Người Việt di tản: "Có ai đang ở Lviv tối nay đi Ba Lan không? Làm ơn cho em gửi đứa con 17 tuổi!"

Phương Anh từ Ba Lan viết riêng cho Dân Việt Thứ ba, ngày 08/03/2022 13:10 PM (GMT+7)
Tôi không ở Lviv (Ukraine), tôi là một bà mẹ Việt đang sống ở thủ đô waszawa của Ba Lan. Khi tôi đọc được những dòng nhắn gửi của một người mẹ Việt sống cùng gia đình ở Ukraine, đang tìm cách di tản cho con mình, trái tim tôi như thắt lại…
Bình luận 0

Người di tản từ Ukraine sang Ba Lan được bố trí ở lại chùa Nhân Hòa. Video Phương Anh

"Có gia đình nào đang ở Lviv, tối nay đi Ba Lan không? Làm ơn cho em gửi đứa con 17 tuổi", dòng tin nhắn được gửi từ một gia đình ở Ukraine đăng lên nhóm những người Việt ở Ba Lan, gần như ngay lập tức nhận được hướng dẫn của một người Việt khác: "17 tuổi, bảo nhỏ cứ theo dòng người đi về phía trước. Trang bị cho cháu máy điện thoai nạp nhiều tiền đi đến đâu cứ thấy người Việt thì nhập vào...". Nước mắt tôi nhòe đi, vội quờ tay sang những đứa con bên cạnh mình. Lạy trời phật, chiến tranh đừng bao giờ đi qua đây!

Trong tâm trí tôi, cứ hình dung đến một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, cháu sẽ đi thế nào? có suôn sẻ không?. Tôi mong, trong số những người Việt di tản từ Ukraine đến Ba Lan mà chúng tôi đón được trong ngày mai, sẽ có cháu bé 17 tuổi này".

Ga tàu ở trung tâm Waszawa Poland rất đông người Ukraine. Video Phương Anh

Đó chỉ là một trong số rất, rất nhiều những hoàn cảnh người Việt phải di tản khỏi Ukraine khi chiến tranh ập đến.

Sống ở Ba Lan hơn chục năm rồi, nhưng những ngày qua tôi mới thấy tình nghĩa đồng bào nơi xa xứ sâu nặng đến thế nào. Những người xa lạ, chưa từng được biết nhau bỗng trở nên thân thuộc, gần gũi, đó là tình người trong hoạn nạn.

Tôi nằm trong nhóm những tình nguyện viên tham gia tiếp nhận, hỗ trợ những người Việt ở Ukraine đến Ba Lan trú ẩn, hoặc quá cảnh qua Ba Lan để đi tiếp đến các nước châu Âu khác. Ngày đầu, dòng người di tản được đưa đến chùa Nhân Hòa ở thủ đô Waszawa. Người lớn, trẻ em, các cháu sinh viên đều có cả. Họ được trang bị chỗ ngủ và đồ ăn. Ánh mắt ai cũng đượm buồn, pha lẫn âu lo, chúng tôi rất hiểu và đồng cảm, thương đồng bào mình ở Ukraine vô cùng.

Người Việt di tản: "Có ai đang ở Lviv tối nay đi Ba Lan không? Làm ơn cho em gửi đứa con 17 tuổi!" - Ảnh 3.

Tác giả Phương Anh- CTV Dân Việt từ Ba Lan.

Những người Việt ở Ba Lan cũng không quản ngại đường xa, gác lại công việc của riêng mình để chung tay hỗ trợ người Việt đến từ Ukraine. Những người có điều kiện thì đóng góp vật chất lẫn tinh thần, có những người bỏ cả công việc đang làm chỉ để đi cứu trợ bà con, đón nhận, chăm sóc và tìm kiếm việc làm cho họ.

Người đến đây tăng theo từng ngày, ngoài người Việt còn có rất nhiều người dân Ukraine chạy nạn đến Ba Lan. Ga tàu ở trung tâm Waszawa Poland rất đông người Ukraine chuyển đi tiếp sang Đức sang Pháp.  Những người có quốc tịch Ukraine được miễn phí vé trong khối châu Âu, nên với họ đó là cứu cánh trong bối cảnh này.

Người Việt di tản: "Có ai đang ở Lviv tối nay đi Ba Lan không? Làm ơn cho em gửi đứa con 17 tuổi!" - Ảnh 4.

Người di tản từ Ukraine đến chật cứng ga tàu ở trung tâm Waszawa. Ảnh Phương Anh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem