Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng loạt cơ sở của trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… "biến mất"

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 21/04/2022 06:00 AM (GMT+7)
Nhiều phụ huynh cho biết, đã đóng hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng cho con trong 4-5 năm tại Trung tâm tiếng Anh Ispeaking (Hà Nội) nhưng mới đây họ ngỡ ngàng khi phát hiện các cơ sở của trung tâm này đã bỗng dưng… "biến mất".
Bình luận 0

Thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều cơ sở giáo dục tư thục vẫn duy trì hoạt động dù điêu đứng, phải "gồng gánh" thêm chi phí thuê mặt bằng. Song mới đây, nhiều phụ huynh phản ánh về việc một số cơ sở của trung tâm tiếng Anh bỗng... "biến mất" mà không nhận được bất cứ thông tin nào. Sau khi hết dịch Covid-19, học sinh quay trở lại trường, phụ huynh lại ngỡ ngàng vì cơ sở mình đăng ký cho con học tiếng Anh nay còn đâu.

Khi họ gọi điện thoại cho số đường dây nóng hay giám đốc, quản lý trung tâm đều không nhận được phản hồi. Việc này khiến không ít phụ huynh bức xúc.

Hàng loạt cơ sở của trung tâm tiếng Anh đồng loạt… biến mất

Mới đây, trao đổi với PV Dân Việt, nhiều phụ huynh đăng ký cho con theo học tại Trung tâm tiếng Anh Ispeaking trên địa bàn TP Hà Nội tỏ ra vô cùng bất ngờ khi hàng loạt cơ sở của trung tâm này tại các quận của Hà Nội đã ngưng hoạt động, trả mặt bằng. Mọi nỗ lực liên hệ với giám đốc cũng như đường dây nóng đều thất bại.

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng loạt cơ sở của Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất (bài 1) - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thanh T. bức xúc khi hàng loạt cơ sở của Trung tâm tiếng Anh Ispeaking trên địa bàn Hà Nội đã ngưng hoạt động, trả mặt bằng. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thanh T. (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, trước thời gian dịch Covid 19, chị đã nộp cho Trung tâm Ispeaking tiền học phí theo các gói khuyến mãi của phía trung tâm đưa ra.

Các gói khuyến mại này có nhiều hình thức khác nhau như: đóng trước học phí gói 5 năm sẽ được tặng miễn phí 5 năm tiếp theo với mức thu là: 50.000.000 đồng; đóng trước học phí gói 3 năm được tặng miễn phí 3 năm tiếp theo với mức thu là: 30.000.000 đồng;… và thu dưới nhiều hình thức khác nhau (nộp tiền mặt tại trung tâm đăng ký, chuyển khoản vào tài khoản; vay nợ qua thẻ visa của ngân hàng…).

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng loạt cơ sở của Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất (bài 1) - Ảnh 3.

Phiếu thu học phí của phụ huynh tại một cơ sở của Trung tâm tiếng Anh Ispeaking. Ảnh: Gia Khiêm

"Do tin tưởng vào chất lượng giảng dạy của trung tâm và thấy các gói dài hạn mà bên trung tâm quảng cáo có học phí rất ưu đãi nên chúng tôi đã đồng ý lập bản cam kết với trung tâm hoặc xác nhận đồng ý với trung tâm bằng các hình thức khác nhau để nhận ưu đãi học tập cho con. Tuy nhiên, sau khi nộp tiền học thì vì dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Hà Nội nên các con đều phải nghỉ học. Trong đó, hầu như các cháu vừa tham gia học được vài buổi hoặc có cháu chưa được học buổi nào", chị T. thông tin.

Chị T. đã đóng số tiền 50 triệu đồng học phí, chị được trung tâm cam kết sẽ đào tạo cho con trai chị chương trình 5 năm và được tặng miễn phí thêm 5 năm tiếp theo.

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng loạt cơ sở của Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất (bài 1) - Ảnh 4.

Phụ huynh học sinh nhắn tin số giám đốc trung tâm nhưng không nhận được sự phản hồi. Ảnh: Gia Khỉêm

"Vào thời gian nghỉ dịch, thời gian đầu trung tâm có thông tin lại cho các phụ huynh dưới hình thức tin nhắn qua app, số điện thoại của bố mẹ về thời gian nghỉ và khi nào tiếp tục đi học sẽ thông báo trở lại. Sau đó, do dịch bệnh kéo dài và phải nghỉ dịch theo tình hình chung, các phụ huynh không nhận được phản hồi gì từ phía trung tâm.

Thời gian gần đây, sau khi các con được trở lại trường học tập thì chúng tôi bắt đầu liên hệ với trung tâm để xem thời gian tới việc học tập của các con ra sao. Lúc này chúng tôi mới hốt hoảng khi phát hiện các cơ sở đều đồng loạt đóng cửa, nhận thấy các dấu hiệu bất thường của trung tâm", chị T. thông tin.

Cụ thể, phụ huynh cho rằng có một số điểm bất thường như, khi tra cứu trên mạng xã hội toàn bộ các cơ sở hoạt động của trung tâm đều ở trạng thái đóng cửa. Liên hệ đến số hotline của công ty vào thời điểm đó không ai nghe máy. Gọi số điện thoại của từng cơ sở đều không liên lạc được. Vào trang fanpage Ispeaking nhiều phụ huynh như chị T. cũng thấy không có dấu hiệu hoạt động vì bài đăng từ ngày 19/7/2021.

"Chúng tôi liên hệ trực tiếp với người quản lý tại cơ sở các con theo học thì đều không liên lạc được hoặc thông báo đã nghỉ việc tại trung tâm và trung tâm còn đang nợ lương. Tìm tới địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh của công ty đóng cửa tối om.

Đồng thời, nhắn tin và gọi điện cho giám đốc trung tâm đều không nhân được phản hồi. Chúng tôi không nhận được thông báo hay thông tin phản hồi chính thức nào từ phía trung tâm. Số tiền trung tâm đã thu được của chúng tôi là số tiền không hề nhỏ. Trước tình hình này, chúng tôi lo sợ số tiền chúng tôi đã nộp học trước cho con sẽ như thế nào, các con có được tiếp tục tham gia học trực tiếp nữa không?", chị T. lo lắng.

Cắn răng vay ngân hàng cho con học

Theo phụ huynh, có nhiều trường hợp khác thậm chí đã phải bỏ ra số tiền hơn 100 triệu đồng để đăng ký các khóa học cho con nhưng đều rơi vào cảnh… tiền mất còn trung tâm thì… không thấy tăm hơi. Đáng buồn hơn, do không dư dả về kinh tế, một số phụ huynh đã phải cắn răng trả học phí theo hình thức trả góp qua ngân hàng, thậm chí giấu chồng, vay mượn.

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng loạt cơ sở của Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất (bài 1) - Ảnh 5.

Cuộc trao đổi qua lại giữa phụ huynh và quản lý trung tâm tiếng Anh. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Đỗ Thị T. (trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vào tháng 4/2021, chị đã đăng ký cho con trai 8 tuổi học tại Trung tâm Anh ngữ Ispeaking cơ sở Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng. Vào thời điểm này, trung tâm cam kết sẽ đào tạo trong vòng 4 năm với mức học phí 33 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị Thủy, từ đó đến nay, Ispeaking đã không tổ chức dạy học, cũng không có thông báo lại với gia đình.

"Do quá sốt ruột, tôi có liên lạc với quản lý cũ là chị Trần Thị Thu H. - người thu tiền học phí thì được biết người này đã nghỉ việc và cũng bị nợ lương nhiều tháng nay", chị T. kể.

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi hàng loạt cơ sở của Trung tâm tiếng Anh bỗng dưng… biến mất (bài 1) - Ảnh 6.

Cơ sở Trung tâm tiếng Anh Ispeaking ở ngõ 61/4 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đóng cửa nhiều ngày nay. Hiện cơ sở này đã được đơn vị khác thuê lại. Ảnh: Gia Khiêm

Tá hỏa, chị T. cùng nhiều phụ huynh khác cũng có con học tại trung tâm này đã đến cơ sở đặt tại các phố Lạc Trung, Đội Cấn… thì phát hiện tất cả đều "cửa đóng then cài".

"Chúng tôi thậm chí tìm đến cả địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty Ispeaking tại đường Nguyễn Lương Bằng và nhà riêng của giám đốc trung tâm theo đăng ký kinh doanh nhưng đều không gặp được người có trách nhiệm", chị T. bức xúc nói.

Ngay cả phần mềm để học online cũng như app để phụ huynh theo dõi quá trình học và để liên lạc với trung tâm cũng không hoạt động. Trong nỗ lực vô vọng, chị cùng nhiều phụ huynh khác đã gọi điện và nhắn tin liên tục đến số máy cá nhân của ông Nguyễn Viết Hiệu – Giám đốc Trung tâm nhưng đều không nhận được phản hồi, dù máy vẫn đổ chuông.

Trên trang web chính thức của trung tâm, nhiều phụ huynh bức xúc:"Giáo viên không vào dạy trung tâm cũng không hề báo lại cho phụ huynh, gọi mãi có 1 nhân viên trả lời bảo liên hệ giáo viên xong mất hút, gọi lại gần chục cuộc mà không nghe, không phản hồi. Trung tâm như kiểu bỏ học sinh không quan tâm luôn, trong khi học phí vẫn còn rất nhiều. Mà ngoài liên hệ Zalo trung tâm không có số điện thoại nào có thể liên hệ được".

"Tổng học phí tôi phải đóng là 34 triệu đồng theo hình thức trả góp mỗi tháng 1.230.000 đồng qua ngân hàng. Mặc dù đã đóng trong hơn 1 năm qua, nhưng tới nay, con tôi vẫn chưa được đi học bất cứ buổi nào cả", chị T. cho biết thêm.

Chủ trung tâm tiếng Anh lên tiếng

Sau nhiều lần liên lạc, cuối cùng PV Dân Việt cũng kết nối được với ông Nguyễn Viết Hiệu, Giám đốc Công ty TNHH Ispeaking Việt Nam qua điện thoại. Về phản ánh của phụ huynh học sinh, ông Hiệu cho biết, hiện tại đơn vị này vẫn đang làm việc và tìm hướng giải quyết với các phụ huynh đăng ký cho con học tiếng Anh tại trung tâm.

"Tình hình dịch kéo dài khó khăn cho rất nhiều cơ sở giáo dục nên tôi mong phụ huynh thông cảm để Ispeaking có thời gian xử lý. Công ty đang trao đổi tìm hướng giải quyết với các phụ huynh. Đa phần học sinh đều được học online trong giai đoạn Covid-19 theo quyết định của Sở GDĐT Hà Nội. Còn có các anh chị phụ huynh không hài lòng với phương án này thì cả 2 bên vẫn đang tìm hướng giải quyết. Có một số anh chị vẫn chưa hài lòng công ty đều lắng nghe và tìm cách khắc phục", ông Hiệu cho hay.

Trước việc nhiều phụ huynh phản ánh về việc cơ sở đột ngột đóng cửa, không thông báo cụ thể, ông Hiệu cho rằng, giai đoạn Covid-19 việc các chủ nhà lấy lại mặt bằng là điều không mong muốn.

"Các cơ sở không được hoạt động từ ngày 27/4/2021 đến ngày 12/4/2022 nên gây nhiều ảnh hưởng đến trung tâm. Chúng tôi đã liên hệ đến các phụ huynh và đã chuyển đổi việc học online.

Còn có thể là có phụ huynh vẫn chưa đồng ý với các phương án nên trung tâm đang tìm hướng tháo gỡ", ông Hiệu nêu.

Trước câu hỏi của PV Dân Việt về việc, sẽ khó phụ huynh nào chấp nhận trước lời giải thích trên, khi nào trung tâm có địa điểm học chính thức cho những học sinh đã đóng tiền học phí, ông Hiệu chưa phản hồi.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thanh T. có con đăng ký học tại Ispeaking cơ sở Lạc Trung cho rằng, trung tâm có dấu hiệu trốn tránh và không dám đối diện trực tiếp với nhóm phụ huynh.

Còn nữa!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem