Người trồng hoa mang xuân về phố

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 03/02/2023 06:10 AM (GMT+7)
Một con đường, góc hồ ai cũng muốn tránh xa vì mùi hôi thối từ rác thải ngập ngụa, giờ đây đã trở thành vườn hoa xinh đẹp. Có được điều này là sự đóng góp không nhỏ của bà Lê Thị Lục – Tổ trưởng tổ dân phố số 6, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu 3 phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội).
Bình luận 0

Ám ảnh con đường rác thải

Trước đây, con đường nơi góc hồ Bảy Gian (thuộc khu 3, phường Ngọc Hà) là điểm tập kết rác thải tự phát của người dân. Mỗi ngày có tới hàng trăm túi rác lớn, nhỏ chất đầy tại đây.

Không chỉ rác thải sinh hoạt, nhiều người còn vứt cả phế liệu xây dựng, chăn ga cũ, thậm chí là bồn cầu đã hỏng, xác chết động vật... làm mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Người trồng hoa mang xuân về phố - Ảnh 1.

Bà Lục vui mừng nói về sự đổi thay của con đường. Ảnh: Bảo Yến

Mặc dù việc thu, gom được tiến hành thường xuyên nhưng không đáp ứng hết nhu cầu rác thải sinh hoạt của người dân sống quanh khu vực. Vì vậy, sau khi thu gom, chỉ cần qua một ngày, hàng trăm bịch rác thải sinh hoạt lại xuất hiện.

Hơn thế, rác tràn ra đường gây cản trở giao thông. Con đường trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi lần qua đây.

Rác chất đầy từng đống bốc mùi hôi thối, cuộc sống người dân sống gần hồ cũng vì thế bị ảnh hưởng. Nhớ lại những ngày tháng rác thải tràn ngập trên con đường gần nhà, chị Nguyễn An Mỹ (tổ dân phố số 6, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) cho hay: "Lúc đó, trời nắng còn đỡ, những ngày mưa rác vứt ra ướt nhẹp, xe đi qua chạy đè lên khiến đường càng bẩn. Khi trời nồm ẩm, mùi rác bốc lên hôi thối, rất khó chịu".

Người trồng hoa mang xuân về phố - Ảnh 2.

Từ "điểm đen" rác thải, giờ đây cây cối, hoa lá đang đua nở khi xuân về. Ảnh: Bảo Yến

Xóa "điểm đen" rác thải 

Trước sự nhếch nhác của ngõ phố Thủ đô, bà Lê Thị Lục – Tổ trưởng tổ dân phố số 6, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu 3 phường Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) cùng các cán bộ trong tổ dân phố bàn giải pháp tháo gỡ. Đầu tiên, bà Lục đề ra mô hình xóa "điểm đen" rác thải và nhận được sự tham mưu, đồng tình của UBND phường Ngọc Hà.

Nói là làm, bà Lục bắt đầu những ngày tháng đi từng nhà vận động người dân tham gia xóa "điểm đen" rác thải. Đồng thời, bà cũng thị sát hàng ngày để nhắc nhở người dân, phát hiện, xử lý những người cố tình đổ rác bừa bãi.

Người trồng hoa mang xuân về phố - Ảnh 3.

Để thay đổi con đường, bà Lục đã đến từng nhà vận động mọi người quyên góp mua cây xanh. Ảnh: Bảo Yến

"Mưa dầm thấm lâu" việc làm của bà Lục đã giúp cho tình trạng vứt rác bừa bãi được cải thiện. Thế nhưng nỗi trăn trở của bà là làm sao để trả lại không gian xanh, sạch, đẹp cho ngõ phố hoàn toàn. Vì vậy, bà đã lên ý tưởng "khoác áo mới" cho ngõ phố, vừa để tạo điểm nhấn, vừa tô điểm cho ngõ phố.

Thêm một lần nữa, bà lại đến từng nhà vận động mọi người quyên góp mua cây xanh, khóm hoa tạo con đường xanh, không gian trong lành. Người góp công, người góp của, một góc hồ Bảy Gian đã đổi thay từ đó. Đến nay, góc hồ 4 mùa đều xanh tươi, sạch sẽ và người dân có không gian để dạo bộ, tập thể dục.

Người trồng hoa mang xuân về phố - Ảnh 4.

Năm 2022, bà được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt". Ảnh: Bảo Yến

Nhắc đến bà Lục, chị Nguyễn An Mỹ (tổ dân phố số 6, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: "Cô Lục rất nhiệt tình trong công việc. Nhờ có cô mà con đường trở nên xanh mát cây cối, hoa lá, tình trạng ô nhiễm chấm dứt hoàn toàn. Mọi người có không gian để sinh hoạt chung, cuộc sống của người dân ở gần hồ được cải thiện".

Bên cạnh đó, bà Lục cũng có tích cực giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn như: Tặng xe lăn cho thương binh, tặng xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ nuôi học sinh nghèo vượt khó... tại quận Ba Đình.

Với những đóng góp đó, nhiều năm liền bà Lục được đón nhận giấy khen từ UBND quận, phường và đặc biệt năm 2022, bà được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt việc tốt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem