Nghẹn lòng với bức thư cảm ơn từ người nhà bệnh nhân gửi Phiên Chợ Trái Tim dịp kỷ niệm tròn 1 năm

Lan Anh Thứ năm, ngày 29/02/2024 06:04 AM (GMT+7)
“Bố tôi nằm tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng đã 7 tháng nay. Thứ 7 hàng tuần, hai bố con tôi lại được nhận những bữa cơm 0 đồng từ Phiên Chợ Trái Tim. Những suất cơm tại đây luôn đầy đặn, ngon lành được trao tới từng bệnh nhân và người nhà một cách trân trọng nhất…”
Bình luận 0

Phiên Chợ Trái Tim mang đến "hương vị tình thương"

Đó là lời tâm sự của chị Đỗ Thị Ánh Tuyết (Hà Nội) - con gái của bệnh nhân Đỗ Thế Tuất (Đội 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) gửi đến Báo Nông thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt nhân dịp Phiên Chợ Trái Tim kỷ niệm tròn 1 năm ra mắt với hai chương trình ý nghĩa gồm Bữa Cơm Yêu Thương và Chợ Quê. 

Theo chị Tuyết tâm sự, 7 tháng qua khi bố phải nhập viện điều trị là khoảng thời gian khó khăn, vất vả nhất với gia đình. “Những ngày tháng xa nhà đưa bố đi bệnh viện, tôi và bố nhớ lắm những bữa cơm nhà ấm áp cùng gia đình. Phiên Chợ Trái Tim là nơi đã cho cả hai bố con tôi những suất cơm ngon hơn cả cơm nhà nấu, an ủi hai bố con trong những ngày điều trị bệnh xa nhà” - chị Tuyết chia sẻ.

Vừa viết thư, chị Tuyết vừa nhớ lại những ngày đầu đưa bố đi bệnh viện chữa trị. Gần 1 năm trước, bố chị Tuyết là ông Đỗ Thế Tuất phát hiện bệnh U lympho tế bào B giai đoạn cuối. Trong những ngày tháng chăm lo cho bố với chị Tuyết khi ấy, bữa cơm gia đình là một điều quá xa vời.

Nghẹn lòng với bức thư cảm ơn từ người nhà bệnh nhân gửi Phiên Chợ Trái Tim dịp kỷ niệm tròn 1 năm- Ảnh 1.

Chị Tuyết viết thư tay gửi đến Báo Nông thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt nhân dịp Phiên Chợ Trái Tim kỷ niệm tròn 1 năm ra mắt.

Từ ngày biết đến Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương, hai bố con chị Tuyết đã quen thuộc với "hương vị tình thương" nơi đây. Thứ 7 hàng tuần, chị Tuyết và các cô cùng phòng bệnh rủ nhau mang cặp lồng đến địa chỉ tổ chức Phiên Chợ Trái Tim tại ngõ 9A phố Phạm Văn Bạch phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội để nhận cơm mang về cho người thân của mình. “Các thành viên của Phiên Chợ Trái Tim đáng yêu và chu đáo lắm! Mọi người dặn chúng tôi mang cặp lồng đi đựng thức ăn để vừa giữ ấm thức ăn và vừa bảo đảm cho sức khỏe của bệnh nhân nữa” - chị Tuyết cười tươi kể.

Mỗi khi mang cơm về cho bố, chưa lần nào chị Tuyết quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ tổ chức Phiên Chợ Trái Tim, các tình nguyện viên của chương trình. Chị chia sẻ rằng, nơi đây đặc biệt hơn so với những buổi phát cơm từ thiện ở đơn vị khác. Ở “Bữa Cơm Yêu Thương” chị Tuyết được nhận không chỉ là một bữa ăn ngon, mà còn là sự trân trọng, tình cảm ấm áp của đội ngũ làm chương trình.  Những món ăn quen thuộc như: đậu sốt cà chua, thịt kho trứng, nem rán, canh thịt băm... khiến hai bố con chị Tuyết cảm thấy gần gũi, đậm đà như những  bữa cơm nhà làm mà lâu rồi chị Tuyết chưa được thưởng thức.

“Bố tôi lần nào cũng ăn hết suất cơm rồi tấm tắc khen ngon. Cơm mang về vẫn còn nóng hổi và dẻo thơm, đồ ăn lại vừa vặn với khẩu vị. Không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đồng hành cùng Nha khoa Sài Gòn H.N, Phiên Chợ Trái tim và các nhà hảo tâm đã thực hiện “Bữa Cơm Yêu Thương" dành tặng cho bố con tôi cùng hàng trăm bệnh nhân và người nhà những suất cơm ngon đều đặn hàng tuần”, chị Tuyết bộc bạch.

Nghẹn lòng với bức thư cảm ơn từ người nhà bệnh nhân gửi Phiên Chợ Trái Tim dịp kỷ niệm tròn 1 năm- Ảnh 2.
Nghẹn lòng với bức thư cảm ơn từ người nhà bệnh nhân gửi Phiên Chợ Trái Tim dịp kỷ niệm tròn 1 năm- Ảnh 3.

Hình ảnh bức thư do chị Tuyết viết gửi đến những thành viên của Phiên Chợ Trái Tim. 

“Bữa Cơm Yêu Thương" đã trở thành một điểm hẹn của tình thương và lòng nhân ái. 1 năm qua, dù trời mưa to, nắng gắt nhưng các thành viên, cộng tác viên vẫn đến từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa tặng bệnh nhân. Người tặng và người nhận dường như đang tiếp động lực cho nhau để chương trình ngày càng phát triển.

Chị Phí Thị Thu Hà - Quản lý Phiên Chợ Trái Tim cho hay: “Một năm qua, đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim luôn dành sự chân thành cho tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến với chương trình Bữa Cơm Yêu Thương. Những "bữa cơm nhà” được chế biến, nấu với gia vị đặc biệt đó là sự yêu thương. 

Khép lại Bữa Cơm Yêu Thương hàng tuần, hình ảnh tôi nhớ nhất là những gương mặt rạng rỡ hơn, những ánh mắt chan chứa tình yêu thương của bệnh nhân và người nhà, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là động lực để những người thầm lặng đứng sau thành công của Phiên Chợ Trái Tim khi thực hiện Bữa Cơm Yêu Thương, Chợ Quê tiếp tục thực hiện các chương trình ý nghĩa này trong thời gian tới". 

 Phiên Chợ Trái Tim tổ chức kỷ niệm 1 năm ở đâu, khi nào? 

Với hành trình thiện nguyện mang những “bữa cơm nhà” trao tặng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Phiên Chợ Trái Tim tổ chức chương trình đặc biệt kỷ niệm 1 năm ra mắt. Chương trình này diễn ra vào lúc 9h thứ Bảy (ngày 2/3), tại địa chỉ ngõ 9A phố Phạm Văn Bạch phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Nghẹn lòng với bức thư cảm ơn từ người nhà bệnh nhân gửi Phiên Chợ Trái Tim dịp kỷ niệm tròn 1 năm- Ảnh 4.

Thư mời quý bạn đọc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt tham dự Phiên Chợ Trái Tim nhân dịp kỷ niệm 1 năm ra mắt.

Trong ngày kỷ niệm 1 năm ra mắt Phiên Chợ Trái Tim sẽ diễn ra các hoạt động như: Công bố thành lập “Quỹ hàng tháng Bữa Cơm Yêu Thương"; tri ân các thành viên, cộng tác viên đã đồng hành cùng với chương trình ý nghĩa này; trao tặng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo những phần quà bằng tiền mặt và 800 suất xôi kèm chả nóng (vào lúc 6 giờ sáng) và 800 suất cơm trưa với thực đơn gồm: Thịt kho; nem rán; trứng luộc; rau bắp cải luộc; canh chua thịt băm, sữa…

Đáng chú ý, Chương trình đặc biệt kỷ niệm 1 năm ra mắt Phiên Chợ Trái Tim có sự tham gia của đương kim Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 Đỗ Hà Trang. Chia sẻ với PV Dân Việt, người đẹp gốc Nam Định bày tỏ, cô mong muốn được tận tay trao tặng những suất cơm thơm ngon đến cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những lao động nghèo khi đến với Phiên Chợ Trái Tim.

Nghẹn lòng với bức thư cảm ơn từ người nhà bệnh nhân gửi Phiên Chợ Trái Tim dịp kỷ niệm tròn 1 năm- Ảnh 5.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2023 Đỗ Hà Trang sẽ tham gia chương trình đặc biệt kỷ niệm 1 năm ra mắt Phiên Chợ Trái Tim. (Ảnh: NVCC).


Nguyên văn bức thư cảm ơn của chị Đỗ Thị Ánh Tuyết gửi đến Báo Nông thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt nhân dịp Phiên Chợ Trái Tim kỷ niệm tròn 1 năm ra mắt.

Thư cảm ơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2024

Kính gửi chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương"

- Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N

- Các anh chị em trong Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương"

Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" được thành lập vào ngày 4/3/2023. Do bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N sáng lập. Từ đó đến nay đã tròn 1 năm, cứ vào thứ 7 hàng tuần chương trình lại trao đi hàng nghìn suất cơm 0 đồng đến với những bệnh nhân tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với phương châm "cho đi là còn mãi".

Thay mặt cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học, tôi viết thư này xin được nói đến lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với chương trình "Bữa cơm yêu thương" vào thứ 7 hàng tuần tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tôi là người nhà bệnh nhân Đỗ Thế Tuất, nằm phòng 516 tại khoa h5 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Thực sự, tôi cảm kích vô cùng khi được nhận sự sẻ chia của chương trình trong những lúc khó khăn như vậy.

Bố tôi nằm trong bệnh viện cũng đã 7 tháng, cứ vào thứ 7 hàng tuần lại nhận được những bữa cơm 0 đồng từ chương trình.

Những bữa cơm vô cùng đầy đủ và sạch sẽ được trao tới người nhà và bệnh nhân tại bệnh viện một cách trân trọng nhất.

Những nụ cười rạng rỡ, những nét mặt tươi sáng và những cử chỉ vô cùng yêu thương của các anh chị trong đoàn từ thiện.

Điều đáng nói nhất đó là ngay cả những em bé mới chỉ 11, 12 tuổi. Đúng ra vẫn phải cần đến sự trông coi, quản lý của bố mẹ. Vậy mà các em phục vụ bữa cơm cho mọi người với tinh thần phấn khởi, tôn trọng và lễ phép. Tôi thầm nghĩ những em bé này sau này lớn lên sẽ trở thành những "con ngoan, trò giỏi".

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" những bữa cơm mang đến cho mọi người sự ấm áp, sự sẻ chia, để mọi người được vơi đi bợ sự lo lắng trong khi điều trị.

Những đóng góp của chương trình sẽ giúp cho hàng nghìn những mảnh đời bất hạnh đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được hỗ trợ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần trong quá trình điều trị. Đồng thời giúp các bệnh nhân yên tâm hơn, nhanh khỏi bệnh hơn.

Thay mặt cho các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học, tôi xin gửi đến chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lòng biết ơn sâu sắc nhất.

Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia từ chương trình đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Xin kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Chúc cho chương trình "Bữa Cơm Têu Thương" ngày càng phát triển hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Người viết thư

Đỗ Thị Ánh Tuyết


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem