Nhật Bản buộc "thầy tu khỏa thân” đảo hoang phải trở lại xã hội

Tiểu Đào (Theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 26/06/2018 21:00 PM (GMT+7)
Chính phủ Nhật Bản đã từ chối nguyện vọng cuối cùng của người đàn ông có phong cách sống “khác người” này.
Bình luận 0

img

"Thầy tu khỏa thân" Masafumi Nagasaki. Ảnh: Reuters.

Vào năm 1989, sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, ông Masafumi Nagasaki (sinh năm 1936) dường như đã quá mệt mỏi với xã hội văn minh và cho rằng bản thân không chỉ cần “nghỉ hưu” khỏi ngành nghề mà còn phải khỏi xã hội loài người nữa.

Do đó, ông đã quyết định tới Sotobanari – một hòn đảo hình quả thận, dài chỉ có 1km thuộc tỉnh Okinawa, nằm gần đảo Đài Loan – để sống cuộc đời cô độc từ đó cho tới tận ngày nay.

 “Tôi không sống theo xã hội mà theo quy luật của thế giới tự nhiên. Không ai có thể đánh bại thiên nhiên cả, chúng ta cần phải tuyệt đối tuân theo quy luật của nó”, ông Nagasaki nói.

“Đó là thứ mà tôi học được khi đến đây và đó cũng là lý do mà tại sao tôi vẫn sống được một mình”.

img

Hòn đảo Sotobanari rất hiếm có ngư dân qua lại nên ông Nagasaki là người duy nhất sống tại đây. Ảnh: Reuters.

Được biết, ông Nagasaki là người duy nhất sống trên đảo do dòng hải lưu xung quanh Sotobanari rất nguy hiểm khiến cho ngư dân địa phương cũng ít khi đánh bắt xung quanh hay lên đảo nghỉ chân. Trong suốt thời gian sống một mình, ông sử dụng tiền do gia đình chu cấp để sang một hòn đảo gần đó mua nước uống và nguyên liệu làm bánh gạo. Bên cạnh đó, ông cũng dùng nhiều nồi niêu nấu ăn để hứng nước mua, phục vụ  cho nhu cầu tắm rửa cũng như cạo râu của bản thân. Hằng ngày, ông đều dành thời gian tập thể dục, dọn dẹp khu lêu trại của mình và phòng tránh bị côn trùng cắn.

img

"Hòa mình với thiên nhiên" là phong cách sống trong suốt 3 thập kỷ qua của "thầy tu khỏa thân". Ảnh: Youtube.

Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất là ông không hề mặc quần áo mà thoải mái “hòa mình” cùng thiên nhiên. Lý do là chỉ sau 1 năm lên trên đảo sống, quần áo của ông đã bị thất lạc mất trong một cơn lốc. Từ đó, ông quyết định khỏa thân luôn và không cần quần áo nữa.

“Ở xã hội thông thường, khỏa thân đi lại khắp nơi đương nhiên là không được. Thế nhưng trên hòn đảo này, chuyện đó như một điều đương nhiên vậy, kiểu như một thứ đồng phục”, ông Nagasaki chia sẻ.

Phải sau 23 năm sống một mình trên đảo, câu chuyện về ông Masafumi Nagasaki mới được công chúng biết đến vào năm 2012 thông qua Alvaro Cerezo – một cây bút chuyên viết về những con người sống tại những khu vực hoang sơ, tách biệt với xã hội văn minh, đồng thời cũng là người từng sống gần 1 tuần với ông cụ Nhật Bản. Cũng từ đó, ông có biệt danh là “thầy tu khỏa thân”.

img

"Không ai có thể đánh bại thiên nhiên cả, chúng ta cần phải tuyệt đối tuân theo quy luật của nó”, ông Nagasaki quả quyết như vậy. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, mới đây, cuộc sống trên đảo hoang của “thầy tu khỏa thân” đã kết thúc khi ông được các nhà chức trách đưa về ở tại một nhà công sản nằm cách thành phố Ishigaki 60km. Theo trang news.com.au dẫn lại lời kể của cây bút Alvaro Cerezo, người đàn ông năm nay đã 82 tuổi bị đưa về xã hội văn minh và bị cấm quay trở lại đảo sau khi cảnh sát nhận được trình báo của một người dân rằng “thầy tu khỏa thân” trông có vẻ “yếu đi”. Ông Cerezo cho rằng, chính quyền địa phương đã phản ứng thái quá và sức khỏe của ông Nagasaki vẫn ổn.

Theo tờ Daily Mail đưa tin, nguyện vọng cuối cùng của “thầy tu khỏa thân” Nagasaki là được yên nghỉ vĩnh viễn trên đảo Sotobanari.

“Chọn nơi để chết là một việc quan trọng và tôi đã quyết định rằng Sotobanari là nơi dành cho mình”, ông Nagasaki nói. “Được chết ở đây, xung quanh là thiên nhiên, đó mới là điều tuyệt vời nhất”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem