'Ngôi nhà quỷ dữ' của thủ lĩnh giáo phái khát máu sát hại nhiều người bị thiêu rụi trong biển lửa

Minh Nhật (theo Daily Star) Thứ bảy, ngày 27/05/2023 15:10 PM (GMT+7)
"Ngôi nhà quỷ dữ" - nơi thủ lĩnh giáo phái Devernon LeGrand sát hại phụ nữ và nhốt hàng chục người con của ông ta trong lồng đã bị thiêu trụi trong một đám cháy khổng lồ hàng chục năm sau tội ác kinh hoàng.
Bình luận 0

Một tòa nhà ở Brooklyn, thành phố New York được mệnh danh là "ngôi nhà quỷ dữ" sau khi nó trở thành nơi xảy ra nhiều vụ giết người dưới bàn tay của một thủ lĩnh giáo phái khát máu.

Ngôi nhà phố ở số 222 Đại lộ Brooklyn đã bốc cháy vào khoảng 5 giờ sáng thứ Tư 24/5, dẫn đến đám cháy kéo dài 2 giờ và phải huy động hơn 100 lính cứu hỏa, Gothamist đưa tin.

'Ngôi nhà quỷ dữ' của thủ lĩnh giáo phái khát máu sát hại nhiều người bị thiêu rụi trong biển lửa  - Ảnh 1.

'Ngôi nhà quỷ dữ' của thủ lĩnh giáo phái khát máu sát hại nhiều người bị thiêu rụi trong biển lửa. Ảnh Daily Star

Thậm chí, lính cứu hỏa đã buộc phải sơ tán khỏi tòa nhà sau khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng khắp nơi và bắt đầu tự sụp đổ.

Bốn lính cứu hỏa đã bị thương trong vụ cháy, ngọn lửa cũng lan sang một tòa nhà lân cận.

Tòa nhà bị cháy thành than hàng thập kỷ sau khi nó trở nên nổi tiếng vì là trụ sở lâu năm của Devernon "Doc" LeGrand, một nhà thuyết giáo tự xưng lãnh đạo một công xã giống như giáo phái.

LeGrand được cho là đã có ít nhất 46 người con với những người phụ nữ sống cùng với ông ta tại khu đất ở Brooklyn, nơi ông ta điều hành "nhà thờ" của mình, Nhà thờ Ngũ tuần của Chúa Thánh John.

Ông ta bị cáo buộc đã dụ dỗ thanh thiếu niên đến "ngôi nhà kinh hoàng" của mình, chuốc cho họ ma túy và rượu trước khi lạm dụng và đe dọa họ.

Ông ta cũng khiến nhiều người trong số họ tham gia vào kế hoạch đóng giả nữ tu, buộc họ phải ăn mặc như các nữ tu Công giáo và xin tiền ở các điểm nóng du lịch quanh Thành phố New York.

'Ngôi nhà quỷ dữ' của thủ lĩnh giáo phái khát máu sát hại nhiều người bị thiêu rụi trong biển lửa  - Ảnh 2.

Căn nhà bị cháy rụi. Ảnh Daily Star.

Trong khi đó, các con của ông ta bị nhốt trong lồng tại khu nhà và bị bỏ đói, đánh đập cho đến khi LeGrand bị bắt vì tội lạm dụng trẻ em vào năm 1965, tờ New York Post đưa tin.

Eugene Jarkow, người điều tra LeGrand tại Văn phòng Biện lý Quận Brooklyn cho biết: "Họ chia ra những căn phòng nhỏ xíu giống như những chiếc lồng. Những đứa trẻ sẽ ở với mẹ bên trong".

Nhưng đây không phải là sự cố đau lòng duy nhất diễn ra trong tòa nhà này.

Năm 1976, LeGrand bị bắt vì tội giết hai người vợ và hai cô gái tuổi teen tại dinh thự 4 tầng này, với cáo trạng nêu rõ cả bốn nạn nhân đều bị "đánh đập, dẫm đạp và phân xác".

Ann Sorise, một trong hai người vợ, đã bị sát hại vào tháng 9/1963, trong khi người vợ khác, Ernestine Timmons bị giết vào tháng 5/1970.

Vào tháng 10/1966, hai chị em Gladys Stewart, 16 tuổi và Yvonne, 18 tuổi, đều là thành viên của nhà thờ LeGrand đã làm chứng chống lại ông ta tại một phiên tòa xét xử hối lộ, sau đó họ biến mất.

Năm 1977, LeGrand và con trai riêng của ông, Steven Straun LeGrand, bị kết tội giết hại dã man hai chị em Gladys Stewart và Yvonne, The New York Times đưa tin.

Sau khi đánh đập và giẫm đạp họ đến chết, họ vận chuyển thi thể hai chị em đến một trang trại do LeGrand duy trì dành cho các thành viên trong "hội thánh" của ông ta. Tại đây, họ được cho là đã chặt xác và đốt xác nạn nhân.

Sau đó, họ vứt các thi thể xuống một hồ nước cách đó 3,5km - sau đó các thợ lặn đã phát hiện ra những phần còn lại của thi thể nạn nhân.

LeGrand bị kết án 25 năm tù vì tội giết người và chết sau song sắt vào năm 2006.

Năm 1976, các nguồn tin từ văn phòng Luật sư quận Brooklyn Eugene Gold nói với New York Times rằng họ cũng đang điều tra vụ mất tích của hơn chục người có liên quan đến LeGrand.

Cảnh sát đã hai lần đào tầng hầm của căn nhà số 222 Đại lộ Brooklyn để tìm kiếm thi thể của nhiều thành viên giáo phái mất tích.

Sau khi tuyên án, các con của LeGrand tiếp tục sống tại ngôi nhà và từng kiện thành phố vì tội quấy rối vì đã đột kích vào ngôi nhà, The Post đưa tin.

Tracey, 57 tuổi, cư dân địa phương, người chỉ chia sẻ tên của mình vì lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, cho biết cô ấy được dặn là không bao giờ được đến gần căn nhà khi còn nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem