Người Sài Gòn đổ xô lên Đà Lạt ngắm mai anh đào đang nở rộ, trốn cái nóng 36 độ như đổ lửa

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 28/02/2024 15:31 PM (GMT+7)
TP.HCM đang nóng như đổ lửa với nhiệt độ 36 độ C ban ngày. Vì vậy, nhiều người đổ xô lên Đà Lạt trốn nóng, đặc biệt, còn được ngắm mai anh đào đang nở rộ, nhuộm hồng khắp phố phường Đà Lạt.
Bình luận 0

Khoảng một tuần trở lại đây, nhiều gia đình, nhóm bạn tại TP.HCM đổ xô lên Đà Lạt ngắm mai anh đào.

Năm nay, mai anh đào nở rộ sau Tết, tranh thủ những ngày chưa nhiều việc sau Tết nên du khách quyết lên Đà Lạt vừa ngắm mai anh đào, vừa trốn thời tiết nóng bức tại TP.HCM.

Người Sài Gòn đổ xô lên Đà Lạt ngắm mai anh đào đang nở rộ, trốn cái nóng 36 độ như đổ lửa- Ảnh 1.

Người Sài Gòn đổ xô lên Đà Lạt ngắm mai anh đào đang nở rộ. Ảnh: Hồng Phúc

Chị Như Đặng - nhân viên văn phòng tại quận 1, TP.HCM và nhóm đồng nghiệp quyết định đi lên Đà Lạt vào cuối tuần rồi để thư giãn, chuẩn bị cho năm làm việc mới nhiều năng lượng và sôi động. Mai anh đào đang nở rộ là lý do chị và nhóm đồng nghiệp hơn chục người quyết định chọn Đà Lạt.

“Thời tiết mát mẻ, lại trùng với đợt mai anh đào đang nở rộ nên chúng tôi quyết định lên đường đi Đà Lạt thay vì những nơi khác đầu năm. Mai anh đào đang rất đẹp, chỉ cần ngồi trên xe, thong dong phố phường khu vực trung tâm thành phố hay các quán cà phê là có thể thấy hết vẻ đẹp của mai anh đào”, chị Như nói.

Trong khi đó, với mục đích chuyến đi là ngắm mai anh đào, anh Huỳnh Thịnh - ngụ quận Bình Thạnh, gần như dành gần hết thời gian để “săn” mai anh đào từ trung tâm cho đến ngoại ô.

Anh Thịnh cho biết hoa mai anh đào đang nở rực rỡ khắp phố phường Đà Lạt. 

Một số cây quanh hồ Xuân Hương đang ra hoa rất đẹp, vì ngay khu vực trung tâm nên luôn đông người xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh. 

Hoa mai anh đào nhuộm hồng các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Đại Hành, Ba Tháng Tư, khuôn viên Trường Đại học Đà Lạt và cả vùng ngoại ô phía Trạm Hành, Cầu Đất.

“Các năm trước, mùa hoa anh đào tại Đà Lạt thường nở vào tháng 1 dương lịch. Trước Tết, bận bịu nhiều việc nên khó có thể đi được. Năm nay, hoa nở sau Tết, thời điểm rất tuyệt để đi ngắm mai anh đào nên tôi quyết không bỏ lỡ. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ những khu vực hoa đang rộ nên chuyến đi rất tuyệt”, anh Thịnh nói.

Người Sài Gòn đổ xô lên Đà Lạt ngắm mai anh đào đang nở rộ, trốn cái nóng 36 độ như đổ lửa- Ảnh 3.

Du khách thích thú chụp ảnh với hàng mai anh đào nhuộm hồng đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương. Ảnh: Hồng Phúc

Người địa phương cũng cho biết mai anh đang tiếp tục nở trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Do đó, lượng khách đổ về Đà Lạt những ngày tới dự báo cũng sẽ khá đông.

Nhiều người đổ xô đi Đà Lạt khiến nhiều hãng xe khách từ TP.HCM đi Đà Lạt sớm “cháy vé” cả chiều đi lẫn chiều về. Một số hãng như Phương Trang, Kumho, TheSinh Tourits… chạy liên tục nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu.

Do đó, để có chuyến đi đúng giờ, đúng vị trí ngồi hoặc nằm mong muốn, cần phải đặt trước vài ngày. Trường hợp đặt gấp trong ngày, nhất là chuyến từ Đà Lạt về TP.HCM nhiều khả năng không còn chỗ trống.

Ngoài ra, các dịch vụ khác như phòng khách sạn, dịch vụ thuê xe máy cần phải liên hệ đặt trước. Nguyên nhân là lượng khách du lịch tự túc đổ xô lên Đà Lạt rất đông, một loạt cơ sở đều hết xe máy để cho thuê.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem