Những "cử tri đặc biệt" trong ngày bầu cử ở Hà Nội

Khuê Minh - Nguyễn Hoàng Thứ hai, ngày 24/05/2021 06:40 AM (GMT+7)
Trong không khí "ngày hội của toàn dân", nhà nhà, người người ở Hà Nội đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. Nhưng lại có những người không thể làm điều đó. Họ đã được các "chiến sỹ thầm lặng" mang hòm phiếu đến...
Bình luận 0

Ngày 23/5, toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuy nhiên ở Hà Nội có những trường hợp "cử tri đặc biệt", họ không thể đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.  

Theo đó, với tinh thần mỗi lá phiếu là tự hào và trách nhiệm của công dân, các cơ quan của TP.Hà Nội đã chỉ đạo các Tổ bầu cử lưu động mang hòm phiếu vào từng nhà, bệnh viện, đến tận giường phục vụ cử tri đặc biệt. 

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện Việt Đức, một hòm phiếu lưu động được chuyển tới Khoa phẫu thuật cột sống để cử tri là bệnh nhân Nguyễn Văn Sơn bỏ phiếu bầu cử. Đây là bệnh nhân duy nhất tại Bệnh viện Việt Đức tham gia bỏ phiếu ngay tại giường bệnh.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 2.

Trên giường bệnh, mặc dù hạn chế về sức khỏe nhưng cử tri Sơn vẫn cố rà kỹ danh sách các ứng cử viên và bỏ phiếu cho đại biểu ông đặt niềm tin nhất mà trước đó qua tìm hiểu ông biết được. “Đây là lần bỏ phiếu đáng nhớ và xúc động nhất của tôi. Dù không ai mong muốn phải ngồi trên giường bệnh bỏ phiếu nhưng với những bệnh nhân đang phải điều trị thì đây là một kỷ niệm tuyệt vời”, cử tri Sơn nói và đưa lá phiếu vào hòm. Trong không khí ngày hội lớn, cử tri Nguyễn Văn Sơn không quên gửi gắm đến bà con quê hương Bắc Giang: "Tôi mong bà con ở quê nhà cố gắng, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế, yên tâm vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng đoàn kết chống dịch, vượt qua mọi khó khăn”.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 3.

Cử tri Nguyễn Văn Sơn chia sẻ, nhiều ngày trước do bị tai nạn giao thông nên ông phải vào Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Trong quá trình điều trị, ông Sơn băn khoăn không biết mình có được tham gia bầu cử hay không. Mặt khác, Bắc Giang đang là vùng có dịch Covid-19, ông cũng không thể về địa phương để bầu cử. Tuy nhiên, được Bệnh viện và chính quyền địa phương quận Ba Đình tạo điều kiện, ông đã có cơ hội được thực hiện quyền công dân của mình, việc này khiến ông vô cùng xúc động.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tại Bệnh viện Phổi Trung ương, PGS.TS Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, việc bầu cử tại Bệnh viện Phổi Trung ương được thực hiện theo đúng quy trình, dân chủ nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Đối với những bệnh nhân nặng không đi lại được, tổ bầu cử sẽ sử dụng hòm phiếu di động để bệnh nhân thực hiện bỏ phiếu tại giường bệnh. Các hòm bỏ phiếu đều được đưa tới tận nơi đối với các cử tri cao tuổi và khu vực cách ly.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 5.

Đáng chú ý, tại Bệnh viện có tất cả 184 cử tri tham gia bầu cử. Đặc biệt, tại Bệnh viện, hiện GS.TS Nguyễn Đình Hường (92 tuổi), Nguyên Viện trưởng Viện Lao và bệnh Phổi đang điều trị tại Bệnh viện cũng vui vẻ phấn khởi tham gia bỏ phiếu.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 6.

ThS.BS. Nguyễn Quang Hoà - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, thành viên Tổ bầu cử chia sẻ: "GS.TS Nguyễn Đình Hường - Nguyên Viện trưởng Viện Lao và bệnh Phổi là một người thầy đáng kính đối với biết bao thế hệ học trò. Là một trong những người được điều trị cho thầy, lúc đầu tôi cứ nghĩ thầy mệt sẽ không tham gia bầu cử được. Nhưng sau khi được các bác sỹ tại bệnh viện tận tình chăm sóc, tinh thần của thầy đã minh mẫn trở lại, chính thầy đã đề nghị các bác sỹ để thầy thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri tại Bệnh viện.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 7.

Không chỉ ở bệnh viện, nhiêu "hòm phiếu di động" cũng được cơ quan chức năng Hà Nội di chuyển đến những nơi có trường hợp cách ly để cử tri bỏ phiếu. (Trong ảnh: Tổ bầu cử số 5 phường Thành Công phục vụ cử tri đang thực hiện cách ly y tế tại nhà bỏ phiếu bầu cử)

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 8.

Tổ bầu cử số 6 phường Giảng Võ, quận Ba Đình mang hòm phiếu di động đến các gia đinh có cử tri không đến điểm bầu cử được.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 9.

Cử tri phường Ngọc Khánh đang thực hiện cách ly tại nhà được bỏ phiếu bầu cử.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 10.

Cụ Trần Thanh Từ, cử tri sinh năm 1921 ở phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) được bỏ phiếu bầu cử tại giường.

Hình ảnh "biết nói" của những "chiến sỹ thầm lặng" trong ngày bầu cử ở Hà Nội - Ảnh 11.

Cụ Ngô Trọng Miêng, sinh năm 1942 ở phường Ngọc Khánh được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại gia đình.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem