Ngọc Anh “Khoằng” và câu chuyện tài không đợi tuổi

Bốp Bi Thứ ba, ngày 21/02/2023 21:10 PM (GMT+7)
Dù mới chỉ bước sang tuổi 23 nhưng Ngọc Anh “Khoằng” đã có đến 5 năm thâm niên chinh chiến ở HPL – sân chơi đỉnh cao của bóng đá phong trào Hà Nội - trong màu áo FC Nguyễn Trãi. Chàng trai gốc Phú Đô luôn khiến khán giả yêu mến phủi phải kinh ngạc với những pha bứt tốc độ ngoạn mục của mình.
Bình luận 0

Đam mê với bóng đá được thể hiện từ nhỏ

Trần Ngọc Anh (hay còn gọi là “Khoằng”) sinh ngày 29/5/2000. Lớn lên tại Phú Đô (Hà Nội), ngôi làng không chỉ nổi tiếng với nghề làm bún mà còn được biết đến là nơi có tình yêu mãnh liệt với môn thể thao vua, vì vậy nên ngay từ bé Ngọc Anh “Khoằng” đã được kế thừa niềm đam mê lớn lao với quả bóng tròn giống như các bậc đàn anh, đàn chú. Ngọc Anh từng được gửi vào câu lạc bộ Hà Nội T&T để ăn tập và tham dự giải U13, nhưng rồi vì nhiều lý do khác nhau khiến Ngọc Anh không tiếp tục việc ăn tập theo chuyên nghiệp mà trở về đi đá “phủi” với anh em chú cháu trong làng.

Với khao khát được chơi bóng, dù là sáng, trưa hay chiều tối cũng không khó để bắt gặp hình ảnh Ngọc Anh và các bạn cùng trang lứa chạy quanh sân đất nhà văn hóa với quả bóng. Sở hữu những cú lắc hông khiến đối thủ theo kèm “ăn cháo sườn” cùng tốc độ “kinh hồn bạt vía”, cái tên “Khoằng” dù còn rất trẻ nhưng đã nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người đi đá bóng sân cỏ nhân tạo quan tâm.

Ngọc Anh “Khoằng” và câu chuyện tài không đợi tuổi - Ảnh 1.

Niềm đam mê đá bóng trong Ngọc Anh đã được thể hiện từ sớm. Ảnh: NVCC

“Khoằng nó chạy nhanh lắm”, “Thằng đấy mà vít ga lên thì chả ai đuổi được”, “Sơ sẩy mà để nó lắc qua thì nó sút vỡ gôn” - Đó là những lời nhận xét từ những người anh, người chú cùng làng, hay thậm chí chính đối thủ của Ngọc Anh “Khoằng” khi chứng kiến chàng trai này chạy trên sân bóng. Tài năng của Ngọc Anh đã sớm được bộc lộ rõ ngay từ khi còn rất trẻ, những trận bóng giao hữu trong phạm vi “ao làng” có lẽ là không còn vừa sức với cậu. Một sân chơi như HPL khi đó có lẽ sẽ là phù hợp hơn để Ngọc Anh thể hiện được hết phẩm chất của mình.

Cơ duyên với FC Nguyễn Trãi và HPL

Và cơ hội đã đến với “Khoằng” khi mà người đàn anh Tùng “Búa Tạ” ngỏ lời mời cậu về chơi cho FC Nguyễn Trãi vào năm 2017. Thời điểm đó Tùng “Búa Tạ” vừa mới trải qua mùa giải HL1-S2 vô cùng thành công khi mà anh cùng FC Nguyễn Trãi đã giành chức vô địch, và cùng với FC Gia Việt là 2 đội bóng giành quyền thăng hạng lên sân chơi HPL-S5 lúc ấy, bản thân Tùng “Búa Tạ” cũng được vinh danh là “cầu thủ xuất sắc nhất giải” sau khi giải hạng Nhất kết thúc.

Ngọc Anh “Khoằng” và câu chuyện tài không đợi tuổi - Ảnh 2.

Tùng "Búa Tạ" là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp thi đấu của Ngọc Anh. Ảnh: NVCC

Được tham gia một đội bóng có tên tuổi trong làng bóng đá phủi khi tuổi đời còn rất trẻ, lại có sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình đến từ người đàn anh mà mình luôn ngưỡng mộ, Ngọc Anh đã có những sự tiến bộ thần tốc. Sau đó cậu nhanh chóng chen chân vào đội hình chính, cùng FC Nguyễn Trãi giành được nhiều thành tích như vô địch giải Long Biên mở rộng năm 2017, vô địch giải Văn Quán mở rộng năm 2017… Ấn tượng của chàng trai trẻ đến từ Phú Đô trong mắt khán giả xem phủi là những pha bứt tốc xé gió, bên cạnh đó là khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi xuyên suốt cả trận đấu.

Vẫn giữ được những tố chất vốn có là tốc độ, nền tảng thể lực sung mãn, sau khi cọ xát và va chạm ở nhiều sân chơi lớn, Ngọc Anh giờ đã có cả độ “quái”, bản lĩnh trận mạc cùng tinh thần thép. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Ngọc Anh hiện tại đang nằm trong top những hậu vệ cánh phải tốt nhất tại HPL. Câu nói “khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già” có lẽ trong trường hợp này là không đúng khi mà ở Ngọc Anh hội tụ đủ cả 2 yếu tố “tuổi trẻ” và “kinh nghiệm”.

Ngọc Anh “Khoằng” và câu chuyện tài không đợi tuổi - Ảnh 3.

HLV Tú Khỉ không tiếc dành những lời khen cho Ngọc Anh.

Cho đến nay, sau hơn 5 năm gắn bó, Ngọc Anh “Khoằng” vẫn đang là nhân tố quan trọng trong đội hình của FC Nguyễn Trãi. Phong cách thi đấu đơn giản, cần mẫn và nhiệt huyết của “Khoằng” khiến cho ngay cả một người khó tính như huấn luyện viên Tú “Khỉ” cũng phải gật gù nhận xét rằng: “Ngọc Anh là một cầu thủ trẻ có nhiều tố chất nổi bật như sức khỏe, tốc độ và kỷ luật rất tốt. Ngoài ra, cậu còn rất ngoan và luôn có thái độ cầu tiến trong tập luyện cũng như thi đấu”.

Ngọc Anh “Khoằng” và câu chuyện tài không đợi tuổi - Ảnh 4.

Cùng với những Hải Móm, Tốn Say, Thuận Xuôi... tại HPL S6.

Một trong những khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp thi đấu của Ngọc Anh là bàn thắng vào lưới FC Đại Từ tại vòng 6 của giải bóng đá HPL-S9 2022. Phút 45 của trận đấu, trong một pha phản công nhanh của FC Nguyễn Trãi, Ngọc Anh “Khoằng” nhận bóng ở hành lang cánh phải rồi sau một nhịp đẩy bóng, cậu vung chân sút tung mành lưới của thủ môn Ý Hòa, qua đó mang về 3 điểm vô cùng quý giá cho FC Nguyễn Trãi trong cuộc chiến trụ hạng tại sân chơi danh giá nhất bóng đá phủi miền Bắc.

“Ngoài HPL, em chỉ thích về đá cho đội làng Phú Đô”

Dù đã gặt hái cho mình nhiều thành công trong màu áo FC Nguyễn Trãi cũng như khiến cho nhiều khán giả phủi nhớ mặt biết tên, song Ngọc Anh vẫn giữ cho mình được sự khiêm tốn khi luôn cho rằng bản thân còn phải học hỏi thêm rất nhiều thứ.

Chia sẻ với báo Dân Việt, “Khoằng” cho biết: “So với những đàn anh trong làng phủi như Phúc “Búa”, Linh “Beck”, Lập “Mắt Híp”… thì em vẫn còn thua kém rất nhiều, nhờ được các anh lớn chỉ dẫn, đặc biệt là anh Tùng “Búa Tạ” dẫn về chơi cho FC Nguyễn Trãi nên em mới có thể tiến bộ được như bây giờ. Ngoài HPL ra thì em chỉ thích về đá cho đội làng Phú Đô thôi, vì bọn em đã đá bóng với nhau mười mấy năm rồi”.

6 bàn thắng quý như vàng của Ngọc Anh vào lưới FC Đại Từ. Clip: Vietfootball

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem