Người phụ nữ Việt chết ở Singapore để lại con nhỏ 21 tháng

Thứ ba, ngày 21/09/2010 06:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Anh Tân Kin Foe, 45 tuổi, chồng của chị Bùi Thị Hồng Mai cho biết, anh đang phải xin sữa để nuôi đứa con nhỏ 21 tháng tuổi sau khi vợ mình bị một chiếc taxi điên đâm chết hôm 18-9.
Bình luận 0

Theo kết quả khám nghiệm của cảnh sát Singapore công bố ngày 20-9, chị Mai, nạn nhân của một chiếc taxi mất lái, đã chết vì chấn thương sọ não.

Chiếc taxi này đã đâm vào một cột điện, sau đó đâm vào người chị Mai khi chị đang ngồi ăn cùng một người bạn ở khu Geylang.

Chị Bùi Thị Hồng Mai, 31 tuổi là con út của một gia đình có 7 anh em ở TPHCM, đã kết hôn với anh Tân Kin Foe, người Singapore cách đây 3 năm.

img
Di ảnh của chị Mai (ảnh nhỏ) và vụ tai nạn.

Anh Tân Kin Foe cho biết, vì chi phí ở Singapore khá cao, nên khi chị Mai sinh con, hai vợ chồng quyết định để chị Mai và con nhỏ ở lại Việt Nam. Trong thời gian đó, chị Mai có đôi lần bay qua Singapore thăm chồng và gia đình chồng.

Do thu nhập từ công việc của chồng không cao, nên gần đây, chị Mai đã cắt giảm số lần qua Singapore và mỗi lần qua đó đều ở lại lâu hơn. Lần này, chị Mai cùng con trai 21 tháng tuổi bay qua Singapore và ở lại đây được 2 tháng.

Anh Tân Kin Foe cho biết, hôm xảy ra tai nạn, chị Mai đi ăn trưa với một người bạn gái người Việt cũng lấy chồng Singapore và có hẹn với chồng sẽ về nhà lúc 16 giờ. Sau giờ đó, anh gọi điện mãi cho vợ mà không liên lạc được. Đến tối cùng ngày, anh nhận được điện thoại từ sở cảnh sát báo tin vợ anh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Theo anh Tân Kin Foe, đứa con nhỏ 21 tháng tuổi đêm đêm khóc vì nhớ sữa mẹ và ngay ngày đầu tiên anh đã phải đi xin sữa về cho con.

Nói về cái chết của vợ, Kin Foe cho biết: “Tôi không biết nói gì hơn, đấy là số phận của cô ấy”.

Theo Snews 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem