Nổ như bom tại TPHCM: Nhân chứng nói nhìn thấy khối thịt văng ra ngoài

Đức Phúc - Đàm Vân - Anh Nguyễn - Quốc Ngọc Thứ sáu, ngày 17/10/2014 18:00 PM (GMT+7)
Anh Sơn cho biết, sau tiếng nổ thì nghe mùi khét lẹt như mùi thuốc súng kèm theo một cột khói cao bốc lên trời. Anh Sơn chạy lại xem thì thấy một khối thịt bay vèo, mà theo anh là mảnh thịt từ cơ thể người văng ra xa.
Bình luận 0

Vào khoảng 15h50 chiều nay (17.10), một tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà kho hoá chất của Công ty phân bón Đặng Huỳnh, khiến hàng chục người bị thương, ít nhất 4 người phải nhập viện.

Vào thời điểm kể trên, nhiều nhân chứng nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà kho của Công ty TNHH một thành viên Đặng Huỳnh (66/2 đường Lê Thị Riêng, KP2, phường Thới An, quận 12).

img
Hiện trường đổ nát sau vụ nổ. Một vài đám cháy vẫn còn sót lại.

Vụ nổ lớn tới mức nhiều nhà dân trong bán kính 1km bị rung lắc mạnh, hàng chục người bị thương. Một người dân kể lại: "Tôi đang ngồi trong nhà thì giật mình bởi tiếng động rất lớn, làm tường nhà rung lên bần bật".

Tới 18h, ít nhất 4 người phải nhập viện. Hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát.

img
Xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường dập những đám cháy sau vụ nổ.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát và phong toả hiện trường.

img
Đông đảo người dân tập trung ở hiện trường theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường, anh Nguyễn Sơn - bán trái cây cách nơi xảy ra vụ nổ khoảng 700m - chưa hết bàng hoàng kể lại, khoảng 4h chiều nay, đang bán trái cây cho khách thì anh nghe một tiếng nổ đinh tai. Mọi người chạy ra nhìn về hướng phát ra tiếng nổ thì thấy mảnh tôn, la phông thạch cao bay vèo vèo.

Anh Sơn cho biết, sau tiếng nổ thì nghe mùi khét lẹt như mùi thuốc súng kèm theo một cột khói cao bốc lên trời. Anh Sơn chạy lại xem thì thấy một khối thịt bay vèo, mà theo anh là mảnh thịt từ cơ thể người văng ra xa.

Bác Năm - một người dân sống cách hiện trường vụ nổ cho hay hai mẹ con nhà kế bên vụ nổ bị chấn động nên chấn thương đã được đưa đi cấp cứu không biết sống chết. Một dân quân tự vệ đang bảo vệ hiện trường cho hay anh vừa nhìn thấy một trái tim người văng ra giữa nhà còn tanh mùi máu. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ kéo đến xem ngày một đông, hiện trường đầy mùi thuốc súng khét lẹt.

Chị L - sống cạnh căn nhà phát ra tiếng nổ cho hay, ngay sau khi có tiếng nổ kinh hoàng, chị thử gọi vào căn nhà đó nhưng không thấy ai bốc máy trả lời. Lát sau, khi lực lương công an đến phong toả hiện trường thì chị thấy có 4 cáng thương khiêng 4 nạn nhân ra, nhưng chưa rõ sống chết.

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, trên cánh cổng của kho hoá chất bị nổ có ghi ba chữ TNT trên 3 cánh cửa sắt, trùng với ký hiệu viết tắt của thuốc nổ TNT. Hiện lực lượng công an đang phong toả hiện trường, bất kỳ ai không có phận sự không được vào bên trong.

Đến gần 19 giờ 30, tiếp xúc với PV Dân Việt, một số nhân chứng khác tiếp tục cung cấp các thông tin ban đầu. Theo những người này, sau vụ nổ thấy hai người chết tại chỗ và 4 người mình đầy máu được đưa khỏi hiện trường. 4 người bị thương sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận 12.

19 giờ 40: Nguồn tin từ các nhân viên y tế BV Quận 12 cho biết, 4 trường hợp bị thương do vụ nổ được đưa đến BV Quận 12 đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM. Tình trạng sức khỏe các bệnh nhân này chưa thể tiên liệu.

19 giờ 42: Cảnh sát PCCC TPHCM xác nhận, có 1 người chết và 4 người bị thương. Những người bị thương đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực quận 12, TP.HCM sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Chợ Rẫy. 

>>  Nổ như bom tại TP.Hồ Chí Minh: Ủy ban Nhân dân quận 12 báo cáo gì?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem