Người Ukraine vật lộn sống trong bóng tối vì không có điện, sợ hãi mùa đông tới

Phương Đăng (theo Asia One) Thứ hai, ngày 17/10/2022 16:38 PM (GMT+7)
Liubov Palii đang ngồi làm việc bên máy tính thì đèn trong căn hộ của cô đột ngột vụt tắt do các cuộc tấn công của Nga làm tê liệt mạng lưới năng lượng của Ukraine.
Bình luận 0

Sống trong bóng tối

Người Ukraine vật lộn sống trong bóng tối vì không có điện, sợ hãi mùa đông tới - Ảnh 1.

Hành khách bên trong một chiếc xe buýt công cộng ở trung tâm Lviv, Ukraine, vào ngày 11/10 di chuyển trong bóng tối khi thành phố bị mất điện do cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng bị tấn công bằng tên lửa Nga. Ảnh Reuters.

Mất điện, Palii đành ngừng làm việc và chơi với cậu con trai 4 tháng tuổi - tên là Vova - bằng ánh sáng của điện thoại di động.

"Khi mất điện, mẹ con chúng tôi chỉ chơi với nhau trên giường, nằm bên nhau, tôi thắp nến và sử dụng đèn pin điện thoại", người mẹ trẻ chia sẻ.

"Tôi không thể tắm hoặc tắm cho con mình vì rất khó để làm điều này trong bóng tối. Chúng tôi cũng không thể nấu ăn. Nhưng ít nhất chúng tôi vẫn có nước khi mất điện", Palii - người đã cùng gia đình chạy trốn khỏi khu vực phía nam Kherson và chuyển đến thủ đô Kiev vào tháng 4 - nói thêm.

Các gia đình như Palii đang chuẩn bị cho một mùa đông khắc nghiệt sau khi tên lửa và máy bay không người lái của Nga tấn công các thành phố trên khắp Ukraine trong tuần này. Các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và trạm điện đã làm hư hại khoảng 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Vừa khóc Palii vừa giải thích rằng, mặc dù cô biết không có phần nào của đất nước còn được an toàn sau khi Nga đưa quân vào Ukraine, nhưng ở thủ đô khiến cô cảm thấy đỡ sợ hãi.

"Trước thứ Hai, tôi biết rằng pháo kích có thể xảy ra. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù chúng tôi cũng sợ hãi và đã khóc một chút", Palii nói.

Kiev cảnh báo về khó khăn phía trước, kêu gọi người dân tiết kiệm điện

Người Ukraine vật lộn sống trong bóng tối vì không có điện, sợ hãi mùa đông tới - Ảnh 2.

Trung tâm thành phố Lviv mất điện sau khi cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng bị tấn công bằng tên lửa Nga ở Lviv, Ukraine ngày 11/10. Ảnh Reuters.

Chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, mặc dù điện đã được khôi phục cho hàng triệu người, nhưng đồng thời cảnh báo người dân Ukraine phải chuẩn bị cho tình trạng mất điện nhiều hơn và thường xuyên hơn. Ông Zelensky cũng yêu cầu người dân cắt giảm việc sử dụng điện bất cứ lúc nào có thể.

"Điều quan trọng là mọi người phải hiểu rằng, Nga sẽ cố gắng sử dụng cái lạnh của mùa đông làm vũ khí của họ.Họ nghĩ rằng bằng cách này họ sẽ buộc chúng tôi phải đầu hàng. Nhưng điều này sẽ không xảy ra", Thủ tướng Denys Shmyhal tuyên bố hôm 12/10.

Chính phủ Ukraine cho biết, tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công các mục tiêu của Ukraine 128 lần trong 3 ngày tuần trước và bắn trúng 28 cơ sở năng lượng.

Cố vấn Zelenskiy Mykhailo Podolyak nói với Reuters rằng, chính phủ đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine và thành công để ngăn lưới điện quá tải, phần nào nhờ vào lời kêu gọi người dân cắt giảm sử dụng điện.

Hiện chính phủ đang kêu gọi người dân tích trữ quần áo ấm, nến, đèn pin và pin đồng thời yêu cầu người dân hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng như lò nướng, máy giặt hoặc ấm đun nước.

Kiev cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp tắt quảng cáo ngoài trời và nói rằng các ngôi nhà chỉ nên được sưởi ấm tối đa là 18 độ C trong những tháng tới.

Cho đến nay, lời kêu gọi đó đã có một số tác động, ông Shmyhal cho biết mức tiêu thụ điện đã giảm 10% từ thứ Ba đến thứ Tư tuần trước.

Chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt

"(Vào mùa đông), chúng tôi có thể bật bếp để giữ ấm nếu không biết sưởi ấm căn hộ bằng cách nào. Chúng tôi sẽ mặc ấm và giữ ấm cơ thể trong nhiều lớp chăn nệm", Palii, 23 tuổi - từng là thợ làm móng chia sẻ.

Các nhà chức trách cũng có kế hoạch thiết lập các trạm sưởi ấm di động trên đường phố trong trường hợp người dân gặp phải tình trạng mất điện ở nhà và đã phát triển các kế hoạch sơ tán trong trường hợp các cơ sở năng lượng quan trọng bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.

Tại khu vực Kharkov gần chiến tuyến phía đông Donbass, các nhà chức trách đang phát củi miễn phí.

Một số cư dân Kiev như Sonik Markosian đã chuẩn bị sẵn sàng khi mất điện. Cô gái 27 tuổi sống ở quận Solomianskyi của thủ đô gần đây bắt đầu kinh doanh bằng việc làm nến.

"Chúng tôi có nhiều nến trong nhà mình. Vì vậy, chúng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị cho sự cố mất điện", Markosian nói khi đề cập đến sự cố mất điện quanh khu vực cô sống trong suốt hai ngày trước đó.

“Chúng tôi đang có kế hoạch làm nhiều nến hơn và đặt mua nhiều vật liệu hơn để chuẩn bị cho những vụ mất điện như thế này", Markosian chia sẻ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem