Nụ cười Barcelona, nước mắt Valdes

Thứ sáu, ngày 28/03/2014 17:32 PM (GMT+7)
Với chiến thắng 3-0 trước Celta ở vòng 30 La Liga ngày 27.3, Barcelona đã vượt qua Real Madrid (thua Sevilla 1-2) để áp sát ngôi đầu bảng. Nhưng, chiến thắng của Barca kém vui rất nhiều khi thủ thành Victor Valdes chấn thương nặng.
Bình luận 0
Thắng để lấy đà

Gặp Celta yếu hơn về mọi mặt. Barca đã giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu buộc phải thắng để tiếp tục duy trì cơ hội bảo vệ ngôi vương. Cách mà đội bóng xứ Catalan áp đảo rồi hạ gục Celta càng khiến các cổ động viên của họ yên lòng: Kiểm soát bóng 65% thời gian thi đấu, tung ra 14 pha dứt điểm, Messi tiếp tục ghi bàn, Neymar không còn mờ nhạt (lập cú đúp), các cầu thủ dự bị như Bartra, Song hay Adriano đều chơi tốt khi HLV Martino cần xoay vòng đội ngũ.

Dính chấn thương nặng, Victor Valdes đành nói lời chia tay sớm với Barca..
Dính chấn thương nặng, Victor Valdes đành nói lời chia tay sớm với Barca..

Thắng lợi này rất quan trọng với Barca bởi nó giúp họ vượt qua Real Madrid (70 điểm) trên bảng xếp hạng La Liga sau 30 vòng. Phía trước Barca (72 điểm) giờ chỉ còn Atletico Madrid với khoảng cách 1 điểm. Thắng Celta, Barca đã có thêm động lực và sự tự tin để bước vào chặng nước rút của mùa giải với những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Vì vẫn giữ mộng “ăn ba”, Barca sẽ phải căng sức trên mọi mặt trận. Cuối tuần này là trận derby xứ Catalan gặp Espanyol.

Giữa tuần tới là cuộc đọ sức với Atletico Madrid ở vòng tứ kết Champions League. 8 ngày sau đó, lại là Atletico ở trận lượt về và đến 16.4 sẽ là trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Real Madrid. Đến vòng cuối cùng của La Liga diễn ra ngày 18.5, Barca sẽ gặp Atletico trong trận đấu có thể mang ý nghĩa quyết định tới ngôi vô địch. Đối diện với rất nhiều thách thức như vậy, nếu không duy trì sự tập trung và quay vòng lực lượng hợp lý, Barca có thể gục ngã như cuối mùa giải trước.

Nỗi lo người gác đền

Thủ thành Valdes bị chấn thương nặng và phải nghỉ hết mùa. Từ nay tới khi mùa giải kết thúc, Barca buộc phải trông cậy vào thủ môn dự bị Jose Manuel Pinto, người đã hơn 38 tuổi và chủ yếu chỉ được sử dụng ở Cúp Nhà vua. Nếu Pinto cũng gặp vấn đề, vị trí gác đền của Barca sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng hơn nữa khi trong tay họ chỉ còn Oier Olazabal, người năm nay 25 tuổi, đã bắt 122 trận cho Barca B, nhưng mới ra sân 1 lần duy nhất trong màu áo đội một.

Trong 12 năm cùng đội một Barca, Valdes đã thi đấu 535 trận, giành được 21 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch La Liga và 3 Champions League. Valdes cũng đã 5 lần giành danh hiệu Zamora cho thủ môn thủng lưới ít nhất trong một mùa ở La Liga.

Với cá nhân Valdes, đây là màn chia tay Barca trong nước mắt khi hoàn cảnh của lời giã biệt này không như anh mong đợi. Sau 12 năm gắn bó với đội một Barca, Valdes đã quyết định ra đi vào cuối mùa này để tìm kiếm những thử thách mới. Hiển nhiên, thủ thành 32 tuổi này rất muốn giã từ đội bóng trong trái tim anh bằng những chiếc cúp vô địch.

Nhưng chấn thương rách dây chằng chéo đầu gối phải đã khiến Valdes phải phẫu thuật và chắc chắn không thể thi đấu trong một thời gian dài. Barca mất đi điểm tựa về tinh thần (Valdes được coi là người luôn biết truyền sự tự tin đến các đồng đội), còn Valdes thì mất cơ hội chia tay Barca trong vinh quang và cũng mất luôn cả World Cup 2014, khi khả năng được bắt chính của anh là không hề nhỏ (do Casillas phải ngồi dự bị quá nhiều ở Real Madrid). Tiếc cho Valdes lẫn Barca. Nhưng đó là thực tế phũ phàng mà họ buộc phải chấp nhận và tìm cách vượt qua.

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem