Nghi phạm giết người trốn trên nóc nhà thoát chết thế nào?

Theo Zing Thứ bảy, ngày 06/06/2020 10:13 AM (GMT+7)
Mạc Văn Nam có thể đã mất mạng khi nhảy từ nóc nhà xuống đất nếu không có tấm đệm trải sẵn phía dưới.
Bình luận 0

"Từ 6h sáng, tôi đã nghe thấy tiếng loạt xoạt. Cứ tưởng nhà nào sửa điều hòa nhưng quái lạ, làm gì có nhà nào sửa điều hòa sớm tới vậy", một phụ nữ tên T. sống ở ngõ 51 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội kể lúc phát hiện nghi phạm giết người, cướp tài sản xảy ở Bình Thuận trốn trên mái nhà.

"Một lúc sau, có hai chiến sĩ công an tới và yêu cầu lên tầng 4 nhà tôi để kiểm tra. Họ bảo rằng đang truy bắt một tên trộm", bà T. kể và cho biết sau đó bà mới biết kẻ bị truy bắt là Mạc Văn Nam, bị can giết người, cướp tài sản tại quán cà phê ở TP Phan Thiết hôm 2/6.

Nghi phạm giết người trốn trên nóc nhà thoát chết thế nào? - Ảnh 1.

Mạc Văn Thanh rơi xuống xuống tâm đệm trải sẵn dưới đất. Ảnh: Hoàng Linh.


Cùng chứng kiến sự việc, ông Lâm Sơn Hưng (62 tuổi) cho biết khoảng 6h, hàng chục công an phong tỏa khu vực ngõ 51 Núi Trúc. Họ giăng lưới và bao vây toàn bộ khu vực từ ngõ Núi Trúc đổ ra tới Kim Mã.

Đề phòng Mạc Văn Nam trốn trong khe hở giữa phần mái tôn và sân thượng, ông Hưng đưa một số cảnh sát lên kiểm tra rồi chốt chặn trên nóc nhà.

"Hắn chỉ chạy loanh quanh trên các mái nhà chứ không đột nhập nhà ai. Khi chạy tới nóc nhà tôi, hắn không thể chạy tiếp do nóc nhà bên cạnh xây cao quá. Thế là hắn phải chạy vòng, quay ngược lại khu vực ngõ 51", ông Hưng kể lại.

"Trước khi nhảy, hắn có ý định đu xuống một ngôi nhà không có ai ở tại khu vực ngõ Núi Trúc. Có lẽ do nghe thấy tiếng người phía dưới, hắn lại đu lên", bà T. miêu tả.

Không còn đường thoát, khoảng 8h, Thanh nhảy xuống khu vực ngõ 51 Núi Trúc và lập tức bị lực lượng chức năng khống chế.

Nghi phạm giết người trốn trên nóc nhà thoát chết thế nào? - Ảnh 2.

Mạc Văn Thanh chạy trốn trên nóc nhà dân ở đường Núi Trúc. Ảnh: Hoàng Linh.

"Tôi đang đứng ở cửa nhà thì hắn rơi xuống ngay trước mặt tôi. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cao tầm 1m70, da ngăm. Lúc rơi xuống, hắn vẫn định lồm cồm bò dậy. Tim tôi đập thình thịch, phải chạy vội vào nhà và khóa cửa lại", bà T. thuật lại.

Nhân chứng nói Mạc Văn Nam thoát chết vì khi nhảy xuống đã rơi trúng hệ thống đường ống nước, đập vào bốt điện rồi đáp trúng tấm đệm của gia đình bà T. trải sẵn.

"Các chiến sĩ công an hỏi mượn tấm đệm của nhà tôi để trải ra ngõ nhằm đón hắn nhảy xuống. Nếu không có tấm đệm, hắn có thể đã mất mạng", người phụ nữ này kể và cho biết khi đó, ngõ 51 Núi Trục bị mất điện, nhiều đoạn ống nước bị nứt, vỡ.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa Mạc Văn Nam đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.


Mạc Văn Nam là nghi phạm giết người đang bị Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan truy tìm những ngày qua. Theo điều tra, sáng 2/6, Nam dùng búa tấn công chị Đào Thị Kiều Trang, chủ quán cafe ở Bình Thuận. Nghe tiếng kêu, em trai nạn nhân chạy ra cũng bị đánh liên tiếp vào đầu.

Bị phát hiện, Nam nhanh chóng lấy túi xách và rời khỏi hiện trường. Diễn biến sự việc đã được camera an ninh của quán ghi lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem