mở Youtube ra xem lại các tiểu phẩm hai bố con diễn với nhau. Những lúc đó, bao kỷ niệm ngày xưa lại ùa về khiến tôi không cầm lòng được.

Nghệ sĩ Trà My: “Biết tôi rất sợ ma, Quang Tèo nhiều phen làm tôi khiếp vía” - Ảnh 4.

Trà My và Quang Tèo trong hài tết.

Nghệ sĩ Giang Còi bảo anh ấy xem chị như em gái, chị xem anh ấy như anh trai. Phải chăng, đây là người đồng nghiệp chị yêu quý nhất?

Ngần đấy năm gắn bó, tình cảm của tôi với Giang Còi và Quang Tèo không chỉ là tình đồng nghiệp đơn thuần mà là tình anh em thân thiết. Chúng tôi có quá nhiều những vui buồn, hờn giận, sẻ chia… mà hiếm ai có được. Thời còn diễn chung một nhóm hài, tôi được phong làm Trưởng đoàn, hai ông anh giữ chức Phó đoàn. Mỗi khi cãi nhau chuyện gì là anh Giang Còi lại cứ đòi họp đoàn bằng được dù cả đoàn chỉ có 3 người.

Có lần chúng tôi đi diễn ở Cao Bằng, đúng lúc đang diễn thì sân khấu bị sập, mọi người chạy tán loạn. Tôi được anh Giang dìu chạy về phía một quán karaoke, còn Thảo Vân và Quang Tèo chạy hướng nào cũng không rõ. Mãi tới khi tình hình ổn định, chúng tôi quay lại sân khấu thì khán giả đã về hết. Lúc này, anh Giang Còi trách anh Quang Tèo sao lúc đó không giúp đỡ thoát ra bên ngoài mà chỉ lo mỗi thân mình. Kỳ thực, lúc đó anh Quang đang bị chó đuổi cắn, chạy tưởng chết (cười lớn).

Nói chung giữa 3 chúng tôi, kỷ niệm nào cũng cười chảy nước mắt. Chẳng hạn, đi diễn với anh Giang Còi mà được khán giả mời ăn uống là tôi toàn đóng vai vợ. Ngồi vào bàn ăn mà khán giả mang rượu đến chúc anh Giang Còi nhiều quá, tôi lại trợn mắt quát tháo như vợ thật để mọi người sợ không dám chúc nữa. Nhiều lần như thế mọi người lại cứ nghĩ tôi là vợ anh Giang thật nên khi chúng tôi đi với nhau, kiểu gì anh Giang cũng không bị chuốc rượu nhiều.

Cảm ơn chị đã chia sẻ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem