Nóng trong ngày: Nam thanh niên lõa thể, tay có hình xăm cô gái nổi giữa dòng nước

Diệu Thu (TH) Thứ ba, ngày 23/05/2017 19:56 PM (GMT+7)
Phát hiện nam thanh niên chết lõa thể, trên tay có hình xăm cô gái, Trưởng phòng GD-ĐT lên tiếng vụ “bắt” giáo viên mua 10 kg thịt lợn... là những thông tin nóng nhất trong ngày 23/5.
Bình luận 0

Điều tra vụ một nam thanh niên chết lõa thể

img

Thi thể nam thanh niên có hình xăm

Ngày 22.5, người dân khu vực cầu Thuần Xuyên (Mỹ Hào, Hưng Yên) bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước dưới chân cầu.

Thi thể người xấu số trong tình trạng lõa thể, đang phân hủy. Trên người có nhiều hình xăm, trong đó có một hình xăm lớn ở vai, một hình xăm cô gái.

Chiều 23.5, Thượng tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã bắt giữ nghi phạm sát hại nam thanh niên này.

Hung thủ được xác định là Phan Văn Tuấn, (33 tuổi), trú tại thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau khi sát hại anh Thao, Tuấn cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn trong việc xác định giới tính nạn nhân.

Trưởng phòng GD-ĐT lên tiếng vụ “bắt” giáo viên mua 10 kg thịt lợn

Gần đây, thông tin về việc Trưởng phòng GD&ĐT Can Lộc, Hà Tĩnh ký công văn “bắt giáo viên mua 10kg thịt lợn/tháng” gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

img

Trưởng phòng giáo dục huyện Can Lộc, Hà Tĩnh khẳng định không bắt buộc giáo viên, cán bộ mua 10kg thịt lợn/ tháng. (ảnh minh họa) .

Nhiều người cho rằng, mỗi cán bộ, giáo viên mua 10kg thịt lợn/ tháng là qua nhiều, không thể ăn hết.

Liên quan đến sự việc trên, ông Võ Đức Đại, Trưởng phòng giáo dục huyện Can Lộc khẳng định không có chuyện ép buộc cán bộ, giáo viên, nhân viên mua thịt lợn.

"Đây hoàn toàn là phát động mang tính chất tự nguyện, hưởng ứng phong trào chia sẻ với người chăn nuôi. Cái này phải khen!", ông Đại nói.

Tiết lộ bất ngờ vụ đường dành riêng cho trẻ bị xoá

Khoảng 2 tháng nay, người dân sinh sống trong ngõ 342 đường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) thích thú khi có sự xuất hiện của làn đường đặc biệt dành riêng cho học sinh đi học.

img

 Làn đường đặc biệt dành cho trẻ em đi học bị phủ xi măng lem nhem.

Tuy nhiên, mới chỉ vài ngày gần đây người dân ở đây bất ngờ và bức xúc khi làn đường ưu tiên mới đưa vào sử dụng chưa lâu lại bị một nhóm người lạ mặt đổ xi măng và xoá mờ. Nhóm người này quét xi măng khá nhanh vào rời đi ngay sau đó.

Liên quan đến sự việc, ông Vũ Xuân Hùng (Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sống Xanh phường Hạ Đình) cho biết: "Sau 2 tháng sơn thử nghiệm làn đường đặc biệt này, lớp sơn mặt bị mờ dần nên đơn vị đã cử người đến phủ nước xi măng để kẻ một lớp sơn mới rõ ràng hơn trên mặt đường. Đây là một trong những dự án được chính quyền đồng thuận, giúp đảm bảo an toàn giao thông cho các cháu học sinh đi học.”

Xôn xao ảnh chế nữ PGS khuyên "làm chuyện người lớn"

Một bức ảnh liên quan tới PGS.TS Vũ Thị Nhung (Chủ tịch Hội Phụ sản TP.HCM) đang được lan truyền nhanh trên mạng xã hội.

Trong bức ảnh này có hình ảnh PGS.TS Vũ Thị Nhung cùng với câu “Giúp đời sống tình dục của con cái mình trong tương lai. Cha mẹ hãy thể hiện cách làm tình với nhau trước mặt bọn trẻ”, khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.

PGS.TS Vũ Thị Nhung giật mình cho biết: “Đây giống như một tin tức từ trên trời rớt xuống, chẳng biết ở đâu mà ra”.

img

 Bức ảnh chế đang lan truyền trên mạng xã hội

“Có ai có thể tin nổi tôi có thể phát biểu một câu tồi tệ như vậy không? Đây là một việc vu khống, tôi không bao giờ nói với ai như vậy. Tôi hay tham gia các buổi giáo dục giới tính trong trường học, ở đó có thầy cô và các học trò cùng lắng nghe, không thể nào nói bậy bạ như vậy được”, bà Nhung bức xúc.

Mời thêm 2 Sở vào cuộc vụ nước giếng bốc cháy

Những ngày qua, thông tin và clip nước giếng ở xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai bốc cháy đã gây xôn xao dư luận.

Liên quan tới vụ việc này, sáng 23/5, ông Nguyễn Văn Hướng - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có kế hoạch đến xã kiểm tra thực tế trong ngày 22/5 nhưng đã dời lại.

img

Nước giếng bốc cháy ngùn ngụt khi châm lửa, sau đó còn đọng lại một lớp nước màu đục (ảnh cắt từ clip)

Trong khi đó, ông Trần Bá Đạt - Chủ tịch UBND huyện Tân Phú cho biết, nhận định ban đầu của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là nước giếng bốc cháy “chắn chắn có lẫn xăng hoặc dầu”. Tuy nhiên, nguồn xăng dầu từ đâu vẫn đang chờ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về xác minh thêm.

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường có mời thêm đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến xác minh, kết luận sớm để có hướng hỗ trợ cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem