Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 03/02/2023 10:54 AM (GMT+7)
Sau vụ hoả hoạn ở căn hộ tầng 24, chung cư HH3C Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), thang máy dừng hoạt động khiến nhiều người dân ở tầng cao phải sơ tán đi nơi khác, có người xin nghỉ làm để dọn nhà.
Bình luận 0

Sáng ngày 3/2, nhiều giờ sau hoả hoạn ở tầng 24, chung cư HH3C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, các thang máy phải tạm thời dừng hoạt động. Duy nhất chỉ có 1 thang máy chở hàng được mở để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân dưới sự hỗ trợ của bảo vệ toà nhà. 

Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 1.

Căn hộ nơi xảy ra hoả hoạn tạm thời bị đóng cửa để điều tra nguyên nhân. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bảo vệ toà nhà cho biết, sau vụ cháy các thang máy phải dừng để kỹ thuật khắc phục sự cố và chưa rõ khi nào hoạt động trở lại. Chính vì vậy cũng khuyên mọi người nếu trong trường hợp không thực sự cần thiết thì nên ở lại nhà hoặc di chuyển bằng thang bộ.

Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 2.

Bà Mai (trái), bà Nhung (phải) ôm cháu nhỏ cùng đồ đạc sơ tán sau hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Mệt mỏi ôm túi đồ cùng cháu nhỏ trở về sau một đêm sơ tán, bà Nguyễn Thị Mai và bà Phạm Thị Nhung vẫn chưa hết hoảng hồn. 

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, bà Mai kể, tối ngày 2/2, hai bà đang ở nhà chơi với cháu ở tầng 38 thì nghe tin báo cháy ở tầng 24 của toà nhà. 

"Lúc đó chúng tôi nhận được tin cháy, bảo vệ loa mọi người chạy xuống. Khi ấy tâm trạng khá hoảng, bên ngoài hành lang khói đã bắt đầu bốc lên nên chúng tôi ôm theo cháu bỏ cả nhà cửa cứ thế đi theo thang bộ chạy từ tầng 38 chạy xuống. Khi đến tầng 1 thì chân tay ai nấy đều rã rời", bà Mai chia sẻ.

Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 3.

Các thang máy đều phải dừng hoạt động để khắc phục sự cố sau hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 4.

Duy nhất 1 thang phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Ảnh: Gia Khiêm

Tiếp lời bà Mai, bà Nhung cho biết, vợ chồng con đi công tác nên bà từ Hưng Yên lên được 2 ngày phụ giúp. Khi xảy ra hoả hoạn, bà cũng vô cùng lo lắng nên đã cố gắng chạy thoát thân.

"Tôi đang ốm sốt nhưng khi báo cháy như vậy cũng cố cầm chiếc chăn nhúng nước để trong trường hợp nếu khói ngạt sẽ dùng để bịt mũi miệng chạy xuống. Cháy ở tầng đó cũng lo bởi không biết khi chạy xuống cháy còn không. Khi xuống tới nơi chúng tôi mới bớt lo lắng khi bà cháu đều an toàn", bà Nhung tay cầm chiếc chăn còn ướt kể.

Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 5.

Bên trong căn hộ cháy rụi nhiều tài sản. Ảnh: Gia Khiêm

Theo bà Nga, sau khi biết tin chung cư bị cháy, bố mẹ cháu bé đã vô cùng lo lắng, gọi điện bật khóc. "Tôi động viên bố mẹ cháu yên tâm mọi chuyện cũng ổn. Khoảng hơn 1h sáng khi khói trong nhà đã không còn, tôi lại đi bộ lên tầng để lấy bình sữa cho cháu xong khoá cửa cẩn thận đi bộ xuống rồi sơ tán sang ngủ nhờ nhà con gái ở toà nhà gần đó. Nghĩ lại giờ vẫn sợ và mệt bở hơi tai", bà Nga bày tỏ.

Hàng nghìn người theo dõi vụ hoả hoạn chung cư HH3C Linh Đàm. Clip: Gia Khiêm

Anh D. một cư dân sinh sống tại tầng 39 chung cư HH3C Linh Đàm cho biết, sau vụ cháy, đêm qua khiến hàng chục gia đình ở tầng cao đã phải sang nhà người quen hoặc ra nhà nghỉ để ngủ vì thang máy chưa đi lại được. 

 "Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến cuộc sống của cư dân của chúng tôi gặp nhiều khó khăn về việc di chuyển. Tối qua, sau khi đi bộ xuống, nửa đêm gia đình tôi lại đi bộ từ tầng 1 lên đến tầng 39 phải ngồi nghỉ mấy lần. Sáng nay, tôi đi làm cũng gặp nhiều cư dân cùng cảnh ngồi la liệt hành lang để nghỉ, một số gia đình đưa con đi học, đi được nửa đường phải quay lại vì không thể đi tiếp", anh D. kể.

Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 7.

Người dân này phải đi bộ từ tầng 1 lên tầng 31. Ảnh: Gia Khiêm

Leo từ tầng 1 lên tầng 31 của toà nhà, một người dân cho biết, dù rất mệt nhưng vẫn phải cố. "Sáng thang máy chưa hoạt động tôi leo bộ từ tầng 1 lên đến đây thì chân tay mỏi rã rời. Đêm qua khi báo cháy tầng 24 tôi không còn cách nào chạy xuống cũng sợ mà chạy lên cũng thế nên tôi quyết định đóng kín cửa dùng khăn bịt hết các khe hở trong nhà", người này nói.

Người dân khốn khổ sơ tán trong đêm, xin nghỉ làm dọn nhà sau vụ cháy ở chung cư Linh Đàm - Ảnh 8.

Nhiều người dân ở tầng 24 phải nghỉ làm ở nhà thu dọn đồ đạc. Ảnh: Gia Khiêm

Tại căn hộ nơi xảy ra hoả hoạn nhiều đồ đạc bị cháy rụi. Hiện công an đã tạm thời khoá lại để điều tra xác định nguyên nhân. Cũng trong sáng nay, nhiều người dân sống cùng tầng đã phải nghỉ việc ở nhà lau dọn sàn nhà, bàn ghế…

"Cũng may nhà tôi tài sản không hư hại gì, giờ vẫn còn mùi khói nên vợ chồng quyết định xin nghỉ một hôm để thu dọn cho sạch sẽ", người dân chia sẻ.

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân xảy ra hoả hoạn tại căn hộ 2414 ở chung cư HH3C Linh Đàm do chập điện. 

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc trong phòng ngủ căn nhà nơi xảy ra hoả hoạn bị thiêu rụi. Mảng đen bám kín tường. Hiện cảnh sát PCCC và UBND phường Hoàng Liệt và công an đang phối hợp để xử lý để điều tra xác minh nguyên nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem