NSND Trung Đức: “Tôi với Thu Hiền rất trong sáng, không có tình ý gì đặc biệt cả”

Hà Tùng Long Thứ ba, ngày 29/03/2022 13:30 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, NSND Trung Đức cho biết, dù có nhiều lời đồn đại về mối quan hệ của ông với bạn diễn Thu Hiền nhưng giữa hai người rất trong sáng, không có gì ngoài tình bạn và sự quý mến.
Bình luận 0

NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền từng được xem là "cặp song ca ăn ý nhất" của dòng nhạc truyền thống – cách mạng. Tiếng hát của họ quyện hòa và nâng đỡ nhau khi thể hiện chung một tác phẩm. Dáng hình và tiếng hát của họ trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ đã trở thành hình ảnh không thể phai mờ trong ký ức của người yêu nhạc.

Theo thời gian, cả hai đều đã lên chức ông, chức bà và sống an nhiên với hạnh phúc mình đang có. Tuy nhiên, nếu có ai gợi chuyện hỏi han về nhau, cả NSND Thu Hiền lẫn NSND Trung Đức đều dành cho nhau những lời trìu mến, thân thương và trân quý.

NSND Trung Đức: “Tôi với NSND Thu Hiền rất trong sáng, không có tình ý gì ngoài sự quý mến” - Ảnh 1.

NSND Trung Đức trong lễ tang nhạc sĩ Hồng Đăng mới đây. Ảnh: Hà Tùng Long.

Người viết tình cờ gặp NSND Trung Đức trong tang lễ của nhạc sĩ Ngọc Châu và Hồng Đăng. Dẫu dấu vết thời gian có khiến giọng ca được yêu mến một thời có già đi đôi chút nhưng sự phong độ, gần gũi, vui vẻ ở ông thì vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Trong những lời tự sự của ông với Dân Việt về cuộc sống hiện tại, người viết cảm nhận được sự mãn nguyện mà ông đang có.

Có vẻ như lâu lắm rồi NSND Trung Đức không xuất hiện trên sân khấu?

- Đâu, tôi vẫn tham gia biểu diễn thường xuyên đấy. Có thể các chương trình tôi biểu diễn không phát trên truyền hình nên ít người biết đến. Mới đây, tôi có biểu diễn chung với Hòa Minzy bài "Tình ta biển bạc đồng xanh" cho chương trình của VTV. Cách đây mấy tháng, chương trình "Ký ức vui vẻ" cũng mời tôi vào biểu diễn bài "Chào em cô gái Lam Hồng".

Có thể hình dung cuộc sống của NSND Trung Đức ở thời điểm hiện tại như thế nào?

- Cuộc sống của tôi rất tốt và rất vui. Ngoài tham gia biểu diễn, tôi còn tham gia công tác giảng dạy ở trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội và một số em yêu thích ca hát. Bạn trẻ nào yêu thích ca hát và muốn hát được hay thì tìm đến tôi truyền dạy cho, dạy không lấy tiền, hoãn toàn miễn phí. 

Ngày xưa, có bạn ở Thanh Xuân giọng tenor nhưng kỹ thuật thanh nhạc khá yếu, sau khi được tôi dạy cho một số buổi thì đã tốt nghiệp đại học và mở lớp dạy lại lớp trẻ. Đa phần các bạn trẻ tìm đến nhờ tôi giúp đỡ, sau một thời gian đều tiến bộ vượt bậc và có những thành công trong con đường ca hát.

Vậy còn về gia đình của mình thì sao, thưa NSND Trung Đức?

- Tôi năm nay đã bước qua tuổi 70 (sinh năm 1952), hiện đang sống ở Hà Đông (Hà Nội) cùng cô con gái mới ở Đức về. Tôi có tất thảy 4 người con, 3 trai, 1 gái. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc dù con cháu cũng biếu đồng quà tấm bánh nhưng ngoài đồng lương hưu, tôi còn kiếm được cát-sê biểu diễn. Nói chung là tôi sống vui, sống thoải mái từ những đồng tiền mà tôi kiếm được, chưa phải phiền đến con cháu.

NSND Trung Đức: “Tôi với NSND Thu Hiền rất trong sáng, không có tình ý gì ngoài sự quý mến” - Ảnh 2.

Ở tuổi 70, nghệ sĩ Trung Đức vẫn phong độ, trẻ trung và vui vẻ. Ảnh: Hà Tùng Long.

Tôi thuộc tuýp người dễ hòa đồng, dễ thích ứng và luôn sống vì người khác. Bởi vậy, trong hoàn cảnh nào và tình huống nào tôi cũng sống được. Một thời tuổi trẻ, tôi sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi hoặc hy sinh một chút để nâng đỡ cho đồng nghiệp, bạn bè, học sinh… Nhưng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, trái lại, cuộc sống của tôi luôn đầy đủ.

Nhiều người ngỡ ngàng khi biết ông đã ở vào tuổi "thất thập lai hy, xưa nay hiếm" nhưng vẫn trẻ trung, phong độ, vui vẻ và vẫn cháy hết mình với âm nhạc. Ông có thực hiện chế độ tập luyện đặc biệt gì không?

- Hơn 20 năm qua, ngày nào tôi cũng dậy từ 4 giờ sáng để tập thể dục thể thao và 6 giờ là đi ăn sáng – cà phê với bạn bè. Mỗi lần tập là hơn 1 tiếng, có thể là bài thể dục cũng có thể là bài quyền. Tôi vẫn luyện thanh đều đặn ngày hơn 30 phút không hề mệt. Giọng của tôi ở thời điểm hiện tại vẫn rất tốt, lên những nốt cao vẫn ổn lắm và bạn bè nghe hát ai cũng ngạc nhiên.

NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền từng là một "cặp song ca vàng" nhưng lâu rồi không thấy hai người tái ngộ?

- Thực ra, tôi với Thu Hiền vẫn gặp nhau thường xuyên và vẫn được mời diễn chung khá nhiều. Tuy nhiên, do thời gian hai năm qua dịch Covid-19 bủa vây nên nghệ sĩ không có cơ hội được lên sân khấu nhiều. Bản thân Thu Hiền bây giờ cũng định cư ở TP. Hồ Chí Minh nên mỗi lần ra đây cũng không nhiều thời gian nên chúng tôi gặp nhau ít hơn.

NSND Trung Đức: “Tôi với NSND Thu Hiền rất trong sáng, không có tình ý gì ngoài sự quý mến” - Ảnh 3.

Tiếng hát của NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền đã hằn sâu trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc. Ảnh: TL.

Sắp tới, tôi với Thu Hiền sẽ ra một đĩa nhạc gồm những bài ca đi cùng năm tháng. Đây là đĩa nhạc làm theo "đặt hàng" của một số doanh nghiệp. Chắc cũng chỉ khoảng vài tháng nữa là chúng tôi sẽ bắt tay vào thực hiện đĩa nhạc này.

Trong mắt NSND Trung Đức, nghệ sĩ Thu Hiền là một bạn diễn như thế nào?

- NSND Thu Hiền là một đồng nghiệp tuyệt vời. Tôi học ở Thu Hiền nhiều thứ lắm. Ngày xưa, tôi hát cổ điển và chính Thu Hiền là người đã dạy tôi hát dân ca. Tôi cũng thuộc dạng nhanh và nhạy nên Thu Hiền dạy gì tôi lĩnh hội khá nhanh, không phải dạy đi dạy lại.

Thu Hiền cũng dạy rất nhiều giọng ca thành danh trong các cuộc thi Sao mai. Cô ấy sống rất tốt tính, nhường nhịn và luôn giúp đỡ người khác. Cô ấy chưa bao giờ có tính kiêu ngạo hoặc phân biệt này kia với ai cả.

Cho đến bây giờ vẫn có không ít khán giả nghĩ NSND Trung Đức và Thu Hiền từng có những tình cảm đặc biệt với nhau?

- Không, tôi với Thu Hiền trong sáng lắm, không có tình ý gì với nhau đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè và đồng nghiệp thân thiết thôi. Tôi có yêu cũng yêu người trẻ, ngoài nghề chứ không yêu người trong nghề đâu (cười).

NSND Trung Đức: “Tôi với NSND Thu Hiền rất trong sáng, không có tình ý gì ngoài sự quý mến” - Ảnh 4.

NSND Trung Đức khẳng định, dù có nhiều lời đồn nhưng tình cảm giữa ông với bạn diễn Thu Hiền là trong sáng. Ảnh: TL.

Chúng tôi có với nhau nhiều kỷ niệm lắm. Đi diễn với nhau khắp đông tây nam bắc, tỉnh nọ tỉnh kia… và cả biên giới. Chúng tôi còn bò lên chốt ở biên giới mà hát phục vụ bộ đội. Chúng tôi cũng đi lưu diễn nước ngoài không biết bao nhiêu lần, đi đến đâu bà con Việt kiều cũng rất yêu mến và tự trả cát-sê cho chúng tôi.

Mới đây, ông liên tục có mặt trong đám tang của nhạc sĩ Ngọc Châu và nhạc sĩ Hồng Đăng. Dường như hai nhạc sĩ này có mối quan hệ thân thiết với ông?

- Nghệ sĩ Vũ Dậu và Ngọc Hướng cùng đoàn văn công với tôi. Thời Ngọc Châu còn bé, bố mẹ Châu bận gì lại mang cháu qua nhờ tôi bế hộ. Tôi là người bế Ngọc Châu nhiều nhất trong đoàn văn công hồi đó. Mỗi lần chị Vũ Dậu ra hát thì tôi đứng trong cánh gà bế Châu, chị Vũ Dậu hát xong lại ra bế con để tôi ra sân khấu. Chú cháu tôi gắn bó với nhau như thế nên tôi xem Châu cũng như cháu ruột của mình. Thằng bé nó hiền lành và tài năng lắm. Nghe tin Châu mất, tôi thương cháu lắm và phải đến để thắp nén hương tiễn biệt cháu mình.

Nhạc sĩ Hồng Đăng với tôi cũng là chỗ anh em thân thiết. Lúc tôi mới về Đoàn Văn công Nhân dân TW thì nhận được yêu cầu thu thanh bài "Biển hát chiều nay" do nhạc sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Quốc Trường phối khí. Tôi được xem là người thể hiện bài hát này đầu tiên. Bản thu thanh của tôi phát trên sóng phát thanh – truyền hình thời đó được nhiều người yêu mến, gây được tiếng vang.

NSND Trung Đức: “Tôi với NSND Thu Hiền rất trong sáng, không có tình ý gì ngoài sự quý mến” - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Trung Đức có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Ngọc Châu và Hồng Đăng. Ảnh: Hà Tùng Long.

Thời điểm đó, nhạc sĩ Hồng Đăng còn khỏe và phong độ lắm. Anh em thỉnh thoảng gặp nhau khi đi chấm giải các cuộc thi âm nhạc. Anh Hồng Đăng rất quý mến tôi và tôi cũng có cảm tình đặc biệt với anh ấy. Với tôi, nhạc sĩ Hồng Đăng là người cực kỳ tài năng trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc. Anh ấy viết bài hát nào cũng đầy đặn chất liệu và giàu cảm xúc dù nhiều bài hơi khó hát.

Trong mắt NSND Trung Đức, ngoài đời, nhạc sĩ Hồng Đăng là người như thế nào?

- Nhạc sĩ Hồng Đăng là một người mà bạn bè trong nghề rất nể trọng và quý mến. Cố nhạc sĩ Huy Du, Văn Dung và nhạc sĩ đàn anh như bác Phạm Tuyên cũng rất quý anh ấy. Tôi được nghe kể rất nhiều câu chuyện cảm động về tình cảm của các nhạc sĩ đàn anh, đàn em và đồng lứa dành cho nhạc sĩ Hồng Đăng.

Vì nhạc sĩ Hồng Đăng là học viên lớp sáng tác đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội (Nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) nên kiến thức âm nhạc của anh ấy rất căn bản và nền tảng. Các nhạc phẩm của Hồng Đăng chặt chẽ về giai điệu, ca từ giàu ý thơ. Ngoài sáng tác nhạc, ông còn tham gia giảng dạy cho rất nhiều học sinh – sinh viên. Ngoài đời, nhạc sĩ là một người rất dễ chịu nên được nhiều cô gái say mê. Anh ấy cũng sống hết mình với bạn bè, ai nhờ gì anh ấy đều giúp đỡ.

Cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem