Nhà thơ Việt qua đời vì Covid-19 khiến đồng nghiệp, bạn đọc xót xa

Mi Mi Thứ ba, ngày 18/08/2020 07:20 AM (GMT+7)
Thông tin tác giả của hai truyện thơ “Mỗi lần anh đào nở” và “Cho mượn kiếp người” qua đời vì dịch Covid-19 khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương.
Bình luận 0

Thông tin nhà thơ G.H.V sinh sống tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng là bệnh nhân 418 vừa qua đời khiến đồng nghiệp, bạn đọc không khỏi xót xa. 

Trên trang cá nhân, nhà thơ Nguyễn Thụy Sơn chia sẻ: "Bạn là bệnh nhân số 418. Bạn nuôi cha  và bị nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Từ phụ ra đi ngày 28/7/2020. Bạn ra đi ngày 12/8/2020 trước sự tận tình cứu chữa của y bác sĩ bệnh viện nhưng không qua khỏi". 

Nữ nhà thơ tiễn biệt người bạn cùng cầm bút bằng những câu thơ khiến người hâm mộ không khỏi xúc động:  

Đêm bão dông về nghiêng giấc mơ

Đò Giang Hà Vỹ nhổ neo chờ

Trở về sơn thủy quên mưa nắng

Bỏ lại tinh cầu rát giọt thơ

Linh buổi quan hà không kẻ tiễn

Hồn người sương phụ dải sô thờ

Lụa mềm ai thắt đau hơi thở

Đập bóng tìm cha lạc bãi bờ".

Bên dưới bài viết của nhà thơ Nguyễn Thụy Sơn nhiều bạn đọc không khỏi xót xa: "Xin chia buồn gia đình nhà thơ và thân hữu!"; "Mong nhà thơ yên nghỉ. Thành kính phân ưu! Bài thơ buồn và đau thắt Sơn ơi!"; "Vĩnh biệt người bạn hiền lành, anh yên nghỉ nhé!"...

Được biết, khoảng đầu tháng 7/2020, nhà thơ vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chăm sóc cha đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Sau đó, nhà thơ có kết quả xét nghiệm dương tính và được xác định là bệnh nhân 418 mắc Covid-19 tại Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem