Những vụ án giết người man rợ, đầy ám ảnh của những kẻ 'điên tình'

Thứ ba, ngày 11/12/2018 10:42 AM (GMT+7)
Những vụ sát hại người tình rùng rợn và man rợ gây phận uất cho dư luận. Và phía sau đó là câu chuyện về lối sống, nhân cách của một bộ phận thanh niên.
Bình luận 0

img

Chân dung gã MC cắt tay chân bạn gái trong ngôi biệt thự

Gã MC “ngáo đá” cắt đứt tay chân người yêu

Ngày 15.12, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “giết người” đối với Nguyễn Hữu Chính SN 1979, trú thôn Ninh Vũ, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, trưa ngày 13.12, ông chủ khu nhà trọ 16/68 đường Ngọc Thụy (thuộc tổ 5, phường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, Hà Nội) thấy khách thuê nhà có những biểu hiện bất thường, đặc biệt buổi tối trước khi đi ngủ, ông này có nghe tiếng Chính và người yêu cãi nhau. Nghi ngờ, ông chủ nhà trọ đã kiểm tra căn phòng thì phát hiện cô người yêu của Chính là H. đã chết, ông vội gọi điện báo Công an phường Ngọc Thụy.

Ngay sau đó, Công an phường Ngọc Thụy kết hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Long Biên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ Chính khi hắn đang định chạy trốn.

Tại cơ quan điều tra Chính thành thật khai nhận hành vi giết người mạn rợ của mình là do bị “ngáo đá”, Chính nghĩ chị H. là... yêu tinh, nếu không giết chị H. trước thì chị H. sẽ giết mình nên Chính đã dùng móc treo quần áo đánh chị H. liên tiếp, sau đó dùng dao đâm chém và dùng ghế gỗ đánh đến khi chị H. gục xuống.

img

Ngôi biệt thự nơi xảy ra án mạng kinh hoàng

Quá sợ hãi, Chính vào nhà vệ sinh trốn, suốt đêm hắn loanh quanh trong đó, đến khoảng 10g trưa 14.12, Chính đi xuống tầng 1 định tìm đường trốn thì bị bắt. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

Tẩm xăng đốt bạn gái trước cửa tiệm nails

Vào khoảng 8h45 sáng ngày 19.12, Trần Trọng Phú (27 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) đã điều khiển xe máy đến Beauty Salon Thảo Nails số 25 Bùi Xuân Phái (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) dùng dao chém, tạt xăng thiêu sống chị Trần Thị Triều Tiên (24 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

img

Mặc dù được đưa vào viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong

Theo lời khai ban đầu, Phú định hạ sát chị Tiên xong sẽ tự kết liễu mạng sống mình, tuy nhiên chị Tiên khi bị ngọn lửa bao trùm toàn thân đã vùng vẫy khiến lửa cháy lan sang người Phú. Do bị bỏng và được đưa đi cấp cứu nên Phú không thể tự tử như ý định trước đó.

Nguyên nhân, Phú giải thích là do trong khi Phú vẫn cố níu kéo tình cảm thì Tiên nói đã có người yêu mới nên Phú tuyệt vọng và quyết định ra tay.

img

Thảo Nails - nơi xảy ra vụ thảm án

Tuy nhiên, sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Ngày 23.12, CQ CSĐT CA TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án tưới xăng, thiêu sống bạn gái xảy ra tại tiệm Thảo Nails.

“Cuồng ghen”, kẹp cổ người yêu dìm xuống cát cho đến chết

Ngày 30.11, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án tử hình Đỗ Xuân Minh (30 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Minh và Phạm Thùy Dung (24 tuổi, trú Q.Ngũ Hành Sơn) yêu nhau gần 3 năm thì Dung chia tay.

Tối ngày 15.1.2013, Minh chở Dung lên núi Sơn Trà nói chuyện nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn, Minh xé quần áo Dung và dọa xô xuống vực núi Sơn Trà.

img

Đỗ Xuân Minh đã giết chết bạn gái một cách man rợ

Đến ngày 7.2.2013, Minh đón đường khi Dung đi làm và chở chị đến bãi đất trống đường Nguyễn Khắc Viện (giáp ranh giữa hai phường Khuê Mỹ và Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để nói chuyện. Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì điện thoại Dung đổ chuông.

Minh nghi người yêu của Dung gọi nên nổi cơn ghen, kẹp cổ lôi Dung xuống hố cát, một tay bóp cổ một tay rút gậy sắt mang theo đập đầu rồi dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn siết cổ Dung đến chết.

img

Gia đình cô gái xấu số đội khăn tang trắng đến dự phiên tòa xét xử hung thủ

Sau đó, Minh lục túi quần, túi xách Dung lấy 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt. Tiếp theo, Minh quay lại chỗ Dung nằm lột toàn bộ quần áo trên người chị Dung, lấy áo khoác của mình đang mặc đắp che mặt nạn nhân và dùng tấm nệm cũ gần đó phủ lên người Dung, chạy chiếc xe máy của nạn nhân vào Tam Kỳ (Quảng Nam).

2 tháng sau, thi thể Dung mới được tìm thấy và đến 31.5 Minh bị bắt giữ.

Nữ sinh cắt cổ người tình trên xe lexus

Sáng ngày 14.2.2009, cả Hà Nội bỗng xôn xao về một vụ án rùng rợn đúng vào ngày lễ Valentine, nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Chính bị hung thủ cắt cổ, nằm chết trên xe Lexus ở ngã tư Kim Mã – Vạn Bảo, quận Ba Đình. Ông Chính là một cựu cán bộ công an tỉnh Cao Bằng và đang là một giám đốc doanh nghiệp thành đạt.

Ngày 17.2.2009, theo báo Công An Nhân Dân, “kết quả pháp y xác định nạn nhân bị2 vết cứa tại vùng cổ làm đứt tĩnh mạch và khí quản, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

img

Nữ sát thủ Kim Anh đang dựng lại hiện trường vụ án

Trong suốt 5 ngày, báo chí Hà Nội đã liên tục ồn ào đi tin về vụ án mạng cắt cổ người ghê rợn này với nhiều nghi vấn. Đến ngày 19.2.2009, lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ là Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Theo cáo trạng, cuối năm 2005, Vũ Thị Kim Anh (SN 1987, quê ở Cao Bằng) thi đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi xuống Hà Nội học, Kim Anh tạm trú tại P306 Tập thể Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng tháng 6.2006, ông Đỗ Tiến Chính (SN 1967, quê ở Cao Bằng, trú tại số 326 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Kim Anh có quen biết và quan hệ yêu đương. Hơn 1 năm sau đó, Kim Anh chủ động chấm dứt quan hệ yêu đương với ông Chính khi có người yêu là anh Nông Đức Hải.

Khoảng 0h30 ngày 14.2, ông Chính lái xe Lexus đến tập thể Vĩnh Hồ đón Kim Anh đi chơi. Kim Anh lên xe và ngồi vào ghế sau ghế lái. Đến 1h ngày 14.2, khi đến đầu ngõ 279 phố Đội Cấn, Hà Nội, ông Chính cho xe lùi vào trong ngõ khoảng 30m, đỗ lại và nói là chờ bạn.

img

14 năm tù - bản án quá dài cho một cô gái trẻ

Ngồi một lúc, ông Chính ngả ghế lái hết cỡ và nằm trên ghế buộc Kim Anh phải ngồi dịch sang bên phải. Sau đó, ông Chính đã thò tay vào bên trong ngực áo để sờ soạng, sàm sỡ với Kim Anh. Thấy vậy, Kim Anh lùi lại và bảo: “Đừng làm thế”. Được một lát, ông Chính lại tiếp tục luồn tay vào ngực sàm sỡ với Kim Anh khoảng 3-4 lần. Lần cuối cùng, ông Chính túm tóc Kim Anh kéo về phía trước, tốc áo của Kim Anh lên làm bị cáo khó thở.

Lúc đó, Kim Anh thò tay trái vào trong túi đồ ở sau lưng ghế lái của ông Chính, phát hiện thấy bên trong có một con dao ăn bằng Inox chuôi nhựa, lưỡi sắc, đầu nhọn. Đúng lúc này, ông Chính xuống xe, gọi điện thoại, sau đó lại lên ôtô nằm ngửa trên ghế lái và tiếp tục luồn tay vào sờ ngực Kim Anh. Khi nhìn thấy ông Chính tự tốc áo mình lên, kéo khoá quần, bị cáo sợ quá nên đã rút dao ra, một tay giữ đầu, tay kia cứa một nhát vào cổ nạn nhân.

Chiều 31.12.2009, Hội Đồng Xét Xử, Toà Án Nhân Dân TP Hà Nội đã tuyên án vụ nữ sinh cắt cổ người tình trên xe Lexus. Bị cáo Vũ Thị Kim Anh bị tuyên phạt 14 năm tù giam.

Tổng hợp (Đời Sống & Pháp Luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem