Nói lời sau cùng, cựu Phó chủ tịch Quảng Nam lẩy Kiều, đọc thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Gia Bình Thứ bảy, ngày 22/07/2023 09:27 AM (GMT+7)
“Vườn nhà dẫu vắng người chăm sóc; Lý trắng đào hồng tự nở hoa”, hai câu thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông được bị cáo Trần Văn Tân đọc khi nói lời sau cùng tại phiên tòa chuyến bay giải cứu, thêm rằng “sẵn sàng chấp nhận”.
Bình luận 0

Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đọc thơ khi nói lời sau cùng.

Bị cáo Trân Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam bị viện kiểm sát đề nghị 7 – 8 năm tù do có hành vi nhận hối lộ 5 tỷ đồng sau khi cấp phép cách ly người về từ các chuyến bay giải cứu.

Tại phần tranh luận, vị này cho hay không có ý thức, mong muốn nhận hối lộ. Số tiền 5 tỷ đồng do doanh nghiệp "cảm ơn" sau khi công việc đã hoàn thành; ông Tân không đòi hỏi, ép buộc để có được.

Nói lời sau cùng, cựu Phó chủ tịch Quảng Nam nảy Kiều, đọc thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Nói lời sau cùng sáng 22/7, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết trong suốt quá trình công tác 22 năm luôn: "Nỗ lực, cố gắng, làm việc bất kể ngày đêm, kể cả ngày lễ, thứ 7, chủ nhật để giải quyết hồ sơ, thủ tục nhanh nhất cho công dân. Bị cáo nói mình đã hết lòng hết sức vì Quảng Nam phát triển, giàu đẹp hơn".

Về gia đình, ông Tân cho hay cha mẹ, anh, em vợ con ông đã vượt qua được "khó khăn rất lớn do tôi gây ra"; vẫn lao động học tập tốt, nên có phần yên tâm. Cựu Phó chủ tịch đọc 2 câu của Trúc Lâm Đại Sỹ: "Vườn nhà dẫu vắng người chăm sóc; Lý trắng, đào hồng tự nở hoa".

Ông Tân cho hay rất hối tiếc khi nhận tiền "cảm ơn" từ doanh nghiệp và nảy câu Kiều: "Trót đà gây việc chông gai; Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng".

Vị này khẳng định: "Sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì xảy ra đối với mình. Đó là sự trả nghiệp hoàn hảo nhất" và hẹn ngày về với gia đình: "Một nhà sum họp trúc mai; Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông".

Cũng nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh, cựu Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và người thân vì những sai phạm của bản thân đã ảnh hưởng đến mọi người.

Vị này cho hay, từ khi công tác tại cơ quan đại diện Malaysia, bản thân Linh luôn "giữ ngọn lửa nhiệt huyết cháy trong tim", làm việc tận tâm, nhiệt huyết, hết mình.

Đến giai đoạn tổ chức chuyến bay giải cứu, khi có thêm cán bộ từ Việt Nam sang đã thổi một luồng gió mới, mặc dù trong dịch nhưng mọi người luôn trong trạng thái làm việc bất kể ngày, đêm, trực 24/7. Ông Linh cho hay đã cùng đồng nghiệp làm hết sức để đưa công dân về nước trong bối cảnh nước sở tại khó khăn, phong tỏa toàn bộ.

"Mong HĐXX ghi nhận việc chúng tôi dám nghĩ, dám làm để khuyến khích động viên những cán bộ, cơ quan khác vì những lợi ích chung của Đảng, của nhân dân mà dám nghĩ dám làm", bị cáo Linh nói.

Cùng là cán bộ ngoại giao, bị cáo Lý Tiến Hùng, cựu Bí thư thứ Nhất Đại sứ Việt Nam tại Nga, chia sẻ xuất thân dân tộc Nùng, từ vùng núi khó khăn nhưng vươn lên trong cuộc sống, chỉ mong làm việc có lợi cho người dân.

Ông Hùng cho hay rất "ân hận, xót xa" khi trong vụ án, chỉ vì ko vững vàng trước cám dỗ của kinh tế thị trường và vi phạm pháp luật. Tuy vậy, việc ông phạm tội do hoàn cảnh giai đoạn Covid khó khăn, nhiều học sinh cần về nước và ông đã cố gắng làm hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem