Người nghèo ngóng gạo cứu đói giáp Tết

Dũ Tuấn - Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 06/01/2017 06:14 AM (GMT+7)
Theo thống kê của Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH), đến ngày 3.1 đã có 12 tỉnh gửi công văn xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp Tết Đinh Dậu, với tổng số gạo cần hỗ trợ là hơn 14.700 tấn... Phóng viên NTNN đã về những vùng quê thuộc các tỉnh được nêu trong danh sách, và ghi nhận những mảnh đời khốn khó, đang ngày ngày mong có bữa cơm no.
Bình luận 0

Quê nghèo chờ mong

Năm qua, các đợt lụt kinh hoàng đã làm những vùng đất nghèo miền Trung thêm khốn khó, nhiều gia đình thêm kiệt quệ. Tết gần đến càng khiến nhiều gia đình chạnh lòng buồn tủi.

Đứa con vừa chào đời được 10 tháng tuổi, chị Phan Thị Liễu (34 tuổi, trú thôn Liêm Thuận, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã phải chịu tang chồng. Chồng chị - anh Nguyễn Trịnh Liêm (SN 1980) làm nghề thợ hồ. Chị Liễu nhớ lại: “Mấy hôm trước mưa lũ lớn quá, đường đi lại ngập hết nên ảnh không về thăm con được. Trời ngớt mưa, nhớ vợ con và lo lắng nên chồng tôi cứ khăng khăng chạy về Phước Hiệp, nhưng chỉ mới đến Mỹ Cang (xã Phước Sơn) thì bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe. Mất hai ngày ba đêm mọi người mới tìm ra thi thể ảnh. Mất trụ cột của gia đình, thực sự tôi không biết phải làm sao để có miếng ăn, nuôi con...”.

img

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên người dân
bị thiệt hại do lũ.   ảnh: Dũ Tuấn

Sau lũ, căn nhà cấp 4 của gia đình anh Đào Văn Chín (trú làng Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) chìm trong im lặng. Vợ chồng anh Chín vốn là nông dân chân chất, “đầu tắt mặt tối” mưu sinh để lo cho 3 cô con gái ăn học (đứa lớn đang học lớp 12, con út chỉ vừa 5 tuổi). Cuối tháng 12.2016, khi cơn lũ ập đến làng, anh Chín đang đi hái thuê cà phê ở Tây Nguyên, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1975) một mình trông nhà và lo cho đàn con tránh lũ. Nước lũ dâng cao, đàn vịt chừng 40 con hốt hoảng tháo chạy ra sông. “Nhà chẳng có gì đáng giá, chỉ có đàn vịt dành bán lo tết cho cả nhà, mua ít quần áo cho các con... Vậy nên trong lúc gió lớn và nước chảy xiết, vợ tôi bơi sõng đi tìm đàn vịt. Sõng bị chìm, vợ tôi ra đi mãi mãi...”- anh Chín nói trong nước mắt.

Vợ mất, đàn vịt cũng không còn, giờ đây trước mắt bố con anh Chín là tương lai mịt mờ, đói khổ chưa biết làm sao thoát được.

Trong căn nhà cấp bốn nhỏ hẹp, bà Hồ Thị Mót (trú xã Hướng Hiệp, huyện miền núi nghèo Đakrông, Quảng Trị) cho hay, ở cái tuổi 60 lắm bệnh tật nhưng cứ trời nắng ráo bà lại phải gắng gượng đi làm kiếm tiền đong gạo. Năm nay mưa lũ liên miên, sắn khoai vừa mất mùa vừa rớt giá khiến cuộc sống của bà càng khó khăn. “Tôi thuộc diện hộ nghèo, lại đơn thân, nên tết năm nào cũng được Nhà nước cho gạo ăn, cứu đói, xóm giềng cho gói bánh, lạng thịt... Mong sao năm nay cũng vậy, chứ cận Tết rồi mà tiền không có, gạo đã vét thùng...” – bà Mót nói.

Dành tiền bắn pháo hoa xây nhà cho dân

Tỉnh Không bị thiên tai cũng cần gạo 
Ông Phạm Hùng – Phó giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nam cho biết, tỉnh đã trình Chính phủ xin cấp 4.000 tấn cứu đói cho người dân dịp tết. Giải thích về việc một tỉnh có kinh tế phát triển, nông nghiệp mạnh và không bị ảnh hưởng thiên tai nhưng vẫn xin cấp gạo cứu đói, ông Hùng nói: “Về vấn đề này Sở Tài chính, UBND tỉnh mới có câu trả lời chính xác. Nhưng có thực tế là nhiều bà con gặp khó khăn do diện tích đất nông nghiệp bị mất hết, trong khi Hà Nam diện tích đất thì bé, người thì đông. Mặc dù tỉnh phát triển công nghiệp nhưng công nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa tạo được nhiều việc làm cho các lao động...”.
Theo ông Hùng, số hộ xin hỗ trợ gạo cứu đói là hơn 13.000, chủ yếu là những hộ nghèo và cận nghèo. Theo tiêu chí xét hộ nghèo mới, toàn tỉnh Hà Nam còn khoảng 5,81% số hộ nghèo.
Minh Nguyệt 

Theo ông Lê Minh Sơn- Trưởng thôn An Xuyên 3 (xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định), trận lũ từ ngày 16.12 đã làm vỡ bờ đê sông La Tinh, 11 căn nhà ở thôn nghèo này đổ sập, 4 nhà hư hỏng và 170 nhà khác ngập nước. Theo ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, huyện sẽ tiến hành giao đất cho 11 hộ dân ở làng An Xuyên 3, hỗ trợ người dân bị cuốn trôi nhà, mất đất là 100 triệu đồng/hộ, các hộ sập nhà nhưng còn đất là 50 triệu đồng/hộ... Riêng xã Mỹ Chánh đã được phân bổ gần 50 tấn gạo và đã cấp phát cho người dân ổn định cuộc sống. Nhưng những nhà bị cuốn trôi phải sau Tết Nguyên đán mới có thể xây dựng, người dân đành ăn Tết nhờ nhà người thân hoặc che lều bạt trên đê”.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Hồ Quốc Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Năm nay, thay vì bắn pháo hoa đêm giao thừa, chúng tôi sẽ dùng số tiền này để lo cho người dân nghèo và người dân vùng lũ còn nhiều khó khăn. Những năm trước, kinh phí bắn pháo hoa 1 điểm là 600 triệu đồng, với số tiền này chúng tôi có thể dùng để xây 11 ngôi nhà hoặc tặng 11 sổ tiết kiệm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”. Vị Chủ tịch tỉnh cho biết thêm, 5 trận lũ trong năm qua đã làm Bình Định thiệt hại đến 1.965 tỷ đồng.

Ngày 5.1, ông Trần Châu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Hiện nay, chúng tôi vừa tiếp nhận 2.000 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ và đã cấp phát kịp thời cho người dân để ổn định cuộc sống”.

Ông Mai Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, 2016 là một năm quá vất vả đối với địa phương, từ sự cố môi trường biển cho đến thiên tai bão lụt, lốc xoáy… Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu này, Quảng Trị có đến 31.363  hộ dân với 99.066 khẩu thiếu đói. Ngân sách địa phương hạn hẹp nên tỉnh phải xin Chính phủ cấp 1.484 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân. 

12 tỉnh đã xin cấp gạo cứu đói là Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận và Đăk Nông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem